“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý

(Dân trí) - IPho 2008 (Olympic Vật lý Quốc tế) được tổ chức tại Hà Nội với gần 100 đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau đang trong thời gian gay cấn. Là đội chủ nhà, hãy cùng xem 5 chàng trai của tuyển Vật lý Việt Nam “thi thố” thế nào nhé.

“Bí mập” - “thủ quân” của tuyển

Nhẩm lại, nhóm phóng viên đã gọi điện (chưa kể nhắn tin) cho Hoàng Anh - thủ quân tuyển Lý không dưới 5 lần để hẹn phỏng vấn. Chuyện “ngược đời” là người nhỡ hẹn luôn là phóng viên, còn “sao sáng” thì chỉ cười nhỏ nhẹ “tớ đợi được mà”.

Sau một loạt sự cố, cuộc phỏng vấn đã được thực hiện tại sảnh khách sạn P.N vào đúng 12h trưa. Ấn tượng đầu tiên về Hoàng Anh là cậu ấy thật đúng với cái nickname “bí mập”.
 
“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý  - 1
Hoàng Anh - Chàng “thủ quân” của tuyển Vật lý Việt Nam
 
Là học sinh khối THPT chuyên Lý trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, Hoàng Anh sớm được bồi dưỡng và rèn luyện trong một môi trường thực sự khắc nghiệt đầy tính cạnh tranh.

Giải nhất Quốc gia năm lớp 11, giải nhì Quốc gia lớp 12, Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á 2008… đó là những thành tích ai cũng phải mơ ước. Nhưng Hoàng Anh không quan tâm lắm đến những chuyện này. Khi chúng tôi hỏi được bao nhiêu điểm thi ở Mông Cổ, cậu bạn gãi đầu ấp úng đến mắc cười vì không thể nhớ nổi con số chính xác.

“Chàng béo” của tuyển Lý có vẻ ngoài khá nhút nhát. Sở hữu khuôn mặt dễ thương, chiều cao và hình thức “lý tưởng”, Hoàng Anh xứng đáng là “hoàng tử” đội tuyển Lý. Tuy “vội quên” điểm thi nhưng cảm giác hạnh phúc khi giành HCV Olympic Vật lý Châu Á 2008 thì Hoàng Anh vẫn nhớ y nguyên và niềm vui sướng, tự hào không giấu được trong ánh mắt.

Khẳng định không hề có áp lực tâm lý, thành tích ở IPhO 2008, Hoàng Anh đối diện với kỳ thi lớn bằng một tâm thế cực kỳ bình thản. Có lẽ đó là sự “lạnh” của một người tự tin về kiến thức và có bản lĩnh. Người bạn đi cùng nhóm phóng viên, sau khi gặp Hoàng Anh về đã cảm nhận về cậu ấy: “Một cái đầu lạnh cho phán đoán sắc sảo, một trái tim nóng cho nhiệt huyết khẳng định cá nhân, tập thể - đó là những gì chàng béo ẩn giữ một cách chân thành”.

Tuyển Lý - Một “dàn sao”

Những thành viên của đội tuyển đều là những gương mặt quen thuộc trên đấu trường Vật lý trong và ngoài nước. Tất Nghĩa, “chiến binh” dũng cảm đã 2 lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở hai kỳ thi Quốc tế. Huỳnh Minh Toàn, 2 năm liền đều tham dự những kỳ thi lớn và giành nhiều giải thưởng. Nguyễn Đức Minh, lần đầu tham gia kỳ thi HSG Quốc gia môn Vật lý đã đăng quang vị trí cao nhất, rồi lần lượt góp mặt trong tuyển Lý Việt Nam thi châu Á, Quốc tế, lập những chiến tích thật “oai”. Trần Anh Vũ - hiện tượng của Vật lý Việt Nam 2008 - một học sinh dân lập đầu tiên thi Quốc tế.

Mỗi gương mặt là một cá tính, một cái Tôi đầy nét riêng và một tài năng thuyết phục.

Tất Nghĩa được biết đến gần gũi là cậu bé với Ước mơ Thiết Mộc Chân đã làm bao trái tim bạn bè rung động về nghị lực học tập, khát vọng thành công. Trong đội tuyển, Nghĩa dường như lém lỉnh nhất. Câu chuyện với Nghĩa xoay quanh gia đình, bố mẹ, trường lớp và tất nhiên không thể thiếu một đề tài muôn thuở: bạn gái. Cả nhóm 5 chàng trai đều phá lên cười và nhìn nhau đầy ẩn ý. Ai bảo dân chuyên Lý khô và không biết pha trò hay dí dỏm chứ? Nghĩa không nói nhiều về cuộc thi đã qua hay kỳ thi sắp tới. Dường như với cậu bạn này, mọi thứ đã nằm lòng. Tất cả đã sẵn sàng “ra trận”.
 
“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý  - 2
Nghĩa luôn rất chăm chỉ ôn lại bài vở

Gặp Minh lần thứ nhất, cuộc phỏng vấn diễn ra trước kỳ thi Quốc gia tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đúng lúc “nước sôi lửa bỏng” nên những gì khai thác được ở cậu ấy chỉ là những “phát biểu” dè chừng, cân nhắc. Ai cũng nghĩ cậu lạnh lùng, khó tiếp xúc. Minh ít nói, khuôn mặt nghiêm nghị và kín đáo. Minh chỉ muốn dành toàn bộ trí lực cho kỳ thi sắp tới và cậu ấy muốn hành động của mình sẽ thay cho lời nói.
 
“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý  - 3
Nghĩa và Minh đang cùng kiểm tra, ôn bài cùng nhau
 
Huỳnh Minh Toàn đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng là chàng trai duy nhất không “4 mắt”. Đề cập đến chuyện giải trí sau những giờ học căng thẳng, 4 anh chàng còn lại nhất định không tha cho chàng trai sông Hàn hiền lành, nhút nhát bằng cách “xúm lại” đổ tội: “Toàn ham chơi điện tử nhất bọn tớ đấy”. Cậu ấy vẫn kịp thanh minh “yếu ớt”: “Chỉ thỉnh thoảng tớ mới chơi thôi chứ làm gì có thời gian mà chơi mấy tiếng một ngày. Với lại có phải mỗi mình tớ chơi đâu. Cả đội chơi mừ”.
 
“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý  - 4
Toàn ngố: "Ừ, trông tớ “cù lần” thì đã sao?"
 
Vốn là học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên, hết lớp 10, theo bố mẹ lên Hà Nội sinh sống và học tập. Trường THPT DL Đào Duy Từ là ngôi trường Vũ chọn để gắn bó. Được thầy hiệu trưởng quan tâm cộng thêm lòng đam mê học tập, ngay từ lớp 11 Vũ đã cùng các bạn trường chuyên thi Quốc gia và đạt giải 3. Năm nay, Vũ giành giải nhì, và trở thành một hiện tượng: học sinh dân lập đầu tiên đi thi Quốc tế.
 
“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý  - 5
Trần Anh Vũ - Học sinh dân lập đầu tiên dự thi Quốc tế

Vén màn bí mật “hậu trường”

Bí mật thứ nhất là chuyện các nhà vật lý tương lai của chúng ta đều nhiễm tật “đãng trí bác học”. Bắt đầu từ việc Hoàng Anh ngơ ngác không nhớ mình được bao nhiêu điểm trong kỳ thi ở Mông Cổ đến việc Toàn quay sang hỏi Nghĩa điểm thi, Nghĩa nhìn Minh, Vũ và cả nhóm cùng lắc đầu vì không nhớ nổi điểm số của mình.

Rồi cả bí mật về “bản kiểm điểm” của cả đội nữa. Lý do là hôm sau có buổi thực nghiệm ở trường ĐHSP Hà Nội mà đêm trước 5 chàng nổi hứng tụ tập: học nhóm, học xong quay sang tám chuyện, tám chán quay sang xem ti vi và xem chán thì lăn kềnh ra “khò” mà quên mất không để chuông báo thức. Sáng hôm sau vắt chân lên cổ mà chạy vẫn không kịp giờ tới lớp. Các thầy cô nghiêm khắc bắt cả nhóm viết bản kiểm điểm.
 
“Hò hẹn” với “dàn sao” đội tuyển Lý  - 6
5 “chiến binh” của tuyển Vật Lý Việt Nam trước giờ thi đấu

Trong nhóm, Minh có vẻ là người nhiều bí mật nhất. Cậu ấy luôn có kiểu nói “nửa sáng nửa tối”: “Có nhiều cái hay lắm nhưng không nói được” kèm theo nụ cười “cứ đểu đểu thế nào ý”. Còn Nghĩa thì trước mỗi câu hỏi khó của phóng viên là những cái hắng giọng, “e hèm” rất đáng ngờ. Hoàng Anh - hoàng tử của đội tuyển Lý là người nắm giữ nhiều bí mật nhất của đội tuyển. Từ chuyện hé lộ việc anh chàng Nghĩa, Minh đều đã có “người ấy” đến chuyện chàng Toàn xả nỗi nhớ nhà bằng cách gửi nỗi niềm nơi hàng điện tử… “Xì tin” nhất phải kể đến Anh Vũ. Ngay sau khi buôn chuyện, cậu ấy hồn nhiên mở tủ lạnh, bóc một hộp sữa Vinamilk và tu ngon lành.

“Hãy đi rồi sẽ đến, hãy gõ cửa sẽ mở”, con đường đi ấy hẳn không phải “Con đường tơ lụa”. Vươn đến đỉnh cao thành công là cả một chặng đường dài và đầy khó khăn ở phía trước nhưng ai cũng đều hy vọng những cái tên ấy sẽ được “xướng lên” không chỉ một lần. Chúng tôi không chúc các bạn “thuận buồm xuôi gió”, mà là bản lĩnh để vượt qua những sóng gió trong tương lai.
 
Khánh Yên
Chuyên san Thế giới Học đường