Thanh Hóa:

Hiểm họa từ dãy nhà xuống cấp ở trường tiểu học vùng cao

(Dân trí) -Những phòng học cũ đã xuống cấp, một dãy nhà mới được xây dựng thay thế. Tuy nhiên, dãy nhà cũ không được phá bỏ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào lại đang là nơi vui chơi, nấu ăn của học sinh Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 (huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Chúng tôi đến thăm trường Tiểu học Quang Chiểu 1 (xã Quang Chiểu, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa) vào đúng thời điểm học sinh (HS) chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Ai cũng cũng không khỏi giật mình trước hình ảnh hàng chục HS thản nhiên nô đùa, thậm chí là tập trung nấu ăn trong dãy nhà 6 phòng học đã được bỏ không do xuống cấp và có nguy cơ đổ sập.

Học sinh thản nhiên nấu ăn trong ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào
Học sinh thản nhiên nấu ăn trong ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Những HS nam thì thoăn thoắt trèo lên cột nhà, chúng hò hét chạy nhảy qua những ô cửa sổ trống hoác với những vết nứt đan xen. Ở một gian phòng khác, hơn chục HS nữ đang tập trung nấu bữa cơm trưa. Ngoài hiên, hai HS người Mông thản nhiên ngồi ăn cơm dưới mái trần loang lổ vết nước thấm qua sau những trận mưa.

Được biết dãy nhà cũ nát này trước đây chính là phòng học của HS Trường Tiểu học Quang Chiểu 1. Tuy nhiên do đã xuống cấp trầm trọng, phòng học mới đã được xây dựng ngay phía sau trường cũ để thay thê nên dãy nhà này không còn được sử dụng trong công tác giảng dạy.

Theo quan sát thì toàn bộ công trình đã xuống cấp trầm trọng, hầu hết ở các bức tường của dãy nhà đã bị nứt toác, nước thấm qua tường, cỏ rêu lan rộng. Phần móng của công trình cũng bị nứt nhiều chỗ do công trình đã xây dựng lâu năm. Ngoài ra, phần nền của công trình này hư hỏng toàn bộ, nham nhở. Phần trần nhà cũng như tình trạng chung của công trình, xuất hiện nhiều vết nứt.

Những đứa trẻ này không hề biết hiểm họa rình rập sau những dãy nhà hoang phế
Những đứa trẻ này không hề biết hiểm họa rình rập sau những dãy nhà hoang phế
Những đứa trẻ này không hề biết hiểm họa rình rập sau những dãy nhà hoang phế.

Một công trình hoang phế, tiềm ẩn nhiều hiểm họa là vậy thế nhưng lại không được phá bỏ ngay khi không còn sử dụng khiến cho hàng chục học trò trường này thản nhiên dùng làm nơi vui chơi, thậm chí là tập trung nấu ăn ngay trong các gian phòng. Các HS này cứ hồn nhiên sinh hoạt trong dãy nhà hoang phế mà không hề ý thức được rằng tính mạng có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào bởi sự mất an toàn của công trình cũ nát.

Ngoài ra, khu nhà xuống cấp nằm ngay cạnh khu nhà mới xây dựng (cách nhau khoảng 1,5 mét). Nếu bị đổ, rất có thể công trình cũ sẽ ảnh hưởng, gây nguy hại cho công trình mới.

Thầy giáo Lộc Văn Quyết , Hiệu phó Trường Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 tỏ ra rất lo lắng cho sự an toàn tính mạng của HS.
 
“Nhà trường rất mong muốn công trình sớm được tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho HS, thông qua đó giải phóng được một mặt bằng làm khu sân chơi cho HS của nhà trường” - thầy Quyết nói.

Trao đổi với PV, ông Lục Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: “Địa phương đã nhận thấy sự mất an toàn trong công trình nói trên. Qua kiểm tra UBND xã Quang Chiểu nhận thấy công trình đã xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên do đây là một công trình công nên việc tháo dỡ UBND xã Quang Chiểu không thể tự quyết mà phải theo đúng quy trình, thủ tục hành chính. Tháng 5/2014, chúng tôi cũng đã có tờ trình gửi UBND huyện Mường Lát, mong huyện cho chủ trương, kinh phí để tháo dỡ công trình xuống cấp nói trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho HS cũng như những công trình mới của trường đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của UBND huyện Mường Lát”.

Nguyễn Thùy