Hai nữ sinh giành giải Nhất “Văn hay chữ tốt” TPHCM

(Dân trí) - Vượt qua 150 thí sinh, hai nữ sinh lớp 7 và lớp 9 tại TPHCM đã giành giải Nhất cuộc thi "Văn hay chữ tốt" cấp thành phố 2019.

Sáng 15/1/2019, Sở GD&ĐT TPHCM, báo Sài Gòn giải phóng cùng công ty BITEX trao giải cuộc thi "Văn hay chữ tốt" 2019-2020. 

Hai nữ sinh giành giải Nhất “Văn hay chữ tốt” TPHCM - 1

Em Bùi Ngọc Hân và em Dương Vân Hương, hai nữ sinh cùng giảnh giải Nhất "Văn hay chữ tốt" TPHCM 2019.

Chung cuộc, em Bùi Ngọc Hân, học sinh lớp 9, Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp giảnh giải Nhất ở khối 8 - 9 về nhan đề "Tôi trải nghiệm, tôi trưởng thành". Và em Dương Vân Hương, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều giành giải Nhất khối 6 - 7 với nhan đề "Tình yêu khơi lên từ những trải nghiệm” với thời gian làm bài 90 phút. 

Hai nữ sinh giành giải Nhất “Văn hay chữ tốt” TPHCM - 2

Một phần trong bài viết của em Bùi Ngọc Hân, học sinh lớp 9 

Học sinh bịt kín mắt thi "Văn hay chữ tốt" 

Điều đặc biệt, trước khi viết bài văn, tất cả thí sinh tham dự cuộc thi "Văn hay chữ tốt" cùng trải qua nhiều chủ đề với các hoạt động... lạ lùng. 

Ở chủ đề “Lắng nghe lời thì thầm của trái tim”, học sinh phải bịt kín mắt, đặt mình trong thế giới của người khiếm thị thực hiện những hoạt động cơ bản như đi lại trong một đoạn đường ngắn, ăn sáng... . Và các em được sự hỗ trợ thông qua lời nói của thầy cô. 

Hai nữ sinh giành giải Nhất “Văn hay chữ tốt” TPHCM - 3

Học sinh đặt mình vào thế giới người khiếm thị khi bịt mắt để đi lại, ăn uống

Hay các em vào vai những chú linh dương đi lạc vào vùng đất tối tăm, đầy rác rưởi. Mà khi rơi vào đó, các em tìm mọi cách để thoát ra, bước ra ngoài đến một vùng trời xanh tươi để thấy được vai trò của việc bảo vệ môi trường. 

Các hoạt động này giúp các em tự trải nhiệm, tự nhận thức để có sự cảm thông với những cuộc đời. Từ đó, có thể lắng nghe cuộc đời, lắng nghe thế giới, lắng nghe chính mình. 

Hai nữ sinh giành giải Nhất “Văn hay chữ tốt” TPHCM - 4

Hay vào vao linh dương lạc vào thế giới tự nhiên bị tàn phá, ô nhiễm... khi thi "Văn hay chữ tốt"

Sau phần trải nghiệm vào vai người khiếm thị, nhiều thí sinh đã bật khóc. Bởi, chưa lúc nào các em có thể hình dung nổi, người khiếm thị khó khăn đến như thế trong sinh hoạt.

Hoài Nam