Hà Nội: Cô giáo mầm non dùng dép tát và thúc gối vào bụng trẻ tại lớp

(Dân trí) - Một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt và thúc đầu gối vào bụng trẻ mầm non ngay tại lớp khiến nhiều người choáng váng. Sự việc được xác định là xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng (Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cô giáo dùng dép tổ ong tát, thúc gối vào bụng trẻ mầm non

Đoạn clip dài hơn 2 phút mở đầu bằng bối cảnh có một bé trai đi vệ sinh ra ngay tại cửa lớp học khiến nước tiểu chảy ra sàn. Thấy vậy, một giáo viên đã cầm dép đập thẳng tay vào đầu học sinh này và nói: “Mày có biết cái gì không?”. Ngay sau đó, cháu bé này đã ôm đầu bật khóc. Chưa hết, cô giáo này vẫn tiếp tục đánh thêm một lần nữa vào đầu em học sinh này mặc cho em la khóc.

Cô giáo dùng dép tát, thúc đầu gối vào bụng trẻ mầm non tại Hà Nội

Ở cảnh khác, một bé trai khác đại tiện ra quần bị một cô giáo dùng gậy đánh vào đầu cùng lời đe dọa: “Ngậm mồm”. Sau khi kéo cháu bé vào nhà vệ sinh cô giáo vẫn tiếp tục dọa: “Có thích ỉa ra quần không?”.

Cuối clip, hình ảnh một cô giáo hai tay đút túi quần thể thao, dùng gầu gối thúc nhiều lần vào bụng một bé đang khóc và yêu cầu ngồi vào bàn ăn. Sau đó, cô giáo này dùng tay kéo mạnh tai khiến cháu bé khóc thét vì đau và sợ hãi.

Sự việc được xác định xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng (Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo đại diện nhóm lớp mầm non Sen Vàng, quản lý nhóm lớp chỉ biết sự việc có cô giáo đánh trẻ khi đoạn clip được phát tán trên mạng. Hiện nay, trưởng nhóm lớp đang làm việc với Phòng GD&ĐT quận và UBND phường về sự việc.

Tạm đình chỉ giáo viên, gia đình học sinh sốc

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 5/2, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, đêm 4/2, clip được đăng tải trên mạng. Khoảng 8h sáng 5/2, Sở đã nắm được thông tin và xác định sự việc đó diễn ra tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Ngay sau đó, đơn vị này đã chỉ đạo phòng GD&ĐT quận yêu cầu nhóm lớp, các cô giáo có liên quan viết tường trình. Sáng mai (6/2) sẽ làm việc cụ thể với cơ quan công an để xác định mức độ vi phạm và đưa ra hình thức xử lý.


Cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt trẻ ở lớp (ảnh từ clip)

Cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt trẻ ở lớp (ảnh từ clip)

“Do sự việc rơi vào ngày nghỉ nên cô giáo và lãnh đạo nhóm lớp đều nghỉ. Tuy nhiên, qua làm việc ban đầu giữa chủ nhóm lớp và UBND phường, Phòng GD&ĐT quận, yêu cầu tạm đình chỉ công tác của các giáo viên liên quan, cũng như xác định mức độ vi phạm của từng cá nhân.

Mặc dù là nhóm lớp là do địa phương trực tiếp quản lý nhưng quan điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội là sẽ xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan bởi dù thế nào, về mặt chuyên môn, các cô giáo hoàn toàn không được phép đối xử với trẻ như vậy”, bà Hương cho hay.

Cũng trong chiều 5/2, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Lưu Hoa, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng xác nhận, sự việc xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng đóng trên địa bàn Phường Minh Khai. Hiện, Phòng GD&ĐT quận cũng như phường đã yêu cầu các cô giáo và chủ nhóm lớp làm báo cáo giải trình.

“Ngày mai (6/2), các bên liên quan sẽ làm việc cụ thể hơn. Tuy nhiên, quan điểm là sẽ phải xử lý nghiêm khắc với hành vi vi phạm đã xảy ra. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ công tác của các cô giáo này”, bà Hoa cho biết.

Cũng theo bà Hoa, nhóm lớp này được thành lập vào tháng 6/2015, có giấy phép đầy đủ và quyết định thành lập do UBND phường cấp.


Sau khi thúc đầu gối vào ngực bé, cô giáo tiếp tục kéo tai (ảnh từ clip)

Sau khi thúc đầu gối vào ngực bé, cô giáo tiếp tục kéo tai (ảnh từ clip)

Ghi nhận của PV Dân trí, hiện nay trang thông tin của nhóm lớp đã bị đóng. Trang cá nhân của hai cô giáo có liên quan đến sự việc cũng trong tình trạng không truy cập được.

“Hiện bố mẹ của em ấy và một quản lý bên nhóm lớp đã sang xin lỗi gia đình em và mong gia đình bỏ qua. Nhà em chấp nhận lời xin lỗi của cô chú vì nhìn cô chú ấy cũng giống như bố mẹ mình. Vì con cái làm sai mà bố mẹ phải chịu. Thương cô chú ấy quá”, phụ huynh này chia sẻ trên trang cá nhân.

Chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ cháu bé cho biết, đầu năm đã mệt mỏi. Gia đình đang rối như tơ nên chưa muốn phát ngôn gì. Nhà đang rất sốc, nhìn tai con vẫn đang bị tím và cảnh con khóc thật sự là không chịu nổi. Phụ huynh này cho biết thêm, hiện tại con ở nhà với mẹ và bám không rời nửa bước.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mỹ Hà

(Clip: Facebook)

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non