Đà Nẵng:

Giáo viên làng Vân nhận quà Tết của Quỹ Khuyến học VN

(Dân trí) - Sáng 17/1, đại diện báo Dân trí đã trao 5 suất quà Tết của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam) đến 5 giáo viên Trường tiểu học Hải Vân cơ sở 2 (thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

5 phần quà này trị giá 250.000 đồng/phần, được trích từ Quỹ Khuyến học Việt Nam (Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam) gồm dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt dưa, bánh, kẹo và đường.
 
Giáo viên làng Vân nhận quà Tết của Quỹ Khuyến học VN - 1
Trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu – Lê Văn Nghĩa (trái) trao quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam đến tận tay các giáo viên làng Vân.

Thôn Hòa Vân có hơn 130 hộ dân với hơn 320 nhân khẩu của những người dân trước đây bị bệnh phong và ra đây điều trị. Hiện nay, bệnh phong đã được đẩy lùi nên con em của các hộ dân ở đây được phòng giáo dục quận Liên Chiểu lập cơ sở 2 thuộc Trường tiểu học Hải Vân để dạy cho các em.

Trường nằm dưới chân đèo Hải Vân heo hút tách biệt với đất liền, muốn ra trường có hai cách: Một là đi bộ men theo đường tàu hỏa khoảng gần 1 giờ đồng hồ, cách thứ hai là thuê tàu cá của ngư dân với thời gian khoảng 30 phút.
 
Giáo viên làng Vân nhận quà Tết của Quỹ Khuyến học VN - 2
Phần quà tuy không lớn nhưng mang nhiều ý nghĩa với các giáo viên mấy chục năm bám trường bám lớp ở làng Vân.

Cái Tết này cũng là cái Tết cuối cùng mà giáo viên và học sinh làng Vân phải đón xuân nơi heo hút vì chính quyền TP Đà Nẵng đã có kế hoạch di dời người dân làng Vân vào đất liền để quy hoạch khu làng Vân thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Tại cơ sở 2 của trường Tiểu học Hải Vân này có tất cả 5 giáo viên và 14 học sinh từ mầm non đến lớp 5. Mấy chục năm nay, các giáo viên đã kiên trì bám trường bám lớp để đem con chữ đến với các em. Nhiều thế hệ học sinh sau khi học ở đây lên THCS phải vào đất liền học vì ở đây không có trường có lớp.

Dù cách trở nhưng mấy chục năm qua, cô trò ở đây vẫn chăm lo dạy tốt học tốt, nhiều em có học lực khá và giỏi đã được lãnh đạo ngành giáo dục địa phương tặng nhiều phần thưởng.

Nhận được quà Tết lần này, cô Hà Thị Thu Oanh - người đã có gần 20 năm bám trường ở đây - rất xúc động vì đây cũng là lần cuối cùng mà tập thể giáo viên ở đây được nhận quà từ đất liền và cũng là lần thứ 6 đại diện báo Dân trí đã có món quà hết sức ý nghĩa tặng các thầy cô trong dịp này.

Thay mặt giáo viên của trường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Vân, thầy Nguyễn Thanh Tuấn gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ để các giáo viên ở làng Vân có một cái Tết thật ý nghĩa.

Ngoài quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhân dịp này lãnh đạo ngành giáo dục quận Liên Chiểu cùng một số trường kết nghĩa với làng Vân cũng tặng cho giáo viên và học sinh ở đây nhiều phần quà cùng tiền mặt để thầy cô giáo cùng các em học sinh đón Tết trong không khí đầm ấm và tràn đầy tình yêu thương.

Công Bính