Giấc mơ công nghệ của thí sinh cao 85cm

(Dân trí) - Năm nay 18 tuổi nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Phương Trang (ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chỉ cao 85 cm, chân tay mảnh mai và yếu ớt. Di chứng từ chất độc da cam khiến em bị thiểu năng vận động ngay từ khi mới chào đời.

Hiểu rõ điều kiện của mình, em Phương Trang quyết chí thi vào ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Huế - ngành học tập trung khá nhiều thí sinh có hoàn cảnh như em.

Bị di chứng nặng nhưng học lực của Trang khá tốt, nhiều năm liền em là học sinh khá, đây là lần đầu tiên em tham gia thi đại học. Đợt thi này, Trang được chị gái đưa đón bằng xe máy. 

Giấc mơ công nghệ của thí sinh cao 85 cm

Cao chỉ 85cm, em Phương Trang là thí sinh "tí hon" nhất trong các thí sinh dự thi vào Đại học Huế năm nay.

Nói về hy vọng đậu đại học, Trang cho biết: "2 bài thi vừa qua em làm tạm ổn, môn thi sáng nay em làm được tầm 6 điểm".

Được biết ba của em từng là quân nhân. Gia đình có 3 người con thì Trang và người anh đều bị di chứng chất độc màu da cam. Người chị lớn may mắn tránh khỏi.

"Em thấy mình khá may vì gia đình không quá khó khăn. Em muốn trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin để góp sức cho quê hương mình" - Trang tâm sự.

Em Trang chờ chị tới đón ở cổng trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Em Phương Trang chờ chị tới đón ở cổng trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Mặc dù nhỏ bé nhưng nghị lực của em khiến thí sinh nào cũng phải "ngoái nhìn".
Em Trang chờ chị tới đón ở cổng trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Em hy vọng sẽ thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin tại Huế.

Anh Việt - Đại Dương