Gặp cô học trò đoạt giải Nhất thi kể chuyện về Bác Hồ

(Dân trí) - Lần đầu tiên được viếng thăm Lăng Bác ở Thủ đô Hà Nội, em Nguyễn Ngọc Như Ý (lớp 9/9 THCS Tây Sơn, Đà Nẵng) - cô học trò từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” toàn thành phố đã không giấu được nước mắt xúc động với “cảm giác như người cháu về thăm ông của mình”.

Nguyễn Ngọc Như Ý là một trong 57 học sinh tiêu biểu toàn quốc được chọn tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vừa qua ở Thủ đô Hà Nội vừa qua. Trong dịp này, cô học trò nhỏ ở thành phố Đà Nẵng từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” toàn thành phố lần đầu được viếng thăm Lăng Bác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các học sinh tiêu biểu toàn quốc dự Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại Hà Nội, trong đó có HS Nguyễn Ngọc Như Ý
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các học sinh tiêu biểu toàn quốc dự Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại Hà Nội, trong đó có HS Nguyễn Ngọc Như Ý

Lần đầu được nhìn Bác thật gần, chứ không phải qua hình ảnh tư liệu hay trong trí tưởng tượng của em, Như Ý xúc động cho đến khi trở về Đà Nẵng, kể lại lần đầu được nhìn thấy Bác Hồ, em vẫn không kìm được nước mắt ngân ngấn, không nói nên lời.


Em Nguyễn Ngọc Như Ý từng đoạt giải Nhất thi kể chuyện về Bác Hồ toàn thành phố tại Đà Nẵng.

Em Nguyễn Ngọc Như Ý từng đoạt giải Nhất thi kể chuyện về Bác Hồ toàn thành phố tại Đà Nẵng.

Cô bạn là Liên đội trưởng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở trường THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) bày tỏ: “Em đã được nghe kể nhiều về Bác Hồ, em đã đọc, đã xem nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh tư liệu về Bác. Hôm ra Thủ đô Hà Nội vừa rồi, được cùng các bạn viếng thăm Lăng Bác, em rất háo hức và bồi hồi. Ngay khi em bước qua cửa vào thăm Lăng Bác, một niềm xúc động trào dâng trong em, niềm xúc động ấy, em không thể nào tả được bằng lời, xúc động hơn cả những gì mà em tưởng tượng rằng mình sẽ như thế nào khi được nhìn thấy Bác. Bác nằm đó thật lặng yên, trong bộ đồ trắng quen thuộc như em vẫn thường thấy trong những tranh ảnh chân dung Bác, nhưng Bác gầy hơn em nghĩ khi xem tranh ảnh chân dung Bác. Hơn cả cảm tưởng là em đang viếng lăng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, em thấy mình như một người cháu về thăm ông của mình”.

HS Nguyễn Ngọc Như Ý chia sẻ cảm xúc khi được viếng thăm Lăng Bác

Như Ý nhớ lại lần em chuẩn bị cho cuộc thi “kể chuyện về Bác Hồ”. Được chọn đi thi, cô học trò nhỏ vừa thấy vinh dự vừa thấy hồi hộp không biết chuẩn bị câu chuyện nào đây để kể trong muôn vàn câu chuyện về Bác mà em đã được đọc, được xem và được lắng nghe. Đọc lại nhiều câu chuyện về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Như Ý chọn câu chuyện “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng” để dự thi.

Vừa là học sinh giỏi xuất sắc, Như Ý vừa rất nhiệt tình và thể hiện nhiều năng khiếu khi tham gia các hoạt động xã hội, phong trào Đoàn, Đội ở trường học và địa phương
Vừa là học sinh giỏi xuất sắc, Như Ý vừa rất nhiệt tình và thể hiện nhiều năng khiếu khi tham gia các hoạt động xã hội, phong trào Đoàn, Đội ở trường học và địa phương

Như Ý - Liên đội trưởng THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) đang cùng các bạn tập luyện nghi thức Đội
Như Ý - Liên đội trưởng THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) đang cùng các bạn tập luyện nghi thức Đội

Chi tiết mà em cảm thấy ấn tượng nhất trong câu chuyện kể về Bác chính là ngay khi vừa đến trại Kim Đồng, Bác đã ghé từng căn phòng ở, phòng ăn, phòng học và dặn dò các cô, các chú cán bộ phụ trách chăm sóc các cháu ở đây phải lấy tấm lòng người cha, người mẹ để cư xử, săn sóc, dạy bảo các cháu, cho các cháu hơi ấm của gia đình, để lúc ở nhà các cháu thấy vui, khi đi xa thì các cháu thấy nhớ.

“Từ những điều nhỏ như thế, em thấy được tấm lòng của Bác, chu đáo, thương yêu thiếu niên nhi đồng như tấm lòng một người ông, một người cha dành cho con cháu trong chính gia đình mình” - cô học trò đoạt giải Nhất cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” nói.

Học tập nhân cách Hồ Chủ tịch, cô học trò nhỏ chia sẻ: “Em và em nghĩ cả các bạn cùng trang lứa vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn đang còn tuổi ăn tuổi học, chưa thể làm gì lớn lao, nhưng chúng em có thể học tập ở Bác nhiều điều. Đức tính cao quý trong nhân cách Hồ Chủ tịch khiến em xúc động nhất khi nghĩ về Bác chính là sự giản dị. Dù là một lãnh tụ, nhưng Bác giản dị như bao người giữa đời thường. Điều này em càng cảm thấy sâu sắc khi mà viếng lăng Bác, em đã cảm thấy như em như một người cháu đến thăm ông, một người ông rất là thân thương”.

Nói về học trò trường mình, ông Nguyễn Đức Tú Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) nhận xét Nguyễn Ngọc Như Ý là một học sinh xuất sắc toàn diện, vừa học rất giỏi, vừa nhiệt tình và thể hiện năng khiếu ngay từ khi tuổi còn nhỏ khi tham gia các hoạt động xã hội, phong trào Đoàn, Đội cả ở trường và ở địa phương. Hiệu trưởng nhà trường nói: “Điều mà tôi, cũng như tôi nghĩ cả các thầy cô trong trường và gia đình vui lòng nhất về em Như Ý chính là thái độ rất lễ phép của em học sinh xuất sắc toàn toàn diện này. Chính những gương sáng như học sinh Nguyễn Ngọc Như Ý là động lực để học sinh toàn trường phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện cả đạo đức, học lực và kỹ năng sống thông qua tham gia các hoạt động, phong trào ở trường học và địa phương”.

Chân dung học sinh Nguyễn Ngọc Như Ý (lớp 9/9, THCS Tây Sơn, Đà Nẵng)

* Thành tích học tập:

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2014-2015 và học kỳ I năm học 2015-2016.

- Đạt giải Nhì cuộc thi Học sinh Giỏi cấp trường bộ môn Ngữ Văn.

- Đạt giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo khoa học kĩ thuật dành cho học sinh khối Trung học cơ sở” cấp thành phố.

- Giải Ba cuộc thi Học sinh Giỏi cấp thành phố bộ môn Tiếng Nhật.

* Năng khiếu: Tổ chức trò chơi, Múa, Kể chuyện, Trình diễn Aerobic.

* Thành tích nổi bật trong công tác Đội:

- Đạt giải Nhất hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp thành phố.

- Đạt huy chương Đồng cuộc thi aerobic cấp thành phố.

- Đạt giải Nhất cuộc thi “Thiếu nhi với ATGT và phòng chống Ma túy” cấp Quận.- Đạt giải Nhất cuộc thi “Thuyết minh viên nhí về di tích lịch sử” cấp Quận.

Khánh Hiền