Gặp cậu học trò lớp 9 chiến thắng thi trình diễn pháo hoa trên máy tính

(Dân trí) - Nguyễn Tuấn Anh, cậu học trò lớp 9, Trường THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng), thí sinh nhỏ tuổi nhất, đã chiến thắng với giải Nhì (không có giải Nhất) một cách ngoạn mục và đầy thuyết phục tại cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính 2012.

Gặp cậu học trò lớp 9 chiến thắng thi trình diễn pháo hoa trên máy tính
Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh.

Cuộc thi do UBND TP Đà Nẵng phát động, là một trong những hoạt động phụ trợ chính cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2012 sắp diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/4 sắp tới tại Đà Nẵng.

"Chiến thắng ngoài sức tưởng tượng"

Cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính 2012 được phát động trên toàn quốc. Hầu hết các tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi đều là học viên, sinh viên chuyên ngành CNTT của các trung tâm, các trường ĐH, CĐ như ĐH FPT, CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Cần Thơ… Chiến thắng đã về tay cậu học trò lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng với tác phẩm “Sắc màu Đà Nẵng”, khi vào chung khảo với 10 tác phẩm xuất sắc nhất, được đổi tên thành “Vinh quang nhịp sống thành phố”.

Chiến thắng với giải Nhì (không có giải Nhất) với em Nguyễn Tuấn Anh là “ngoài sức tưởng tượng của em”. Tuấn Anh chia sẻ: “Cho tới tận đêm tổng kết và trao giải, em vẫn nghĩ tác phẩm của mình được vào vòng chung khảo là vui lắm rồi. Bài dự thi của em ban đầu được làm với ý định là bài thi thực hành để lấy chứng chỉ cho khóa tin học em đã tham gia để lấy điểm cộng cho kỳ thi tuyển sinh 10 sắp tới. Chứ em không tưởng tượng được được giải cao như vậy. Hạnh phúc quá chừng luôn”.

Gặp cậu học trò lớp 9 chiến thắng thi trình diễn pháo hoa trên máy tính
Chiến thắng với giải nhì không có giải nhất là ngoài sức tưởng tượng của cậu học trò lớp 9, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính 2012.

Khi được trình chiếu tại lễ trao giải, tác phẩm của cậu học trò lớp 9 hiền lành, khiêm tốn đã thuyết phục mọi người từ ý tưởng, đường nét, hình khối pháo. Đặc biệt là hiệu ứng âm nhạc với các bản nhạc nhiều ý nghĩa, ăn khớp từng nhịp nhạc với từng nhịp hiệu ứng pháo. Từ tác phẩm, thăng hoa tình cảm của cậu học trò nhỏ dành cho thành phố quê hương.

Yêu cầu đặc biệt đối với các đội tuyển tham gia cuộc thi pháo hoa quốc tế hàng năm tại Đà Nẵng là phải trình diễn pháo hoa trên nền âm nhạc. Và đây cũng là một yêu cầu khó với các thí sinh dự thi trình diễn pháo hoa trên máy tính. Phải mất hơn 4 tháng, Tuấn Anh mới hoàn thành bài thi của mình. Cậu học trò nhỏ thật thà: “Em phải đảm bảo việc học ở trường trước vì năm nay là năm cuối cấp (từ lớp 1 đến lớp 8, Tuấn Anh luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện), nên thời gian hoàn thành lâu”.

Góp ý cho bài thi của Tuấn Anh nhiều nhất là anh trai hiện đang học ĐH Kiến trúc. “Anh hai đã giúp em cùng tìm để sàng lọc những phần mềm ứng dụng CNTT hữu hiệu nhất để thể hiện ý tưởng trong bài thi của mình” - Tuấn Anh cho biết.

Mơ một ngày pháo bay lên bầu trời Đà Nẵng

Là cư dân thành phố bên dòng sông Hàn, năm nào đến hẹn, từ khi còn là cậu học trò tiểu học, Tuấn Anh lại theo cả nhà đi xem pháo hoa. Những màn pháo hoa đẹp như mơ ám ảnh cậu học trò nhỏ. Khi thực hiện bài thi, Tuấn Anh cho biết: “Các phần mềm ứng dụng CNTT có thể hỗ trợ thể hiện nhiều ý tưởng đẹp hơn. Nhưng em chọn những loại hình pháo đẹp và có thực giống như em đã được xem trong những đêm pháo hoa. Hiệu ứng pháo trên máy tính phải giống như thật thì mới có thể ứng dụng trong thực tiễn. Em mơ ước một ngày được nhìn thấy những hiệu ứng pháo trong tác phẩm của mình bay lên bầu trời Đà Nẵng trong màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam”.

Video clip bài dự thi của thí sinh Nguyễn Tuấn Anh (lớp 9/2 THCS Nguyễn Huệ, Đà Nẵng).

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Đà Nẵng, trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhận định: “Các bài thi sẽ là những gợi ý thiết thực cho việc chuẩn bị màn trình diễn thực của đội Đà Nẵng- Việt Nam. Trong khi chấm giải, các thành viên BGK đều cho rằng nếu thực tế, đội tuyển pháo hoa Việt nam có thể trình diễn những màn bắn pháo hoa thật đẹp như những màn trình diễn trên máy tính này thì vị trí của đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài trên trường quốc tế chắc chắn sẽ cải thiện.

Các tác phẩm năm nay thể hiện sự gia công kỹ lưỡng ở cả lời bình và nhạc nền ăn khớp với từng trường đoạn của tác phẩm. Các hiệu ứng pháo hoa rực rỡ ánh sáng, sắc màu, tinh tế từng đường nét, biểu tượng trên máy tính thăng hoa cảm xúc thật trong lòng người xem. Và bài thi của em Tuấn Anh, bài thi được chấm chọn giải cao nhất thể hiện trọn vẹn nhất các yêu cầu của cuộc thi”.

Chiến thắng trong tay với giải thưởng cao nhất, Tuấn Anh cho biết em sẽ tiếp tục tham gia nếu năm sau Ban tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi vì “Em rất mê pháo hoa”.

Khánh Hiền