“Em muốn học gần nhà để tiện chăm sóc ba”

(Dân trí) -"Nếu thi đậu và học ở gần nhà thì các chi phí cũng ít tốn kém hơn. Thời gian rảnh, em có thể chăm sóc ba bị bệnh để mẹ yên tâm lao động" -đó là tâm sự của em Võ Thị Quỳnh Trang, đỗ thủ khoa Trường ĐH Quảng Bình với số điểm 27,5.

Kỳ thi năm nay, em Võ Thị Quỳnh Trang dự thi khối C và đỗ thủ khoa Trường ĐH Quảng Bình với số điểm 27,5 (trong đó điểm từng môn là: Văn 8,5, Địa 9 và Sử 9,75 điểm). Quỳnh Trang là một trong 2 thí sinh đỗ điểm cao nhất vào Trường ĐH Quảng Bình năm 2013.

Bố bị bệnh tai biến nằm một chỗ, học trò nghèo vẫn đỗ thủ khoa ĐH

Em Võ Thị Quỳnh Trang vừa đỗ thủ khoa Trường ĐH Quảng Bình với tổng điểm 3 môn thi là 27,5.

Vượt khó học giỏi

Chúng tôi tìm về xã Nghĩa Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), hỏi nhà Quỳnh Trang, từ đầu xóm ai cũng trầm trồ khen ngợi về cô bé nhà nghèo học rất giỏi. Một người hàng xóm tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình Trang khó khăn lắm, bố bị bệnh hơn 10 năm nay rồi, mọi gánh nặng gia đình đều do người vợ đảm trách. Ấy vậy, hai đứa con gái đều học rất giỏi lại chăm ngoan, luôn nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương”. Những người hàng xóm này càng ngạc nhiên hơn khi nghe chúng tôi thông tin Trang vừa đỗ thủ khoa của trường với số điểm rất cao.  

Được biết, Quỳnh Trang xuất thân trong một gia đình khó khăn, bố em là chú Võ Đình Lương (63 tuổi) bị bệnh tai biến hơn 10 năm nay. Chú Lương vốn là một công nhân lái xe, nay mắc bệnh hiểm nghèo lại không có chế độ trợ cấp nên cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn chồng chất. Từ ngày chồng bị bệnh, mọi công việc gia đình đều đổ dồn lên đôi vai mẹ em là cô Dương Thị Hương. Để đảm bảo cuộc sống gia đình và lo cho các con học hành chu đáo, cô Hương phải vất vả làm ngày làm đêm, thậm chí phải làm mướn đủ nghề. Với đồng lương công nhân lâm trường ít ỏi, chị Hương phải làm thêm ngoài giờ bằng cách đi cạo nhựa thông thuê để có thêm tiền nuôi sống gia đình và mua thuốc trị bệnh cho chồng.

Bố của em bị mắc bệnh tai biến hơn 10 năm nay không làm được gì

Bố của Trang bị mắc bệnh tai biến hơn 10 năm nay không làm được gì.

Dù công việc hết sức vất vả nhưng cô Hương không hề nản lòng, càng khó khăn, cô càng cố gắng để lo cho gia đình và quyết tâm nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Nhằm nâng cao thu nhập, cô Hương còn chăm nom thêm đàn gà, vườn ổi để có “đồng ra, đồng vào” cải thiện cuộc sống gia đình.
 
Chị Hương đang chăm sóc cho vườn ổi để bán lấy tiền chi phí việc học cho Trang
Mẹ con Quỳnh Trang bên vườn ổi của gia đình.
 
"Yêu nghề giáo từ bé"

Thấu hiểu sự khó khăn của ba mẹ nên 2 chị em Trang đều chăm ngoan và học rất giỏi. Kết quả 12 năm học vừa qua, Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Bên cạnh đó em còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Chị gái em là Võ Thị Mai cũng có thành tích học tập khá nổi bật, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên mới học xong Trung cấp, chị gái Trang đã nghỉ học đi làm để kiếm tiền giúp mẹ chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Trò chuyện với PV Dân trí, Quỳnh Trang cho biết mình vừa biết được kết quả thi từ người bạn thân và thấy hết sức vui sướng vì mục tiêu đậu đại học của em đã trở thành hiện thực, càng hạnh phúc hơn khi em đã trở thành thủ khoa với số điểm ngoài mong đợi.

Trang kể, những ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học em cảm thấy hết sức lo lắng vì đây là bước ngoặt quan trọng sau khi kết thúc 12 năm học phổ thông. Hơn nữa, gia đình em kỳ vọng rất nhiều ở em, mẹ em đã chịu bao vất vả để lao động nuôi sống gia đình và cho em ăn học. Đôi khi em biết mẹ bị kiệt sức vì làm thêm quá nhiều nhưng vì tương lai con cái, mẹ em không hề phàn nàn gì. Những ngày đã thi xong, em vẫn thấy bất an, bạn bè rủ đi chơi em cũng không dám đi mà ở nhà giúp mẹ làm những công việc nhà. Đến bây giờ, khi đã biết được kết quả thi, em rất vui mừng, cả nhà em ai cũng phấn khởi.

Kỳ thi ĐH năm nay, Trang dự thi vào ngành Sư phạm Tiểu học Trường ĐH Quảng Bình thay vì nộp hồ sơ thi vào các trường ĐH ở các thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng...

“Từ nhỏ em đã mơ ước trở thành giáo viên để được đứng trên bục giảng truyền lại kiến thức cho học trò. Khi lớn lên đi học, em được các thầy cô giúp đỡ, chỉ dẫn hết sức tận tình, bồi dưỡng kiến thức cho em nên em càng thấy yêu mến nghề giáo và càng quyết tâm học hành để biến ước mơ trở thành hiện thực. Bây giờ thì em đã bước đầu vươn tới ước mơ đó và sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để sau này trở thành một giáo viên giỏi”, Trang lý giải.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Trang cho biết, muốn học tốt các môn xã hội trước hết phải tránh tình trạng học thuộc lòng, học tủ sau đó phải nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng tổng hợp các dữ liệu liên quan, phối hợp giữa kiến thức thầy, cô giảng dạy và kiến thức sách giáo khoa sao cho dễ hiểu nhất. Đối với môn Lịch sử phải nắm vững sự kiện xảy ra ở các giai đoạn cụ thể để tổng hợp thành kiến thức riêng cho mình. Khi học môn Địa lý phải nắm vững các ý, liên hệ với những vấn đề, sự kiện xảy ra trong cuộc sống, điều kiện tự nhiên các vùng miền. Riêng môn Văn thì tùy vào năng khiếu của mỗi người để xây dựng cho mình phương pháp học hiệu quả nhất. Khi học môn Văn, em thường tham khảo các câu danh ngôn, tục ngữ, dân ca… để áp dụng cho bài văn của mình và làm cho câu văn thêm trong sáng và sang trọng. Nhưng quan trọng hơn, các môn xã hội yêu cầu người học phải có trí nhớ thật tốt, cần cù, chăm chỉ, biết tổng hợp kiến thức thành hệ thống thì lúc đó việc học mới đạt hiệu quả.
 
Trong các môn học, Trang thích nhất môn Lịch Sử, cũng nhờ môn này mà em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường và đạt được giải cao. Nhưng Trang không đặt nặng môn này so với môn khác mà em luôn cố gắng học đều các môn, bởi theo em muốn trở thành người giáo viên giỏi phải nắm vững kiến thức của mọi lĩnh vực để có thể truyền dạy lại cho học trò của mình sau này.

Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của ba, mẹ nên em càng quyết tâm học tập tốt.

Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của ba, mẹ nên em càng quyết tâm học tập tốt.

Bên cạnh sự thành công của con luôn có bàn tay chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn của những bậc làm cha, làm mẹ. Cô Hương - mẹ Trang cho biết, dù cuộc sống khó khăn đến đâu tui cũng vượt qua được, tui có thể làm tất cả mọi việc, kể cả những công việc nặng nhọc nhất chỉ ao ước con mình được học hành tử tế như chúng bạn. Có nhiều khi thấy tui làm việc vất vả, các con xin tui nghỉ học ở nhà nhưng tui kiên quyết không cho và luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con yên tâm học hành. Niềm vui của vợ chồng tui là được thấy con học hành đỗ đạt để sau này có công ăn việc làm ổn định.

Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của ba, mẹ nên em càng quyết tâm học tập tốt.

Ba mẹ Trang luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập, luôn dõi theo từng bước đi của con

Những ngày Trang chuẩn bị thi, cô Hương quên ăn, quên ngủ để chăm sóc cho con và nhắc nhở con sắp xếp thời gian học hợp lý, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhằm tạo cảm giác thật thoải mái trước khi bước vào kỳ thi.
 
“Nhận được tin Trang đỗ thủ khoa, tui vui mừng và mãn nguyện lắm, nhưng tui cũng cảm thấy lo lắng vì sắp tới việc học hành của con sẽ vô cùng tốn kém. Tui đang dự định sẽ nhận thêm rừng thông để cạo nhựa bán lấy tiền cho con đi học thêm và trang trải các chi phí khác. Ngoài ra, tui chăn nuôi thêm gà và chăm sóc cây trái trong vườn để đảm bảo cuộc sống gia đình”, cô Hương nói.
 
Chia sẻ về những dự định sau này của mình, Trang cho biết, trước mắt em sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành chương trình đại học, trong quá trình đó em sẽ đi làm thêm, học thêm để vừa nâng cao kiến thức, vừa trải nghiệm cuộc sống. Khi ra trường, em hy vọng mình sẽ tìm được công việc phù hợp để hoàn thành ước mơ trở thành giáo viên bấy lâu nay.
 

Trong 12 năm học vừa qua, Quỳnh Trang luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra em còn đạt giải vượt cấp môn Lịch sử lớp 11, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử lớp 11, 12. Được nhận học bổng Vaillet. Năm lớp 12 em nhận được học bổng "Chắp cánh ước mơ" của trường ĐH Văn Hiến.

 
Ngoài những thành tích học tập nổi bật, Quỳnh Trang còn là một cán bộ Đoàn gương mẫu. Nhiều năm liền là Bí thư của lớp, Trang luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đưa tập thể đi lên, đặc biệt là trong học tập.
 
Được biết, Trang là một “thủ lĩnh” rất có khiếu ăn nói. Trong các hoạt động văn nghệ của trường, các bạn cùng trang lứa không bao giờ quên chất giọng truyền cảm, lưu loát của một MC nữ cá tính.
 

Nhờ những thành tích hoạt động đoàn thể khá sôi nổi và nhiệt tình, Trang đã được Thành đoàn Đồng Hới tặng giấy khen. Ngoài ra, em còn được nhận giấy khen về thành tích thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lứa tuổi học sinh, được tham gia trại hè quốc tế ở Thái Lan... Trang đã được cử đi bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng và hiện đang tiến hành làm hồ sơ để chuẩn bị kết nạp Đảng.

Đăng Đức