Đồng bào dân tộc hiến đất làm nhà ăn bán trú cho học sinh

(Dân trí) - Biết trường cần đất để xây nhà ăn bán trú cho các em học sinh ở xa, hai hộ gia đình Hồ Xi và Hồ Minh, người Khùa thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều ở bản Y Leeng (xã Dân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã tự nguyện hiến gần 300m2 đất.

Trường Tiểu học & THCS Dân Hóa đóng trên địa bàn huyện nghèo Minh Hóa, nơi đời sống người dân nằm trong diện khó khăn nhất tỉnh Quảng Bình. Trường có 1 điểm trung tâm và 4 điểm lẻ, toàn trường có 446 học sinh, trong đó học sinh con em đồng bào chiếm hơn 97%, tỷ lệ học sinh nằm trong diện hộ nghèo chiếm 87%. 

Đồng bào dân tộc hiến đất làm nhà ăn bán trú cho học sinh

Trường Tiểu học & THCS Dân Hóa đóng ở trên địa bàn huyện miền núi, điều kiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn nên nhu cầu ăn, ở bán trú của các em học sinh là rất lớn.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, riêng ở điểm trường trung tâm, nơi có 308 em học sinh thì đã có đến 181 em có nhu cầu ở bán trú. Sở dĩ số lượng học sinh có nhu cầu ở bán trú cao là vì quãng đường từ nhà đến trường là rất xa, nhiều em phải đi bộ, đạp xe hàng chục km đường đèo dốc.

Trước thực trạng trên, vừa qua UBND huyện Minh Hóa đã phê duyệt dự án xây dựng công trình nhà ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học & THCS Dân Hóa. Tuy nhiên, điều khó khăn lớn nhất cho nhà trường lúc này là quỹ đất để xây dựng công trình không có.

Đồng bào dân tộc hiến đất làm nhà ăn bán trú cho học sinh

Thiếu nhà nấu ăn nên tiết học Công nghệ của các em học sinh trường Tiểu học & THCS Dân Hóa phải thực hành ngoài trời.

Và để công trình sớm được triển khai, nhà trường chỉ còn cách đến từng hộ dân ở khu vực xung quanh nhà trường để vận động họ hiến đất cho nhà trường để có chỗ xây dựng công trình nhà ăn bán trú nhằm phục vụ nhu cầu cho các em học sinh ở xa.

Biết được tầm quan trọng của việc học, hai hộ dân là Hồ Xi và Hồ Minh ở bản Y Leeng đã tự nguyện hiến gần 300m2 đất cho nhà trường. “Nhà mình ở gần trường nên con không phải ở bán trú, nhưng thấy các cháu ở xa mỗi khi đến trường khổ cực lắm, nhất là mùa mưa bão. Đất mình để đó cũng chưa làm chi, còn nhà trường thì lại rất cần nên mình sẵn sàng cho ngay. Qua đây, tôi cũng mong rằng, trong thời gian tới Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành cần quan tâm hơn nữa để các em học sinh con em đồng bào có thêm điều kiện theo học cái chữ Bác Hồ để mong sớm thoát nghèo”, bà Hồ Thị Bua (vợ ông Hồ Xi) tâm sự.

Đồng bào dân tộc hiến đất làm nhà ăn bán trú cho học sinh

Bà Hồ Thị Bua rất phấn khởi khi đã hiến gần 150m2 đất cho nhà trường xây dựng nhà ăn bán trú cho các em học sinh.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dân Hóa phấn khởi: “Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hộ gia đình ông Hồ Xi và Hồ Minh đã tự nguyện hiến gần 300m2 đất cho nhà trường xây dựng nhà ăn bán trú cho các em học sinh”.

Qua việc làm đầy thiết thực trên, thầy Sơn cũng bày tỏ mong muốn, hiện nay ở các điểm trường lẻ nhu cầu về quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học đang còn thiếu nên rất mong bà con tạo điều kiện, hiến đất để cho nhà trường mở rộng cơ sở trường lớp, nhà ở bán trú cho học sinh và giáo viên.

Đặng Tài - Văn Lịnh

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!