Độc giả gửi lời tri ân thầy cô qua Dân trí

(Dân trí) - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đông đảo độc giả gửi những lời chúc mừng, lời cảm ơn chân thành tri ân đến các thế hệ thầy cô đã dạy dỗ mình trong cuộc đời. <i>Dân trí</i> xin trích đăng những lời nói, câu chúc ấm áp gửi tới các thế hệ nhà giáo…

“Trân trọng tấm lòng của các thầy cô đã cho tôi biết học, biết làm người có ích cho mình,cho gia đình và xã hội. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc thầy Bộ trưởng, các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi là tấm gương cho lớp lớp học trò noi theo.” - Người gửi: Hoang Anh, email: hoanganhnct@gmail.com

“Nhân dịp ngày hiến chương ngành, em xin trân trọng gửi lời chúc tới các thầy cô.” - Người gửi: Vũ Ngọc Bách, email: bachvungoc@gmail.com
 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm và tặng quà Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới thăm và tặng quà Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký ngày 19/11/2013. (Ảnh: Lê Phương)

“Nhân dịp 20/11 xin gửi lời kính chúc các thầy cô mạnh khỏe để đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước. Nghề giáo thực sự cao quý và đáng trân trọng, chúng tôi đã thành ông bà nhưng bao giờ cũng nhớ về thầy cô với lòng biết ơn và kính trọng.” - Người gửi: Vanchinh, email: chinhhd@gmail.com

“Tôi ngồi đầu bàn, hôm ấy trời rét có mỗi chiếc ao phong phanh. Thầy giáo nói bạn có áo ấm cho tôi ngồi vào giữa 2 bạn, mặc dù có cái rét có giảm đi chút ít, nhưng hành động ấy của thầy khiến tôi nhớ mãi và nhớ cho đến tận bây giờ khi tôi đã 60 tuổi... Cảm ơn các thầy các cô đã chăm lo cho học sinh bởi nhân cách của nhà giáo... Chúc các thầy cô khỏe trẻ mãi và may mắn suốt cuộc đời...” - Người gửi: Lê Bình, email: lebình_091@yahoo.com

“Cảm ơn những người như cô Nguyễn Thị Lâu, cô Nguyễn Thị Gọn (Trường THPT Tứ Kiệt (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - PV). Chúc các cô thêm nhiều sức khỏe. Học sinh nghèo cần những người có tâm như hai cô. Chúc quý thầy cô ngày 20/11 thật vui và xin được tri ân tất cả những người đã và đang làm công việc trồng người.” - Người gửi: Nguyễn Đại Nghĩa, email: nghiaqv@gmail.com

Ấm áp ngày lễ tri ân thầy cô
Buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My (Hà Nội). (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
“Chú ("ông giáo làng" Vũ Hoàng Hà, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa - PV) là một con người tâm huyết với học sinh, luôn quan tâm tới tất cả mọi người. Cũng nhờ có chú mà cháu mới có được như ngày hôm nay! Công lao này cháu sẽ luôn nhớ mãi. Nhân ngày 20/11, chúc chú dồi dào sức khỏe và ngày càng thành công trong việc giảng dạy và trong cuộc sống.” - Người gửi: Lê Thế Văn, email: thevan10xn@gmail.com

“Cầu chúc cho chú ("ông giáo làng" Vũ Hoàng Hà (xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa - PV) luôn luôn mạnh khỏe chú là một tấm gương sáng cho chúng cháu noi theo Chúc chú và gia đình luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.” - Người gửi: trangnhi, email: nguyenthitrang6789@gmail.com

“Chúc cô giáo Tuyết Hạnh (giáo viên Trường tiểu học Điện Biên I, TP Thanh Hóa - PV) mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng của ngành GD tỉnh Thanh Hóa. Thật khâm phục nghị lực của cô. Chắc chắn cô sẽ vượt qua mọi khó khăn để giữ mãi nụ cười trên môi của chồng và 2 con trai.” - Người gửi: Nguyen Ha, email: hakhanh46@gmail.com
 
Chúc cô (bà giáo Hồ Hương Nam - PV) và gia đình mạnh khỏe. Cô sẽ là tấm gương để em vững bước vào nghề.” - Người gửi: Thanh Loan, email: nguyenloankp@gmail.com

“Rất trân trọng và cảm ơn sự vất vả của các cô giáo mầm non. Là người mẹ thứ hai của mỗi gia đình. Mong rằng nhà nước và xã hội, cùng các ban ngành trong lĩnh vực giáo dục, sẽ sớm có những quan tâm và bù đắp sự vất vả của những người thày người cô đầu đời của các con, của thế hệ măng non trong xã hội mà ai cũng được cảm nhận trong đời. Và qua đây chúc các thày các cô luôn mạnh khỏe để công tác trong sự nghiệp trồng người vĩ đại của dân tộc. Với tất cả tấm lòng nhân hậu của người mẹ hiền thứ hai của các con.” - Người gửi: Phạm Thị Thảo, email: phuongthaox3@gmail.com

Thu Minh (tổng hợp)

Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN