“Đoạn trường” thí sinh ngoại tỉnh

(Dân trí) - Run lên vì đói, Phương Thuý, một thí sinh đến từ tỉnh Thanh Hoá dự thi vào trường ĐH Sư phạm 1 Hà Nội cố ngồi chờ trong phòng thi với những con số nhảy múa trước mắt. Đọc đề Toán mà em chỉ hiểu láng máng vì hai tai gần như đã ù đặc...

Theo đúng thời gian quy định, phải hết 2/3 thời gian thi thí sinh mới được rời khỏi khu vực thi. Và lúc 15h30 chiều nay (9/7), em rời khỏi phòng thi như một kẻ bại trận với lưng áo ướt đẫm mồ và vẻ mặt nhợt nhạt.

 

Phương Thuý cho biết buổi trưa hôm nay, hai bố em chỉ ăn uống qua loa ở một quán cơm bụi. Trong cái quán lợp prôximăng chen chúc toàn thí sinh và phụ huynh khiến không gian càng trở nên ngột ngạt. Thuý kể rằng đề Văn khối D sáng nay, chỉ riêng câu phân tích hình tượng người phụ nữ qua tác phẩm “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh, em đã viết hết cả 8 trang giấy. Toàn bộ bài làm môn Văn của em ngốn hết gần 16 trang, làm xong, tay mỏi rệu rã và đầu thì nhức như búa bổ vì dường như em đã làm quá sức.

 

Bữa trưa của hai bố con qua đạm bạc với vài miếng thịt chân giò luộc và đĩa giá đỗ xào chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng cũng hết gần 40 nghìn. Hầu như Thuý chẳng ăn được gì vì quá mệt. Sau đó, hai bố con lại vạ vật trước khu vực thi chờ suốt từ lúc hơn 11h đến tận gần 14h chiều để vào phòng thi.

 

Chiều nay, Thuý thi môn Toán. Ngay sau 30 phút bắt đầu thi, em đã choáng và muốn xỉu. Phương Thúy đành phải nộp một bài với tất cả các phép tính đều đang dang dở.

 

Cũng trong tình cảnh như Thuý, Xuân là một thí sinh đến từ tỉnh Nam Định. Em dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cũng là một trong những thí sinh rời khỏi phòng thi sớm nhất trong chiều 9/7, Xuân không làm được bài không phải vì đề quá khó mà em phần vì mệt đến nổ đom đóm mắt, phần vì không thể tiếp tục chịu thêm không khí căng thẳng trong phòng thi. Buổi thi môn Sử, các giám thị trong phòng thi của Xuân và giám thị biên “giăng thiên la địa võng” rà soát từng thí sinh khiến các em cảm thấy ngột ngạt hơn.

 

“Ngày mai em sẽ định thế nào”, Xuân thở dài: “Em sẽ ngủ một giấc để lấy lại được tinh thần. Nếu không ngủ được, chắc em phải uống vài viên Melatonin (một loại thuốc ngủ)”.

 

Hầu như tại Hội đồng thi nào ở Hà Nội trong ngày đầu thi ĐH đợt 2 cũng dễ dàng bắt gặp những gương mặt như đang trong trạng thái say tàu xe: thất thần và rệu rã. Đó là hậu quả của những ngày mệt mỏi kéo dài và những bữa cơm bụi liên miên. Rất đáng thương vì tình trạng này chỉ rơi vào những thí sinh ngoại tỉnh.

 

Chế độ cộng điểm của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ nhiều năm nay vẫn “tặng” cho các thí sinh ngoại tỉnh từ 0,5 đến 1,5 điểm. Đã nhiều lần, trong các hội nghị tuyển sinh, có nhiều ý kiến đề nghị nên bỏ mức điểm cộng này đi. May mà những ý kiến này không được chấp nhận. Đoạn trường ai có qua rồi mới hay. Nếu những người soạn ra Quy chế tuyển sinh được tận mắt chứng kiến cảnh “cơm tù, trọ tù” của thí sinh ngoại tỉnh, hẳn là họ sẽ không còn phải áy náy vì các phết phẩy điểm cộng đó.

 

Mai Minh - Trần Huy