“Đại gia giải thưởng”

Có phóng viên đã gọi Nghĩa là “đại gia giải thưởng”, có người lại xem Nghĩa như biểu tượng cho “bản lĩnh của học trò nghèo xứ Nghệ”, còn với chúng tôi, Nguyễn Tất Nghĩa là người “chiến binh dũng cảm”...

Chia chiến thắng - Chia vinh quang để nhân lên niềm vui

 

Nước mắt hạnh phúc đã rơi trong ngày “nhận vàng” cho quê hương tại xứ người của Nghĩa giờ đây lại trào ra khi trở về thành Vinh, trong vòng tay bạn bè, thầy cô, cha mẹ. Hoa, quà, băng rôn, khẩu hiệu chúc mừng rộn ràng cổng trường THPT chuyên Phan Bội Châu buổi chiều mùa hè nắng gắt.

 

Những cái ôm thật chặt với những người bạn trai cùng lớp, trong giờ phút đặc biệt, đứa nào cũng như lớn bổng lên thành những người đàn ông chững chạc, dù lúc trước vẫn còn lộc ngộc, chành choẹ nhau tập dượt mấy câu khẩu hiệu chúc mừng thằng bạn thân…

 

Nụ cười ngượng ngiụ với mấy tóc dài hiếm hoi mà lại giữ vai trò thủ lĩnh của 12A3, nghịch ngợm còn hơn cả đám mày râu đang “ngoác” miệng ra cười. Và huy chương vàng được chìa ra cho mỗi đứa hôn một cái. Nghĩa bảo: “Đó mới là giây phút không thể nào quên”. Giây phút chia chiến thắng - chia vinh quang để nhân lên gấp bội niềm vui.

 

Ngày 1/9/2007, trong đêm Vinh quang Việt Nam lần thứ V, Nghĩa là người nhỏ tuổi nhất được tôn vinh trong chương trình. Khi tham dự Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 38 tại Iran năm 2007, Nghĩa cũng là thí sinh nhỏ nhất về tuổi và thể hình, nhưng lại là một trong chín người có điểm số cao nhất kỳ thì. Với Nghĩa:“Không có gì là không thể”.

 

Ước mơ Thiết Mộc Chân

 

Thiết Mộc Chân là tên tự của Thành Cát Tư Hãn, từ một chú bé với tuổi thơ khốn khó, phải sống cuộc sống di cư khổ cực đã trở thành Hãn vương của Mông Cổ và là người sáng lập ra Đế chế Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập của Mông Cổ năm 1206. Giống như Thiết Mộc Chân, Nghĩa đã “thâu tóm” những giải thưởng cao quý nhất của Kỳ thi Olypic Vật lý châu Á lần thứ 9 trong tay. Có phóng viên đã gọi Nghĩa là “đại gia giải thưởng”, có người lại xem Nghĩa như biểu tượng cho “bản lĩnh của học trò nghèo xứ Nghệ”, còn với chúng tôi, Nghĩa là người “chiến binh dũng cảm”.

 

Người đầu tiên Nghĩa quàng chiếc huy chương vàng vào cổ là bố. Bố đã cống hiến trọn vẹn thời trai trẻ cho quê hương. Giờ phút này, Nghĩa cũng đang theo tấm gương của bố, cống hiến trí tuệ mình để vinh danh dân tộc. Nếu bố để lại trên chiến trường một phần máu thịt thì sách vở cũng là một chiến trường gian lao với Nghĩa. Nghĩa đã xung trận, cuộc chiến đã bắt đầu…Và lịch sử đã lần nữa gọi tên người chiến binh dũng cảm này. Nghĩa đã mang về 1 trong 2 huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á. Ước mơ Thiết Mộc Chân mà mọi người trông đợi, Nghĩa đã hoàn thành!

 

     Khánh Yên
Thế Giới Học Đường