“Cuộc chiến” cam go vào cấp 3

(Dân trí) - Cha mẹ thường định hướng cho con em mình ngay từ đầu lớp 9, nên ôn luyện thầy cô nào và cân nhắc kĩ lưỡng phổ điểm của từng trường THPT. Cứ mỗi kì thi chuyển cấp, các phụ huynh thường chụm đầu bàn luận sôi nổi, phân tích thiệt hơn khá sâu sắc và còn truyền kinh nghiệm cho nhau.

Tôi khá ấn tượng với câu chuyện của cô đồng nghiệp. Cô bảo tụi trẻ mới lớn ương ngạnh thích làm theo ý mình nên nhiều bố mẹ cứ gọi là lo ngay ngáy. Có em nhất quyết không học trường huyện mà thi sang trung tâm Hà Nội, mẹ em cuối tuần nào cũng hớt hải sang thăm nom, tiếp tế và có ý trông chừng quản lý con. Mẹ sợ em bập vào yêu sớm, bị bạn xấu lôi kéo rủ rê và hối hận vì quá chiều ý con.

Cô đồng nghiệp bảo con cô cũng thích thi trường chuyên Sư phạm, cô động viên đi thi cho cọ xát, biết đó biết đây chứ thực lòng biết rõ con mình sẽ trượt. Cô khuyên con thi trường cấp 3 gần nhà để đi học đỡ vất vả. Xung quanh cũng có khá nhiều thầy cô có tiếng để con học thêm những môn chính thi đại học sau này.

Có những em học lực tốt, muốn thử sức ở những trường cấp 3 trọng điểm, có bề dày thành tích dạy và học của huyện dù xa nhà hàng chục km. Kì thi của các em kết thúc cũng hé mở vài góc khuất trong việc thi vào lớp chọn, trường điểm. Em đạt điểm khá cao nhưng không tranh nổi vé vào lớp A1 (được coi là lớp có điểm số cao ngất ngưởng với thành tích thi đỗ đại học gần như tuyệt đối). Mẹ em không giấu nổi bức xúc than thở thương con, vì lớp chọn này được gửi gắm hàng chục suất ngoại giao. Tôi động viên chị, lớp A2 cũng tuyệt lắm rồi, con chị thông minh chăm chỉ, kiểu gì cháu cũng đạt thành tích nổi trội.

Có em được bố mẹ đặt kì vọng đỗ lớp chọn nhưng kết quả chỉ đỗ vào lớp thường khiến phụ huynh bực bội, mắng chửi con cái. Điều này rất không nên, lớp 10 mới chỉ là vạch xuất phát, các em có hẳn 3 năm dùi mài kinh sử để bứt phá nếu cố gắng hết sức.

Thời chúng tôi đi học, có sự phân biệt đẳng cấp rõ ràng giữa trường điểm và trường thường. Nhưng tôi nhận thấy, nhiều bạn bè tôi học lớp thường, trường quê gần nhà nhưng bằng sự cố gắng vượt khó và học hành chuyên cần, các bạn đều có thành tích ấn tượng và thành đạt không thua kém các bạn học ở thành phố.

Lựa chọn học cấp 3 trường nào, ở đâu thật sự rất quan trọng. Phụ huynh cần nhìn nhận thấu đáo năng lực học của con tới đâu cũng như cá tính riêng của con em mình. Có em học rất giỏi nhưng nhút nhát, không biết làm việc nhà thì đi học trường chuyên, sống xa nhà lại là bất lợi, nhiều em không thích nghi nổi môi trường học đầy cạnh tranh ở thành phố. Có em học kém nhưng cha mẹ cứ nhất quyết chạy một suất vào lớp chọn để ra oai với thiên hạ cũng là một quyết định sai lầm, tâm lý chán nản vì học đuối so với số đông các bạn khiến những em này đi học theo kiểu được chăng hay chớ, kiểu gì cũng có bố mẹ "chống lưng, đỡ đạn".

Các cô bác khu tôi ở vẫn bảo: trường điểm lớp chọn thì đóng góp đủ kiểu gấp mấy lần trường thường mà rồi chúng nó ham chơi thì cũng chẳng bằng đứa học trường làng chăm chỉ.

Mọi người tán gẫu thì nói vui vậy thôi. Ai cũng mong con em mình được học ở ngôi trường tốt nhất, lớp học kiểu mẫu nhất.

Và cuộc đua vào cấp 3 năm nào cũng khốc liệt.

Mỹ Đức

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!