Trung Quốc:

Cử nhân bỏ việc lương cao ở phố về quê trồng lúa

(Dân trí) - Hiện nay có nhiều thanh niên ở Trung Quốc rất quan tâm đến nông nghiệp. Chàng trai Yao Huifeng là một trong số đó. Năm 2010, Yao bỏ công việc lương cao ở Bắc Kinh và quyết định bắt tay vào trồng lúa ở quê hương thuộc tỉnh Giang Tây mặc dù bố mẹ ra sức phản đối.

Yao Huifeng đang làm việc trên cánh đồng của mình ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)
Yao Huifeng đang làm việc trên cánh đồng của mình ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Yao tâm sự: “Tôi mệt mỏi với công việc ở thành phố lớn, và tôi muốn tìm hướng đi mới cho cuộc đời mình”.

17 năm trước đây, Yao là một trong số ít sinh viên đại học ở ngôi làng của anh. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2005, Yao làm marketing tại một công ty ở Bắc Kinh. Vào năm 2010, lương của anh đã vượt mức 100.000 nhân dân tệ (khoảng 1.444 USD). Nhưng công việc rất bận rộn, và Yao phải uống rượu hầu như hàng ngày với khách hàng để được việc.

Đàn vịt trên cánh đồng lúa sinh thái của Yao. (Ảnh: IC)
Đàn vịt trên cánh đồng lúa sinh thái của Yao. (Ảnh: IC)

Cánh đồng lúa sinh thái của Yao ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)
Cánh đồng lúa sinh thái của Yao ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm 2010. Yao tìm thấy một dự án nông nghiệp tên là Nông nghiệp Hỗ trợ Cộng đồng (CSA), và bắt đầu làm việc tại một viện để tìm hiểu về dự án CSA.

Năm 2011, Yao trở lại quê hương để bắt đầu cuộc đời làm nông nghiệp. Nhưng bố mẹ anh rất giận dữ và muốn ép Yao quay trở lại thành phố vì họ tin rằng cuộc sống thành thị tốt hơn cuộc sống nông thôn.

Nhưng Yao không lùi bước trước áp lực của bố mẹ.

Tuy vậy, công nghiệp làm nông không hề dễ dàng gì với Yao. Anh mất một năm để học cách trồng cấy từ những người khác, và sau nhiều lần thử và sai, cuối cùng Yao đã thành công.

Yao Huifeng gặt lúa ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)
Yao Huifeng gặt lúa ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Trong 6 năm qua, Yao kiên trì trồng lúa sinh thái và không dùng phân bón và thuốc trừ sâu. Bởi vì thu nhập từ lúa sinh thái cao hơn những loại lúa khác, có thêm nhiều người dân quyết định trồng lúa sinh thái. Năm 2013, Yao thành lập một hợp tác xã nông nghiệp ở làng mình.

Yao Huifeng kiểm tra lúa ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)
Yao Huifeng kiểm tra lúa ở làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Hiện nay, Yao rất nổi tiếng ở làng mình. Bố mẹ anh dần thông cảm với con trai và thậm chí còn giúp anh điều hành hợp tác xã. Hiện Yao sống hạnh phúc ở quê hương cùng vợ và con trai.

Yao Huifeng nói về việc trồng lúa sinh thái với dân làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)
Yao Huifeng nói về việc trồng lúa sinh thái với dân làng Nanyuan, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: IC)

Yao Huifeng và vợ bế con trai. (Ảnh: IC)
Yao Huifeng và vợ bế con trai. (Ảnh: IC)

Yao Huifeng chuẩn bị đi làm. (Ảnh: IC)
Yao Huifeng chuẩn bị đi làm. (Ảnh: IC)

Xuân Vũ

Theo Chinadaily