Công an tỉnh Quảng Ngãi xin Bộ Công an chiếu cố cho thí sinh người H're đi học trường Cảnh sát

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh, hôm nay 31/8, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã báo cáo Bộ Công an và xin chiếu cố cho thí sinh Phạm Huy Trãi (dân tộc H’re, ngụ huyện Ba Tơ) đi học trường ĐH Cảnh sát Nhân dân vì Công an huyện Ba Tơ “tắc trách” trong quá trình làm hồ sơ cho em.

Trao đổi với PV Dân trí lúc 11h10 ngày 31/8, Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: "Lỗi do Công an huyện Ba Tơ xác minh chưa hết. Hiện chúng tôi đã báo cáo Bộ Công an và xin chiếu cố cho thí sinh Trãi được đi học".

Trước đó, vào ngày 24/8, báo Dân trí phản ánh trường hợp thí sinh Phạm Huy Trãi (học sinh giỏi dân tộc thiểu số H’re) đăng ký, hoàn thành hồ sơ thi vào ngành Điều tra trinh sát trường ĐH Cảnh sát Nhân dân TPHCM và được Công an huyện Ba Tơ hướng dẫn thủ tục trước khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Ước mơ trở thành chiến sĩ công an của Trãi cạn dần khi hồ sơ chưa đến đúng địa chỉ.
Ước mơ trở thành chiến sĩ công an của Trãi cạn dần khi hồ sơ chưa đến đúng địa chỉ.

Kết quả thi khối C, thí sinh Phạm Huy Trãi đạt tổng 23,25 điểm và đủ điểm trúng tuyển vào ngành Điều tra trinh sát (22,75 điểm đối với thí sinh nam).

“Vào ngày 29/7, đích thân em mang kết quả nộp cho Công an huyện Ba Tơ. Chờ đến ngày 19/8, gia đình em thấy các bạn thi ngành Công an đã nhận giấy báo, còn em thì chưa nhận thông tin gì. Đến Công an huyện hỏi mới hay hồ sơ bị trục trặc. Nếu cứ chờ nữa thì em ước mơ trở thành người công an nhân dân hết cơ hội”, em Phạm Huy Trãi thẫn thờ bày tỏ.

Vào sáng ngày 26/8, gia đình thí sinh Trãi cùng cán bộ Công an huyện Ba Tơ đến trường ĐH Cảnh sát nhân dân TPHCM nộp hồ sơ. Chị Ngô Thị Kim Thoa (SN 1977, dì ruột em Trãi) cho biết: “Khi được gặp nhà trường, họ kiểm tra chưa nhận phiếu báo điểm. Sau thông tin trên báo Dân trí cùng với sự trình bày của tôi, nhà trường đồng ý tiếp nhận hồ sơ của cháu Trãi nhưng cần có ý kiến của Tổng cục Chính trị - Bộ Công an. Họ cho biết còn 3 tuần nữa mới hết thời hạn nhận hồ sơ trúng tuyển”.

Được biết, em Trãi đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập đạt kết quả tốt. Cha em bị bệnh qua đời khi Trãi còn chưa biết đi. Mất đi người chồng, người trụ cột gia đình, bà Ngô Thị Mai (mẹ Trãi) tần tảo làm thuê, bám ruộng ở vùng cao để nuôi 3 đứa con ăn học. Thương mẹ lam lũ, Trãi nỗ lực và đạt thành tích khá, giỏi. Bước sang cấp THPT, Trãi vinh dự được Quỹ học bổng Vừ A Dính tài trợ học tập 3 năm ở trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc Văn Sài Gòn (TPHCM).

Thành tích và xác nhận hoàn cảnh của em Phạm Huy Trãi thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Thành tích và xác nhận hoàn cảnh của em Phạm Huy Trãi thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Cả 3 năm học ở đất Sài thành, Trãi luôn đạt học sinh giỏi và chăm ngoan. “Bước sang lớp 12, em nuôi ước mơ trở thành người chiến sĩ công an để bảo vệ gia đình, bảo vệ người dân và mẹ đỡ nhọc nhằn nuôi em ăn học nữa. Khi biết điểm chuẩn ở trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, em ôm mẹ, dì, chị và em mà khóc nức nở. Ước mơ đó đã thành hiện thực, em đã hứa với gia đình nhiều lắm, hi vọng cũng nhiều thế mà... Cha ơi, hãy phù hộ con được đến trường”, em Trãi nghẹn lòng tâm sự.

Hồng Long