Con làm bài, cha mẹ thấp thỏm ngoài phòng thi

(Dân trí) - Hôm nay, thí sinh và phụ huynh tới trường thi từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2015. Trong lúc các thí sinh đang làm bài thi môn Toán, phụ huynh ngồi ngoài rất căng thẳng, lo lắng, hồi hộp cho con mình.

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi từ sáng sớm, thức đêm ôn bài cùng con, nên khi con vào phòng thi thì các phụ huynh cũng tranh thủ chợp mắt. Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh "giết thời gian" bằng cách ngồi trò chuyện với nhau, khoe thành tích học tập của con mình suốt 12 năm qua.

Gốc cây là nơi tránh nắng lý tưởng cho nhiều phụ huynh.
Gốc cây là nơi tránh nắng lý tưởng cho nhiều phụ huynh.

Nụ cười đầy hy vọng của những bà mẹ có con dự thi.
Nụ cười đầy hy vọng của những bà mẹ có con dự thi.

Báo cũ đã được tận dụng triệt để phục vụ phụ huynh trong ngày thi đầu tiên.
Báo cũ đã được tận dụng triệt để phục vụ phụ huynh trong ngày thi đầu tiên.

Tranh thủ lót dạ trong chờ con.
Tranh thủ lót dạ trong chờ con.

Xe máy trở thành chiếc ghế lý tưởng với các ông bố.
 Xe máy trở thành chiếc ghế lý tưởng với các ông bố.

Các bà mẹ ngồi lại với nhau khoe về thành tích học tập của con mình suốt 12 năm qua.
Các bà mẹ ngồi lại với nhau khoe về thành tích học tập của con mình suốt 12 năm qua.

Ông bố này đang tra cứu đồ TPHCM để tìm ra đường ngắn nhất từ nhà trọ tới điểm thi.
Ông bố này đang tra cứu đồ TPHCM để tìm ra đường ngắn nhất từ nhà trọ tới điểm thi.

Ngóng trông về con mình trong phòng thi. (Ảnh: Xuân Duy - Lê Phương)
Ngóng trông về con mình trong phòng thi. (Ảnh: Xuân Duy - Lê Phương)
 
Tại Hà Tĩnh: Trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 39 đến 40 độ C khiến nhiều người e ngại khi ra đường. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn bất chấp đội nắng, nhẫn nại hướng vào các phòng thi để dõi theo từng bước chân của con.
 
 
Con làm bài, cha mẹ thấp thỏm ngoài phòng thi
Tại điểm thi Trường Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, các bậc phụ huynh chọn bất kỳ chỗ nào có bóng râm để tránh cái nắng nóng.
 
Con làm bài, cha mẹ thấp thỏm ngoài phòng thi
Sự mệt mỏi của các bậc phụ huynh hiện rõ khi phải thức dậy sớm để chở các sĩ tử đi thi, cộng thêm nhiều giờ đồng hồ đứng chờ giữa trời nắng nóng. (Ảnh: Xuân Sinh)
 
Con làm bài, cha mẹ thấp thỏm ngoài phòng thi
Chị Trần Thị Vân, ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà tranh thủ chợp mắt khi chờ cháu thi ở điểm Trường Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà. Chị cho biết, từ 4h30 sáng chị đã phải dậy để chuẩn bị bữa sáng và tất cả các giấy tờ thủ để cho cháu đi thi. "Cháu chị là Trần Thị Nguyệt, học ở Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê), bố mất sớm, mẹ đi làm ăn ở miền Nam nên chị phải đưa nó đi thi. Do nhà cách địa điểm thi hơn 15km nên 5h30 hai dì cháu đã đi rồi". (Ảnh: Xuân Sinh)
 
“Mấy người rủ tôi đi uống cà phê nhưng tôi không dám đi, cháu ngồi làm bài ruột mình nóng như lửa đốt, không dám đi đâu mà chỉ ngồi đây chờ con”, chị Trần Thị Hà (SN 1972, trú xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai) tâm sự.
 
 

Con đi thi, cha mẹ ruột như lửa đốt, không có tâm trạng nghỉ ngơi. (Ảnh: Thiên Thư)


Con đi thi, cha mẹ ruột như lửa đốt, không có tâm trạng nghỉ ngơi. (Ảnh: Thiên Thư)
 
Con đi thi, cha mẹ ruột như lửa đốt, không có tâm trạng nghỉ ngơi. (Ảnh: Thiên Thư)
 
Con đi thi, cha mẹ ruột như lửa đốt, không có tâm trạng nghỉ ngơi. (Ảnh: Thiên Thư)
 
Nhóm PV