Cô học trò nghèo xứ Mường trở thành Thủ khoa Học viện Quản lý giáo dục

(Dân trí) - Cái kết có hậu, làm sáng bừng tương lai của cô học trò nghèo xứ Mường, Hà Thị Nhung, khi Nhung đón nhận tin vui từ Học viện Quản lý giáo dục, em đã đỗ thủ khoa toàn Học viện và nhận được nhiều tài trợ học tập.

Bài viết về thí sinh Hà Thị Nhung đăng trên Dân trí với tựa đề: “23 điểm khối C, nữ sinh dân tộc Mường không dám nộp hồ sơ xét tuyển vì nhà quá nghèo” ngày 13/8/2018 đã được rất nhiều bạn đọc quan tâm và khâm phục. Nhiều độc giả đã động viên và xin số điện thoại để hỗ trợ em đạt được mơ ước của mình.

Vậy là con đường đến với giảng đường đại học của Nhung không còn dang dở nữa, ước mơ tiếp tục được học tập, được rèn luyện để vượt khỏi hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức, Học viện quản lý giáo dục đã chắp cánh ước mơ của Nhung.


Thủ khoa Hà Thị Nhung được trân trọng đón tiếp trong vòng tay của thầy cô, bè bạn tại Học viện Quản lý giáo dục

Thủ khoa Hà Thị Nhung được trân trọng đón tiếp trong vòng tay của thầy cô, bè bạn tại Học viện Quản lý giáo dục

Được biết, Nhung sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, đặc biệt khó khăn, làng Pheo, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Em là con út của gia đình có bảy anh chị em, bố mẹ già và mang trọng bệnh, các anh chị đã lập gia đình và ra ở riêng.

Dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng trong suốt những năm học phổ thông, em đã luôn nỗ lực vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Nhung đã đạt giải Khuyến khích môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Thanh Hóa.


Em Hà Thị Nhung, Thủ khoa toàn Học viện Quản lý giáo dục (ngoài cùng bên phải)

Em Hà Thị Nhung, Thủ khoa toàn Học viện Quản lý giáo dục (ngoài cùng bên phải)

Trước thông tin em Hà Thị Nhung, học sinh người dân tộc Mường có điểm số cao nhất (25.75 điểm) đăng ký xét tuyển vào ngành Tâm lý học giáo dục của Học viện, GS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục rất vui mừng. Ông cho biết, đây là tấm gương đáng khích lệ với các học sinh vùng sâu xa của tổ quốc, là minh chứng về tinh thần, nghị lực, ý chí vươn lên, vượt khó khăn để học tốt của các em học sinh.

Cũng như những năm trước, Học viện Quản lý giáo dục luôn dành những suất học bổng, phần quà ưu tiên, trợ giúp, khuyến khích các em học sinh có nghị lực, học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, thi đỗ vào các ngành học của Học viện.

Năm nay, Học viện tiếp tục dành những suất học bổng khuyến khích tài năng, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt.

Ngay khi biết được nguyện vọng của Nhung, mong được học tập tại Học viện, Ban lãnh đạo Học viện cùng các thầy cô rất vui mừng, đích thân Giám đốc Học viện đã gọi điện tới Nhung, chúc mừng em và gia đình; đồng thời cho biết sẽ miễn toàn bộ học phí học tập, miễn phí ở kí túc xá trong năm thứ nhất, hỗ trợ việc làm để em có thu nhập trong thời gian học tập,... Được biết, cô Phùng Lý Hằng, Trưởng phòng Quản trị thiết bị sẽ hỗ trợ toàn bộ phí học tập, phí ở kí túc xá cho em trong những năm tiếp theo học tại Học viện.

Chia sẻ của Nhung khi đón nhận những tin vui từ Học viện, “em rất cảm động và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo và các thầy cô ở Học viện. Điều này cũng làm tiếp cho em thêm nghị lực, thêm cố gắng để tự tin học tập tốt ở giảng đường Học viện quản lý giáo dục”.

Chu Phan

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục