An Giang:

Cô giáo trẻ và thành tích “100% học sinh không bỏ học”

(Dân trí) - Ở An Giang, một trong những tỉnh có tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều nhất nước vẫn có một lớp học đạt tỷ lệ 100% học sinh không bỏ học trong năm học 2007-2008. Sự tâm huyết với nghề đã giúp cô Nguyễn Thị Kim Loan đạt được thành tích này.

Tháng 4 vừa qua, cô Loan là giáo viên đầu tiên của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen “xuất sắc trong công tác duy trì sĩ số lớp năm học 2007-2008 ” và khen thưởng 1 tháng lương.

Ông Lê Hồng Anh, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, cho biết, việc duy trì sĩ số lớp học đủ 100% là rất khó, nhưng cô giáo trẻ Kim Loan đã làm được điều này. Thành tích của cô rất đáng trân trọng, cần được khen thưởng động viên và cần phát huy trong toàn giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1982, ngụ ấp Bình An, xã Bình Phước, huyện Châu Phú) là giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1, trường THCS Đào Hữu Cảnh. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Hóa Sinh trường ĐH An Giang, cô về trường THCS Đào Hữu Cảnh giảng dạy.

Hai năm trước, sau khi nhận chủ nhiệm một lớp 6 của trường, vì mới bắt tay vào công việc, cô Loan gặp không ít khó khăn. Nhiều em học sinh (HS) nghỉ học, chuyển trường…cô Loan có đi vận động nhưng vì chưa có kinh nghiệm cũng như những biện pháp tích cực vì thế cô Loan không “làm tròn” trách nhiệm của mình.

Năm học 2007-2008, sau khi nhận lớp học 6A1, cô đã phân loại HS và chú ý đến môi trường sống cũng như hoàn cảnh gia đình của HS. Cô đã nghĩ ra sáng kiến đề nghị HS ghi phiếu lý lịch gồm họ tên, địa chỉ nhà, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp của cha, mẹ và tự mình nhận xét những ưu khuyết điểm của bản thân. Qua đó, cô có thể nắm rõ học lực của HS, biết những năng khiếu và hiểu từng hoàn của các em để sau đó nhờ thầy, cô bộ môn kèm cặp, giúp đỡ. Đồng thời cô còn phối hợp với tổng phụ trách đội hỗ trợ các em trong phong trào vui chơi, giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ. Cô còn liên hệ với chính quyền ấp hỗ trợ những gia đình HS khó khăn để tiếp bước các em đến trường.

Lớp cô chủ nhiệm có 39 HS thì chỉ có 10 em khá giỏi, còn lại là trung bình và yếu. Các em thuộc gia đình khó khăn, nhà cách trường từ 7 đến 10 cây số cho nên việc đến trường khá vất vả, phụ huynh “phó mặc” cho giáo viên hết nên cô Loan phải theo dõi, tìm hiểu sức học từng em và phân công những bạn học khá ngồi kèm cho các em học yếu. Cứ mỗi tuần, cô trích quỹ lớp tặng 2 món quà nhỏ để khen thưởng cho một em HS yếu, trung bình có tiến bộ nhất để khích lệ, và một em HS xuất sắc nhất để làm gương cho các bạn.

Không chỉ vậy, ngoài giờ giảng dạy ở lớp, những khi rảnh rỗi cô còn gần gũi tâm sự với những HS cá biệt, nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, thân tình, động viên các em đến lớp, để các em thấy mến giáo viên và xem cô như chỗ dựa tinh thần, tâm sự với với cô khi gặp khó khăn.

Cô Loan cho biết, điển hình có em Nguyễn Văn Lúa, gia đình có 2 anh em, mẹ bỏ đi, cha bị mù nên Lúa định nghỉ học ở nhà chăm sóc cha và đứa em học tiểu học. Hiểu được hoàn cảnh của em, cô Loan càng động viên, chia sẻ khuyên em cố gắng học và em đã tiếp tục đến trường.

Ông Lê Thành Vững, Hiệu trường Trường THCS Đào Hữu Cảnh, nhận xét rằng cô Loan rất nhiệt tình với công việc, không ngại khó khăn để vận động HS đến lớp, các biện pháp mà cô Loan đã thực hiện rất hay và có hiệu quả.

Huỳnh Hải