Kiên Giang:

Cô giáo bị ong đốt gần 100 mũi đã tỉnh

(Dân trí) - Sau 5 ngày được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc tích cực, đến nay cô giáo Phạm Thị Tú Trinh - nạn nhân trong vụ bị ong vò vẽ đốt gần 100 mũi đã tỉnh, cô Trinh nghe và nhận biết được người thân.

Trong diễn biến mới nhất, tối 16/11, anh Trần Minh Thuận - chồng cô giáo Phạm Thị Tú Trinh (giáo viên Trường THPT Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phấn khởi cho biết, cô Trinh đã tỉnh, có thể nghe và nhận thức được những điều mọi người nói nhưng cô chưa nói chuyện được.

Mặc dù vậy, các bác sĩ khoa Hồi sức chống độc bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của cô. Cô Trinh đang được lọc thận, lọc máu để thải chất độc do bị ong đốt ra ngoài cơ thể, nếu mọi việc diễn biến tốt, bệnh viện điều trị suy gan và suy tim.


Cô Phạm Thị Tú Trinh là giáo viên Trường THPT Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cô Phạm Thị Tú Trinh là giáo viên Trường THPT Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với PV Dân trí thầy Hồ Văn Tú - Tổ trưởng tổ Sử, Địa, GDCD Trường THPT Phú Quốc cho biết: Hay tin cô Trinh hồi tỉnh, các giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường rất vui mừng, nhất là khi Ngày nhà giáo Việt Nam sắp cận kề. Mấy hôm nay, các em học sinh trong trường (không riêng lớp cô Trinh chủ nhiệm) thông tin cho nhau qua mạng xã hội và tự nguyện quyên góp tiền để giúp gia đình cô có điều kiện tốt nhất trong việc điều trị bệnh. Theo tôi, chính tấm lòng thơm thảo của các em học sinh là món quà ý nghĩa nhất cho các giáo viên trong trường và cô Trinh nhân ngày 20/11 năm nay.

Nguyễn Hành