Chưa đủ ăn, con vẫn trúng tuyển du học Nhật

(Dân trí) - Ông Võ Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Kim Loan ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đến bây giờ không tin đó là sự thật, khi cô con gái Võ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987) của ông bà được du học ở Nhật.

Chúng tôi đến thăm gia đình em Nhung vào buổi sáng tháng 7, nhà ông Phước cất tạm bợ trên phần đất của ông bà ngoại. Mặc dù, ở ĐBSCL nhưng ông Phước không có nổi tấc đất để làm ruộng. Làm công nhân nhà máy nước đá Lâm Đức đã 12 năm nay, với số lương phải rất tằn tiện mới đủ nuôi sống hai vợ chồng và 3 đứa con. Khi trái gió trở trời đau yếu thì phải chạy vạy khắp nơi. 

 

Ông Phước cho biết: "Ăn còn chưa đủ nên có bao giờ tôi nghĩ đến chuyện cho con đi du học, mặc dù cháu học rất giỏi và chịu khó siêng năng".

 

Nhưng một bất ngờ đến với gia đình ông, người con gái của ông bà trúng tuyển và được đi học ở Nhật của chương trình du học Nhật Bản và Hội Khuyến học Cần Thơ hợp tác. Chương trình Đông Du là chương trình du học đặc biệt dành cho những học sinh có đạo đức tốt, có ý chí vượt khó, học giỏi các môn: Toán - Lý - Hoá - Anh ngữ với gia cảnh nghèo.

 

Còn bà Loan thì rơm rớm nước mắt tâm sự: "Nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó là sự thật. Vợ chồng tôi và cháu hết lòng biết ơn Hội Khuyến học các cấp và quý thầy cô, mong sao cháu học giỏi và về đây làm việc, không phụ lòng thầy cô và Hội Khuyến học".

 

Bà còn kể, trước khi Nhung đi học, do nhà không có tiền, cô giáo Hương chủ nhiệm, đã cho cháu 400 USD mua vé máy bay, Hội Khuyến học huyện cho cháu 5,5 triệu khi cháu đi du học.

 

Qua trao đổi chúng tôi được biết, khi mới sang Nhật, Nhung thấy gia đình nợ nần nhiều nên tranh thủ làm thêm kiếm tiền, cháu giúp gia đình 2.000 USD, sau 3 tháng ở Nhật.

 

Hiện cháu đang tích cực học tập để có thể vào trường tốt ở Nhật.

 

Đặng Phúc Minh

(Phó Chủ tịch Hội KH huyện Vĩnh Thạnh)