Thừa Thiên Huế:

Chú đi xe đạp mang gà đến trường thi chờ cháu về nấu cháo

(Dân trí) - Đó là hình ảnh rất giản dị của chú Hiếu khi đứng đợi cháu mình tại điểm thi trường THPT Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) với một con gà đem theo thấm đẫm tình cảm chú cháu.

Chú Nguyễn Văn Hiếu trú tại phường Hương Xuân, TX Hương Trà có cháu ruột là em Nguyễn Văn Hưng (SN 2001, trường THPT Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà) gây ngạc nhiên với nhiều người khi đạp xe đạp đến đón cháu, trên tay ôm một con gà trống to đẹp đã buộc chân. Cháu Hưng năm nay thi THPT quốc gia tại điểm thi trường Đặng Huy Trứ.

Chú đi xe đạp mang gà đến trường thi chờ cháu về nấu cháo - 1

Hình ảnh người chú đi xe đạp tay ôm con gà trống chờ cháu ngoài trường thi tại Huế về để làm gà nấu cháo tẩm bổ cho cháu gây xúc động (ảnh: Hoàng Hải)

Được biết gia đình em Hưng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn trong xã, trong khi đó mẹ em mới mất vào năm 2016 do bị bệnh hiểm nghèo. Chính cuộc sống khó khăn đã là động lực cho em Hưng cố gắng ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 lần này.

Chờ cháu ngoài trường thi, chú Hiếu chia sẻ: "Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi THPT Đặng Huy Trứ về công tác đảm bảo an ninh rất nghiêm ngặt. Mong rằng tương lai sau này nhà nước tận dụng những học sinh giỏi để có thể cống hiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Được hỏi về con gà mang theo, chú Hiếu cười nói: "Đây là con gà tui mới mua ngoài chợ, sau khi cháu làm bài xong hôm nay, tui sẽ về làm thịt gà nấu cháo cho cháu ăn tẩm bổ để thi tốt mấy môn hôm sau."

Hoàng Hải - Đại Dương