Nghệ An

Chán sách vở, rủ nhau “đi bụi”

(Dân trí) - “Học chán lắm, không có chi vui nên em bỏ học. Đi làm vừa có tiền, vừa không phải học bài…”. Lời tâm sự “rất thật” của Hoàng Đức Hảo (học sinh lớp 11B3, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) khiến chúng tôi không khỏi giật mình.

Ôm tiền học phí “đi bụi”

Từ phản ánh của một độc giả, chúng tôi lên đường đến xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để tìm hiểu về thực trạng học sinh (HS) bỏ học đi làm thuê. Tìm đường đến nhà cậu HS Hoàng Đức Hảo (lớp 11B3, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên) ở xóm 6, người vừa được anh trai ra tận nơi “chít cổ về” tối ngày 8/11, chúng tôi bị một người đàn ông níu lại để bày tỏ nỗi bức bối.

Chán sách vở, rủ nhau “đi bụi” - 1

Ông Đinh Bạt Huy - bố của học sinh Đinh Bạt Hóa, người bỏ học để đi làm thuê nhưng được ngăn chặn kịp thời.

Ông là Đinh Bạt Huy - bố của Đinh Bạt Hóa (HS lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung) - HS nhỏ tuổi nhất vừa bỏ học ra Hà Nội với mong muốn đi làm thuê kiếm tiền. “Sáng hôm đó nó vẫn xách cặp đi học bình thường. Mãi đến tối cũng không thấy nó về cả nhà tôi mới tá hỏa đi tìm. Vào căn buồng của nó thì thấy toàn bộ sách vở các môn học sáng hôm đó đều đang ở nhà, chỉ có quần áo là biến mất”.

Ông bà cuống cuồng đi tìm, gặng hỏi hết bạn bè, ông mới biết cậu quý tử nhà mình đã dạt nhà ra Hà Nội với ý định làm thuê cho một cơ sở sản xuất cốp pha xây dựng. Huy động toàn bộ lực lượng, gia đình ông cũng tìm được Hóa trong một gian phòng bé tẹo tại một công trường xây dựng khi cậu chàng đang mơ màng ngủ. Thằng bé ngủ cùng thấy có người đến nhanh chân lủi mất, còn Hóa thì bị anh trai túm cổ lôi về, chấm dứt mộng “bỏ học kiếm tiền” vừa mới được nhen nhóm 2 ngày.

Bà Nguyễn Thị Lan cũng không ngừng kể khổ cậu ấm của mình. Ngày 3/11, Lê Văn Phượng (lớp 12B3, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) đi học nhưng không thầy về nhà. Mãi đến tối có cậu bạn đến nhà thông báo: “Phượng bỏ học, ra Hà Nội làm thuê rồi”. Lục tung đồ đạc trong nhà, bà Lan phát hiện được mẩu giấy cậu chàng gửi bố mẹ với những lời nói hết sức hối lỗi: “Con xin lỗi cha, cho con đi ít hôm để con suy nghĩ về những việc làm và hành động không đúng của mình. Hết mùa cà phê con sẽ về”.

Chán sách vở, rủ nhau “đi bụi” - 2

Nguyễn Bá Hương (lớp 11B3, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên) tỏ ra tự hào về hành động bỏ học "đi bụi" của mình.

“Nó đánh lạc hướng bố mẹ là đi vào Đắc Lắc làm cà phê chứ thực tế là theo lời rủ rê của bạn bè ra Hà Nội làm thuê cho một cơ sở sản xuất cốp pha. Bố nó phải vạy mượn tiền bạc tìm ra tận nơi đưa về”, bà Lan cho biết thêm.

Liên tục cho rằng con mình bị bàn bè xấu rủ rê nhưng bà Lan lại tiết lộ rằng cậu quý tử của mình mê game hơn mê học và cũng là một tay lô đề có tiếng. Trước đó một tuần, bà Lan có đưa cho Phượng 400 nghìn đồng để nộp học phí. Sau khi nướng hết 50 nghìn vào trò chơi điện tử, Phượng “ốp” con lô 150.000 đồng mong gỡ gạc lại nhưng số tiền đó cũng mất. Sợ bị bố đánh, Phượng và Hóa quyết định bỏ học, bắt xe ra Hà Nội làm thuê.

Bỏ học vì chán

Lê Văn Phượng và Đinh Bạt Hóa phải từ bỏ giấc mơ đi kiếm tiền của mình khi nhen nhóm được 2 ngày. Sự quyết liệt của những người làm cha, làm mẹ đã kéo hai em trở lại với sách vở thế nhưng có những gia đình không được may mắn như thế. Và cuộc hành trình đi “tạo dựng sự nghiệp” của các em cũng kéo dài hơn và đang đối mặt với nguy cơ phải học lại vào năm sau do nghỉ học quá nhiều.

Trước mắt tôi là hai HS nhỏ thó gầy gò, khuôn mặt non nớt nhưng lại rất có “quyết tâm bỏ học” rất lớn. Hoàng Đức Hảo và Nguyễn Bá Hương (lớp 11B3, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) vừa được gia đình “áp giải” về nhà sau gần 1 tháng làm thuê ngoài Hà Nội.

Chán sách vở, rủ nhau “đi bụi” - 3

Hoàng Đức Hảo: "Chán học thì bỏ thôi".

Vẫn cười rất tươi và có vẻ tự hào vì "thành tích" của mình, Hảo cho biết đi làm sướng lắm, ông chủ hứa trả lương 1,5 triệu đồng/tháng. “Buổi sáng ăn mì tôm, mỗi tuần được ăn sáng hai bữa bún, cơm có thịt, cá đầy đủ. Thích chơi điện tử thì chơi, thích xem ti vi thì xem, không phải học hành chi cả”. Và cái lý do bỏ học của Hảo và Hương cũng đơn giản lắm. Sáng ngày 12/10, hai đứa quyết định bùng học, cắm 2 chiếc xe đạp rồi xuống thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) bắt xe chạy thẳng ra Hà Nội. Hỏi tại sao lại nghỉ học, Nguyễn Bá Hương trả lời tỉnh bơ: “Chán thì bỏ thôi, đi học chẳng có gì vui cả”.

Anh Hoàng Đức Nguyên - anh trai của Hảo ngán ngẩm: “Hảo mồ côi bố sớm nên mẹ và tôi thương nó hết mực. Ở nhà có phải mó tay vào việc gì đâu vì cả nhà muốn dành thời gian cho nó học. Sướng không biết đường sướng, nó cắm chiếc xe đạp mới mua được 700 nghìn rồi bỏ đi”.

Trong báo cáo tình trạng HS bỏ học của cô giáo Võ Thị Nga - Chủ nhiệm lớp 11B3 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ gửi Ban giám hiệu nhà trường, nhận xét: Điều kiện kinh tế của gia đình các em bình thường. Tuy nhiên các em (Hảo và Hương) ít học bài, thường xuyên đi chơi. Đặc biệt trong thời gian qua các em thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử.

Dù phiền lòng đến đâu thì bố mẹ của Hảo, Hương, Hóa và Phượng cũng đã kéo được con mình về, bởi như bà Lan lo sợ: “Ra đó xa nhà, chúng nó tiêm nhiễm thêm nhiều thói hư tật xấu, lại được ông chủ cho ứng tiền công chơi điện tử như thế thì hỏng mất”. Còn một người cha nữa không được may mắn như bà Lan, đó là ông Đinh Bạt Khiêm - bố của Đinh Bạt Quyết (lớp 11A2, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ).

Chán sách vở, rủ nhau “đi bụi” - 4

Ông Đinh Bạt Khiêm - bố của học sinh Đinh Bạt Quyết tâm sự với phóng viên.

Vợ mất sớm, hai cô con gái lớn đi làm thuê trong Sài Gòn, bao nhiêu tình thương ông dành cả cho cậu con trai út sớm phải chịu thiệt thòi. Trong mắt người cha khốn khổ thì Quyết là đứa hiền lành, ngoan ngoãn và học rất khá “năm nào cũng được giấy khen”. Thế nhưng cậu con trai mà ông thương yêu hết mực ấy đã ôm tiền học phí rồi bỏ đi biền biệt.

Tuổi già với ốm đau, ông không thể tự đi tìm mà nhờ Hoàng Đức Nguyên (anh trai của Hoàng Đức Hảo) đi tìm hộ. Ấy vậy mà thằng con ông vẫn kiên quyết không chịu về và bảo đợi hết tháng lấy tiền công đã. “Tui không thể ngờ được, tui có để cho nó phải thiếu thốn hay bắt nó làm việc này việc nọ đâu, thế mà… Cả tuần nay rồi, đêm mô tui cũng khóc. Tui sợ nó hư hỏng mất…”, giọt nước mắt của người cha già nua rỉ ra từ hai khóe mắt. Không biết ở nơi xa ấy Quyết có biết cho nỗi niềm của ông mà quay về.

Lê Văn Phượng, Đinh Bạt Hóa nghỉ học 2 ngày nên đã đi học lại, còn bố mẹ của Hoàng Đức Hảo, Nguyễn Bá Hương đang lo lắng thời gian nghỉ học quá lâu (gần 1 tháng) liệu nhà trường có cho học lại không. Trái với lo lắng của cha mẹ, Hảo và Hương vẫn quyết tâm bỏ học “vào Đắc Lắc làm cà phê” bởi với 2 đứa. Dường như học hành không hợp với chúng.

Đem vấn đề này trao đổi với thầy Phan Xuân Phàn - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, ông Phàn cho biết: "Nhà trường sẽ tạo điều kiện để em Hảo và Hương trở lại lớp học. Nếu gia đình các em khó khăn quá thì nhà trường sẽ có những chính sách phù hợp để giảm bớt khó khăn cho các em. Còn việc các em bảo bỏ học vì chán chúng tôi sẽ có phương án để kéo các em đến lớp, tôi mới về đây nhận công tác được hơn 1 tháng nên cũng chưa nắm hết".

Hoàng Lam - Lany Nguyễn