TPHCM:

Cha mẹ nén nỗi đau đến nhận bằng tốt nghiệp thay con đã mất

(Dân trí) - Nỗ lực học tập suốt 4 năm ở giảng đường đại học nhưng sinh viên Nguyễn Hữu Trọng đã ra đi mãi mãi mà chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) tổ chức nghi thức đặc biệt trong Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân mới đây cho cha mẹ em Trọng.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân đợt 3 năm 2016 của trường ĐH Khoa học Tự nhiên diễn ra mới đây đã có thời khắc xúc động khi nhà trường xướng tên Nguyễn Hữu Trọng, sinh viên khoa Toán - Tin học khóa 2012. Cha mẹ Trọng- ông Nguyễn Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Xuân Nga đã phải nén nỗi đau mất con để đến nhận giấy khen và bằng tốt nghiệp cho con trai.

Cha mẹ sinh viên Nguyễn Hữu Trọng xúc động lên nhận bằng tốt nghiệp cho con trai đã qua đời
Cha mẹ sinh viên Nguyễn Hữu Trọng xúc động lên nhận bằng tốt nghiệp cho con trai đã qua đời

Bà Nguyễn Thị Xuân Nga khi thay mặt người con trai đã mất nói lời cảm ơn tất cả mọi người trong nước mắt. "Xin thay mặt gia đình, đến nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên Nguyễn Hữu Trọng, khoa Toán - Tin học khóa 2012, là con trai của tôi” - bà Nga nghẹn ngào.

Bà Nga gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM “mang đến cho Trọng một luồng gió mới, đã truyền đạt kiến thức, đã giúp cậu bé sinh viên này biết suy nghĩ, biết tìm tòi, biết nghiên cứu và say mê học toán trong suốt gần 4 năm ở giảng đường đại học”.

Người mẹ chia sẻ trong xúc động: “Trong buổi lễ long trọng này sinh viên Nguyễn Hữu Trọng không có diễm phúc như các bạn sinh viên ngồi đây dự lễ, chưa kịp khoác áo cử nhân, chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp như đã mong đợi, chưa kịp nói lời tri ân các thầy cô. Nơi suối vàng, chắc con trai tôi cũng mãn nguyện lắm rồi"

Thầy Văn Chí Nam, Trưởng phòng Công tác Sinh viên của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết nhà trường đã quyết định rất nhanh thực hiện một nghi thức đặc biệt trong Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khi nhận được thông tin mong muốn tham dự Lễ tốt nghiệp từ gia đình em Nguyễn Hữu Trọng.

Thầy Nam chia sẻ: “Đây là việc cần làm bởi vì chúng tôi biết rằng bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn nhìn thấy đứa con thân yêu của mình trưởng thành, nhất là ở thời điểm hoàn tất chặng đường Đại học. Đối với trường hợp của Nguyễn Hữu Trọng, bạn không thể có mặt được trong Lễ tốt nghiệp của mình thì với việc cha mẹ của bạn tham dự và nhận bằng tốt nghiệp thay cho bạn là một niềm động viên tinh thần, cũng như an ủi phần nào sự mất mát to lớn mà gia đình có được trong khoảng 6 tháng về trước”.

Chúng tôi nói riêng và tất cả những người tham dự lễ nói chung đã nhận được câu chuyện cảm động từ chia sẻ của người mẹ của em Trọng. Đó cũng là động lực cho từng người, đặc biệt là các Tân cử nhân, nỗ lực phấn đấu thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

Cũng theo thầy Nam, kết quả học tập và rèn luyện của Trọng đã minh chứng rõ ràng cho sự say mê học tập và hoạt động của em. Trọng hoàn tất chương trình học chỉ trong 6 học kỳ và đạt loại giỏi với số tín chỉ tích lũy được là 151 tín chỉ, điểm trung bình 8,72; điểm rèn luyện toàn khóa loại Xuất sắc là 94. Trọng còn nhận được học bổng của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển về toán của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán dành cho những sinh viên xuất sắc về toán học.

Trọng ra đi mãi mãi vào tháng 11/2015 vì bị nhiễm trùng máu khi còn dang dở các học phần ở học kỳ 7 của mình. Những bạn bè đồng khóa, anh chị đi trước hay các đàn em phía sau vẫn còn nhớ nụ cười lạc quan của anh chàng nguyên Bí thư Đoàn khoa Toán -Tin học này.

Lê Phương