Cậu thủ khoa mê kinh doanh

(Dân trí) - Đạt 29 điểm trong kỳ thi tuyển sinh 2007, Nguyễn Ảnh Cường là một trong 4 thủ khoa của ĐH Ngoại thương cơ sở 2. Tuy chưa bước chân vào giảng đường nhưng cậu bé này đang ấp ủ giấc mơ lớn là trở thành một doanh nhân thành đạt.

Gặp sự cố vẫn làm bài tốt

 

Đeo kính cận, nhỏ người, da hơi ngăm, nói năng lưu loát, trông Cường không khác lắm so với những cậu học sinh ở TPHCM. Vốn là học sinh lớp tăng cường Toán của trường THPT Trần Phú, quận Tân Phú nhưng em chưa một lần tham dự kỳ thi học sinh giỏi, cũng không phải là người nổi đình nổi đám ở trường.

 

Thế nhưng, cậu học sinh này đã đậu thủ khoa ĐH Ngoại thương một cách khỏe re với số điểm: Toán: 9,25; Lý: 10; Hóa: 9,75.

 

Chú Bảy, ba của Cường kể: Ngày thi môn Toán, Cường bị đau bụng, mất đến 15 phút giờ làm bài. Trong hai buổi thi môn Toán và Lý, em lại bị sốt nhưng đều làm xong bài. Môn Lý em còn làm dư 15 phút. Môn Hóa khó hơn nên em làm sai mất một câu.

 

Cường cho biết, em học rất kỹ phần lý thuyết hai môn Lý, Hóa: “Em học theo kiểu hiểu bài, tốn thời gian đọc sách nhưng nhớ lâu hơn”. Đợt tuyển sinh này, Cường thi cả khối B của ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM và đạt 23,5 điểm.

 

Chú Bảy nói rằng chú chỉ mong con đỗ vào ĐH chính quy là vui lắm rồi, kết quả của Cường quả là ngoài sự mong đợi của ông và gia đình.

 

Hy vọng trở thành một doanh nhân thành đạt

 

Cường cho biết em đã quyết tâm thi vào ĐH Ngoại thương từ năm lớp 10. Học ở một trường nhỏ nhưng Cường khá tự tin vào năng lực của mình: “Nếu mình thích thì mình sẽ làm được”. Chính vì thế, em đã chọn thi vào ngành Kinh doanh quốc tế của ĐH Ngoại thương.

 

Tuy mới biết tin đậu nhưng Cường đã có ý thức: “Các bạn thi vào ĐH Ngoại thương giỏi lắm nên sắp tới em phải đọc giáo trình trước và học ngoại ngữ thôi”. Em cũng chăm chỉ đọc các sách viết về kinh doanh nổi tiếng thế giới và rất mong mình cũng sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

 

Ít uống cà phê nhưng Cường nhận xét khá kỹ các quán cà phê Trung Nguyên. Hỏi ra mới biết Cường đang tính chuyện mở một chuỗi quán cà phê sinh viên trong thời gian học đại học… Em còn hy vọng mình sẽ được như ông Lý Quý Trung - chủ nhãn hiệu Phở 24.

 

Cường cho biết có được ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của ba. Ba Cường thường khuyên mấy anh em phải biết sống tự lập và khẳng định bản thân. Hai anh của Cường đã tốt nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM, còn em, em sẽ luôn cố gắng để thực hiện niềm đam mê của mình.

Hiếu Hiền