Cậu sinh viên mồ côi đỗ thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

(Dân trí) - Bố mất, mẹ cậu học trò Nguyễn Quốc Khải phải bươn chải biết bao nhiêu nghề để nuôi hai anh em ăn học. Đền đáp công lao của mẹ, chàng trai quê Hải Hậu (Nam Định) xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa tốt nghiệp Học viện Quản lý Giáo dục năm 2013.

Nguyễn Quốc Khải, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quản lý Giáo dục năm 2013.
Nguyễn Quốc Khải, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Quản lý Giáo dục năm 2013. 

Nguyễn Quốc Khải sinh năm 1990 trong một gia đình nghèo tại huyện Hải Hậu (Nam Định). Bố bệnh tật rồi qua đời, mẹ Khải phải vất vả khó nhọc nuôi hai con ăn học.

Bất kể nắng mưa với chiếc xe đạp cũ, người phụ nữ tần tảo ấy đi khắp các xã trong huyện để thu gom chuối bán kiếm tiền lo cho gia đình. Năm 2010, sau khi bố Khải qua đời, để có tiền nuôi hai anh em ăn học, mẹ cậu gạt nước mắt tạm xa các con để đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Thương mẹ một mình vất vả, chàng trai quê Hải Hậu miệt mài đèn sách học tập. Sau 9 năm học tại trường làng, ngoài những giải giành được tại các kỳ thi các cấp với hai môn Toán, Lý, Khải còn giữ vững vị trí nhất trường cùng xếp loại học tập xuất sắc.

Trải lòng cùng chúng tôi, Khải tâm sự: "Mình bắt đầu làm ruộng từ năm học lớp 4. Vào những vụ thu hoạch, mình đi gặt lúa giúp mẹ từ 3 giờ sáng, tới 6 giờ lại vội về để kịp đi học. Nhiều lần, thầy cô trong trường thấy mình vất vả đã động viên và giúp đỡ mình rất nhiều".

Kết thúc những năm học cấp 2, Khải quyết định đăng ký dự thi và đỗ vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội. Khải lựa chọn việc ở ký túc để rèn luyện tính kỉ luật và tự lập của bản thân.

Tuy nhiên, do quá háo hức khi được tiếp cận với máy tính, lại thiếu sự quản lý chặt chẽ của gia đình, Khải dần lấn sâu vào con đường chơi game. Có những lúc, Khải còn dùng toàn bộ số tiền mẹ gửi lên ăn học để chơi game.

Sau 3 năm, không chỉ giảm sút nghiêm trọng kết quả học tập, Khải còn thi trượt ĐH năm đầu tiên. Chán nản, suy sụp tinh thần, song nhờ sự động viên kịp thời của gia đình thầy cô và bạn bè, Khải đã quyết tâm ôn luyện thi ĐH lần 2 và đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý Giáo dục.

Tâm sự thêm về điều này, Khải nói : "Những năm học phổ thông, mình đã tự đánh mất đi lòng tin của mọi người. Có lần, người anh chơi thân nhất ở cùng ký túc đã quỳ ngối dưới chân mình và van xin mình học hành tử tế. Lúc đó, mình cảm thấy hối hận và có lỗi với mẹ, cùng những người thân bên cạnh".

Năm học thứ nhất ĐH, Khải đã xuất sắc trở thành sinh viên đầu tiên của Học viện Quản lý Giáo dục đạt số điểm trung bình trên 8,0. Trong những năm học tập tiếp theo, Khải dự kỳ thi Olympic Tin học và tham gia nghiên cứu các đề tài Khoa học của sinh viên.

"Khi vào trường, có nhiều các câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm học tập đã ngừng hoạt động, lúc đó, một mình mình đã gây dựng và động viên các bạn sinh viên tham gia. Và rất vui là cho tới giờ thì các câu lạc bộ đã hoạt động lại rất tốt. Đây chính là kỷ niệm mà mình không thể quên được của thời sinh viên" - Khải chia sẻ.

Ngoài việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, trước các kỳ thi học kỳ, Khải thường dạy học và ôn lại kiến thức miễn phí cho rất nhiều bạn sinh viên trong khoa. Có nhiều lúc, lượng đăng ký tham gia lớp học rất đông, Khải phải mở tới 4 lớp để kịp thời đáp ứng việc giảng dạy cho các bạn. "Việc giảng dạy lại kiến thức cho các bạn sinh viên chính là cách giúp mình ôn luyện và nhớ kiến thức tốt nhất" - Khải cho biết.

Nguyến Quốc Khải
Nguyến Quốc Khải (giữa) trong buổi giao lưu "Bí quyết trở thành thủ khoa" tại Trường THPT nội trú huyện Ba Vì (Hà Nội) tối ngày 17/8/2013.

Sau 4 năm học tại Học viện Quản lý Giáo dục, ngoài giữ chức vụ lớp phó học tập, xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc, Khải có điểm tổng kết 8,4, trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của trường.

Hiện tại, Khải vẫn tiếp tục làm lập trình các hệ thống mạng Iphone tại công ty cổ phần và Giải pháp thanh toán Việt Nam. Mới đi làm với số tiền lương ít ỏi, Khải đã tự mình lo chi phí sinh hoạt hàng ngày. Hàng tháng, Khải cũng tiết kiệm tiền để mua sữa biếu ông nội vì hiện nay sức khỏe ông không được tốt.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Khải cho biết: "Mình mong muốn được kinh doanh và làm giàu trên chính ngành nghề đã theo học".

Nhữ Trang