Tiền Giang:

“Càng khó khăn, em càng phấn đấu thành bác sĩ để chữa bệnh giúp người nghèo”

(Dân trí) - Em Bùi Thanh Xuân (học sinh Trường THPT Chợ Gạo, Tiền Giang) vừa trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh với tổng 28,25 điểm khối B. Tuy nhiên, gia cảnh nghèo khó nên cha mẹ em phải vất vả vay mượn để con có tiền nhập học.

Báo Dân trí nhận được thư xin giúp đỡ của em Bùi Thanh Xuân (SN 1997, học sinh Trường THPT Chợ Gạo, Tiền Giang) vì gia đình khó khăn, cha mẹ phải làm thuê, làm mướn nhưng vẫn không đủ tiền lo cho em học đại học. Hiện tại, ông Bùi Văn Lâm - cha em Xuân (SN 1969, ngụ xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Tiền Giang) làm bốc vác trong cửa hàng kinh doanh cám gạo, còn mẹ em là bà Lý Thị Tuyết, công nhân may. Gia đình em chẳng có đất đai, căn nhà tạm bợ đang ở cũng cất nhờ trên đất của bên ngoại.

anh-3-1441875268466

Gia đình em rất nghèo khó, căn nhà ở tạm trên đất của bà ngoại.

 

Cô học trò nghèo Bùi Thanh Xuân tâm sự về ước mơ trở thành bác sĩ của mình.

Ý thức được gia cảnh nghèo khó nên nhiều năm liền Xuân phấn đấu là học sinh giỏi với ước mơ cháy bỏng muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ người nghèo. Xuân tâm sự: “Lúc nhỏ khi vào bệnh viện thấy các bác sĩ chữa bệnh cứu sống người đang đứng giữa lằn ranh sống và chết, em rất ngưỡng mộ. Từ đó em muốn học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh, đặc biệt là giúp đỡ những người nghèo”.

anh-1-1441875263239

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, em Xuân đạt tổng điểm 3 môn khối B 28,25 điểm và đỗ ngành Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y dược TPHCM.

Kết quả học tập của em Xuân rất ấn tượng, đặc biệt là năm lớp 12 với đểm trung bình 3 môn Toán, Hóa, Sinh gần như tuyệt đối. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, điểm 3 môn khối B của em Xuân là Toán: 9,0; Hóa: 9,0; Sinh 9,25. Tổng cộng em đạt 28,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực 1, Xuân đỗ vào ngành Bác sĩ Đa khoa Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Sau kỳ thi THPT quốc gia, những ngày chờ kết quả xét tuyển vào ngành Bác sĩ Đa khoa, Xuân cặm cụi cạo vỏ hạt điều thuê để kiếm tiền đóng học phí. Em tính từng ngày và mong cho thời gian thêm dài để em kiếm được đồng nào hay đồng nấy, nhưng với 25 ngày, em cũng chỉ kiếm được vài trăm ngàn nên cũng chẳng thấm đâu vào đâu.

Để chuẩn bị cho con lên TP Hồ Minh làm thủ tục nhập học, mẹ em Xuân đã phải chạy mượn bà con dòng họ khắp nơi nhưng cũng không đủ nên phải vay thêm 3 triệu bên ngoài để đóng tất cả các khoản phí đầu năm cho con.

anh-2-1441875275601

Càng khó khăn, em Xuân càng phấn đấu học để trở thành bác sĩ.

Hôm PV đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, em chạy xe đạp ra ngoài đầu đường đón vì con đường vào nhà em ngoằn nghèo, hết đường giao thông nông thôn lại rẽ vào con đường bé xíu rất khó tìm. Căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình rộng chưa tới 50 m2 với mái tôn cũ kỹ, xung quanh là vách bằng ván gỗ dừa.

anh-4-1441875272522

Ông Lâm quyết tâm làm mướn để giúp con thực hiện ước mơ của mình.

Chúng tôi vào nhà hồi lâu, ông Bùi Văn Lâm, cha em Xuân mới tất tả chạy về tiếp khách. Hỏi ra mới biết ông làm nghề bốc vác kiêm luôn chở hàng cho cửa hàng bán cám, gạo gần nhà. Ông Lâm ngậm ngùi cho biết: “Nhà nghèo không đất đai nên hai vợ chồng đi suốt ngày để làm thuê, làm mướn kiếm sống lo cho hai con ăn học. Vùng nông thôn này mà miếng đất nhỏ cất căn nhà cũng không có tiền mua nên phải ở nhờ bên vợ. Khi hay tin con đậu trường Y, thật tình tui mừng lắm nhưng cũng lo vì hai vợ chồng làm thuê 1 tháng vài triệu đồng không thể nào lo được chi phí học tập ở thành phố rất lớn. Tuy nhiên, bằng mọi giá, vợ chồng tôi phải lo làm lụng rồi vay mượn để cho con thực hiện ước mơ của mình”.

Thầy Nguyễn Văn Tài, giáo viên dạy môn Toán và chủ nhiệm của Xuân rất hãnh diện về cô học trò của mình: “Từ đầu năm học lớp 10, khi tôi đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh học trò mới biết gia đình em Xuân kinh tế khó khăn nhưng em rất cố gắng, học giỏi toàn diện. Trong thời gian học, em được nhận những suất học bổng của những mạnh thường quân nhưng lại chủ động nhường lại cho các bạn khác vì thấy các bạn ấy gia cảnh còn khó hơn mình. Không chỉ học giỏi, em còn tham gia hoạt động xã hội và là một lớp phó học tập gương mẫu của lớp”.

Theo thầy Tài, em Xuân có năng khiếu đặc biệt ở các môn Toán, Hóa, Sinh khi điểm trung bình năm lớp 12 gần như tuyệt đối với 9,9. Không chỉ giỏi ở các môn tự nhiên mà ngay các môn như Văn, tiếng Anh, em cũng xuất sắc không kém.

Dường như gia cảnh nghèo khó khiến em càng có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn để học thật giỏi. Xuân cho biết: “Mới nhập học gia đình phải chạy vay khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền nên khi nghe thầy cô giới thiệu, em đã viết email gửi đến báo Dân trí để mong muốn nhận được 1 suất học bổng giúp em vượt qua khó khăn trong thời gian ban đầu. Khi lên TP Hồ Chí Minh ổn định, em sẽ sắp xếp thời gian đi làm thêm để tự trang trải chi phí dù biết rằng học ngành này rất tốn kém. Càng khó khăn em càng phấn đấu để trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người, đặc biệt những người nghèo ở quê”.

Cảnh nghèo khó của gia đình em Bùi Thanh Xuân.

Em Xuân tâm sự rằng, thấy cảnh mẹ tần tảo sớm hôm, cha vất vả bốc vác kiếm từng đồng khiến cho em quyết tâm học thật giỏi. Chính nghị lực, ý chí phấn đấu đã giúp cô học trò trường huyện đạt được điểm số rất cao và trúng tuyển ngành Bác sĩ Đa khoa để mong thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu.

Hoàng Trung

(Email: hoangtrung@dantri.com.vn)