Cần Thơ: 2,2 tỷ đồng dành cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài

(Dân trí) - Sáng 16/5, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương và tiếp nhận Quỹ Khuyến học Khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển. Buổi tiếp nhận đã có hơn 50 đơn vị hỗ trợ với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp hỗ trợ quỹ khuyến học nhận hoa và kỷ niệm chương của lãnh đạo TP Cần Thơ
Các doanh nghiệp hỗ trợ quỹ khuyến học nhận hoa và kỷ niệm chương của lãnh đạo TP Cần Thơ.

Cụ thể, Cty XSKT TP Cần Thơ 650 triệu đồng, Trung tâm Nâng cao dân trí 356 triệu đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang 201 triệu đồng, Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Cần Thơ 200 triệu đồng, học bổng Trần Đại Nghãi 132 triệu đồng, Chùa Phật Học 200 triệu đồng…

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác và Chỉ thị 11/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 14/TU, chủ trương chọn ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 hằng năm làm ngày huy động toàn xã hội đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của TP.

Chủ trương này qua 7 năm thực hiện đã nhận được sự đóng góp to lớn của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học đã được trợ giúp, nhiều mảnh đời bất hạnh đã vươn lên trở thành người thành đạt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố.

Các em học sinh nhận học bổng và bằng khen từ Hội Khuyến học TP Cần Thơ
Các em học sinh nhận học bổng và bằng khen từ Hội Khuyến học TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, em Lê Thiên Kỳ, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - một trong những học sinh được sự giúp đỡ của Hội Khuyến học TP Cần Thơ nghẹn ngào nói: “Năm 13 tuổi, em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lúc đó em gần như tuyệt vọng vì thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cô đơn lạc lõng trong căn nhà nhỏ thì em nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Hội Khuyến học, bạn bè, thầy cô... từ đó em cố gắng học tập thật tốt. Những năm học cấp 2 em đều đạt học sinh giỏi và những năm học cấp 3 em đạt học sinh khá, giỏi. Qua đó, chúng em biết rằng xung quanh mình còn rất nhiều tấm lòng yêu thương chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chúng em”.

Phạm Tâm