An Giang:

Cảm phục “chú bộ đội” nhường giường ngủ, nấu cơm… phục vụ sĩ tử

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tại cụm thi An Giang, thí sinh và phụ huynh không khỏi xúc động khi chứng kiến các “chú bộ đội” sẵn sàng ra rừng tràm ngủ để nhường giường cho các thí sinh và hăng hái vào bếp nấu ăn phục vụ các thí sinh và phụ huynh.

Các chiến sĩ đang làm đậu que nấu ăn phục vụ thí sinh

Các chiến sĩ đang làm đậu que nấu ăn phục vụ thí sinh

Với ý nghĩa chia sẻ một phần khó khăn với các thí sinh và phụ huynh trong việc ăn ngủ khi các em “lên kinh ứng thí”, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị quân đội (thuộc Quân khu 9) đóng trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận trên 1.000 chỗ ở cho các thí sinh.

Để tận mục chứng kiến nơi ăn chốn ở của các thí sinh tại các đơn vị quân đội, PV Dân trí đến Trung đoàn 3 (thuộc Sư đoàn 330, Quân Khu 9) đang đóng quân trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên. Tiếp đón chúng tôi, đồng chí Thiếu tá Dương Công Sang – Chính ủy Trung đoàn 3 vui vẻ thông tin: “Theo kế hoạch đơn vị chúng tôi sẽ “mở cửa” tiếp đón khoảng 500 thí sinh.

Do vậy, trước ngày 29/6 đơn vị chúng tôi đã cho các anh em ở một số tiểu đoàn ra rừng tràm ngủ, nhường giường cho các em thí sinh. Tuy nhiên, do nhiều lí do nên tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị chúng tôi chỉ tiếp đón được 64 thí sinh và 18 phụ huynh nên chỗ còn dư rất nhiều”.


Ngoài ra, theo đồng chí Sang thông tin thêm, khi các em thí sinh và phụ huynh vào đơn vị ở, đơn vị lo chỗ ăn, ở miễn phí từ ngày 29/6 – 4/7. Hàng ngày, đơn vị cung cấp phiếu ăn và giấy ra vào cổng cho các em và thí sinh. Riêng phần ăn uống đơn vị rất quan tâm và luôn căn dặn nhà bếp phải luôn đảm bảo vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm lên hàng đầu để giúp các em có kỳ thi tốt nhất.

Em Danh Tú – học sinh trường THPT Vọng Thê (Thoại Sơn, An Giang) đang trọ tại Trung đoàn 3 cho biết: “Thông qua các anh thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi nên em mới biết đơn vị Trung đoàn 3 cho thí sinh ở trọ đi thi miễn phí. Khi vào đây, tụi em được các “chú bộ đội” đặc biệt quan tâm, từ chỗ ở, miếng ăn, nước uống… và kể cả việc đi thi, các chú ấy sẵn sàng hỗ trợ khi tụi em có nhu cầu”.

Riêng phụ huynh Lê Thị Hương – xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang chia sẻ: “Nhà ở tận Kiên Giang nên khi tui và thằng con trai qua tới TP. Long Xuyên dắt nhau đi tìm nhà trọ nhưng chẳng còn chỗ. Có những khách sạn còn phòng nhưng giá cao quá nên không dám vào trọ. Trong lúc đó, các cháu thanh niên tình nguyện đến hỏi thăm và dẫn chúng tôi về ở với các chú bộ đội. Thật sự tôi không ngờ mẹ con tôi được vào doanh trại quân đội ở trong mấy ngày thi như thế này, tôi chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo nhiều lắm”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều phụ huynh và thí sinh không biết thông tin các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh An Giang “mở cửa”, đón thí sinh. Do vậy, nhiều phụ huynh phải thuê khách sạn, nhà nghỉ ở với giá cao gấp 2 -3 lần so với ngày thường. Qua báo Dân trí, các phụ huynh mong những “thông tin quý giá”, như chỗ ở, suất ăn miễn phí, giá rẻ… cần thông tin đến phụ huynh và thí sinh sớm hơn, nhất là thông báo về nhà trường để họ biết đăng ký.

Dưới  đây là một số hình ảnh các “chú bộ đội” ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân Khu 9 vã mồ hôi lo chuyện cơm nước cho các thí sinh:

Một nhóm khác thì đang làm vịt
Một nhóm khác thì đang làm vịt
Ai nấy đều vui vẻ khi biết công việc của mình phục vụ cho các thí sinh
Ai nấy đều vui vẻ khi biết công việc của mình phục vụ cho các thí sinh
Và thịt lợn cũng được các chiến sĩ đưa vào thực đơn 
Và thịt lợn cũng được các chiến sĩ đưa vào thực đơn 

Cơm canh đã sẵn sàng
Cơm canh đã sẵn sàng

Còn đây là món cá chiên
Còn đây là món cá chiên

Cho thức ăn vào thìa 
Cho thức ăn vào thìa 
Cho thức ăn vào thìa 

Cho thức ăn vào thìa 
Bếp trưởng tiểu đoàn 306, Trung Úy Nguyễn Hoàng Anh dở cho chúng tôi xem những mẫu thức ăn trong ngày
Cho thức ăn vào thìa 
Do các thí sinh thi ở những điểm thi khác nhau nên khi về doanh trại cũng riêng lẻ nên khi các em về là các chiến sĩ phục vụ ngay không cần đầy bàn, đong đủ
Để có chỗ ngủ nghỉ cho các thí sinh và phụ huynh nhiều chiến sĩ đã ra rừng tràm tá túc thế này
Để có chỗ ngủ nghỉ cho các thí sinh và phụ huynh nhiều chiến sĩ đã ra rừng tràm tá túc thế này
Túp lều lí tưởng của các chiến sĩ trong những ngày các thí sinh vào đơn vị ở
Túp lều lí tưởng của các chiến sĩ trong những ngày các thí sinh vào đơn vị ở
Các chiến sĩ cùng xem chương trình Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX
Các chiến sĩ cùng xem chương trình "Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân" lần thứ IX

Nguyễn Hành