Xúc động tình cảm của bạn đọc báo Dân trí dành cho “cậu học trò đội khăn tang đi thi”

(Dân trí) - Cùng với gọi điện, nhắn tin sẻ chia, cộng đồng bạn đọc báo Dân trí đã trực tiếp gửi tiền sẻ chia với tình cảnh, nghị lực vượt lên hoàn cảnh éo le của em Trần Công Duy - nhân vật trong bài viết "Đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, thi đậu rồi cậu bé ngậm ngùi nghỉ học".

Chiều ngày 12/9, PV Dân trí đã cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, đại diện hai Trường THPT Cẩm Bình, THCS Nguyễn Hữu Thái, đại diện chính quyền xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về xóm 2, xã Cẩm Quang để thăm và trao quà của các nhà hảo tâm đếno em Trần Công Duy - nhân vật trong bài viết "Đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, thi đậu rồi cậu bé ngậm ngùi nghỉ học".


Cha mẹ mất, Duy vừa hết lớp 9 đã trở thành trụ cột của gia đình. Em thay bố mẹ lo lấy sào ruộng, bảo ban, dạy dỗ em trai. Tình cảnh của Duy đã khiến bao bạn đọc báo Dân trí cảm động, xót thương.

Cha mẹ mất, Duy vừa hết lớp 9 đã trở thành trụ cột của gia đình. Em thay bố mẹ lo lấy sào ruộng, bảo ban, dạy dỗ em trai. Tình cảnh của Duy đã khiến bao bạn đọc báo Dân trí cảm động, xót thương.

Gặp lại anh em Duy, thêm lần nữa chúng tôi lại rơm rớm nước mắt vì tình cảnh éo le, số phận nghiệt ngã mà hai cậu bé phải gánh chịu. Nghe những lời động viên, sẻ chia của đại diện các đơn vị đến thăm, nghe PV Dân trí chuyển lời sẻ chia, dặn dò của các nhà hảo tâm, bà Cương (bà nội của anh em Duy) bật khóc nức nở.

Xúc động tình cảm của bạn đọc báo Dân trí dành cho “cậu học trò đội khăn tang đi thi” - 2

“Từ hôm báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của hai cháu nó, rất nhiều các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gọi điện về hỏi thăm tình hình cuộc sống, học tập của hai cháu. Các nhà hảo tâm đều sẻ chia, mong muốn người thân tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu không phải nghỉ học, tiếp tục được đến trường. Nhiều nhà hảo tâm còn gửi tiền cho gia đình chăm nuôi hai cháu. Đã khóc cạn nước mắt vì con trai, con dâu, giờ tui lại khóc vì tình cảm của mọi người dành cho hai cháu. Cảm động khó nói thành lời các anh chị ạ” - bà Cương gạt nước mắt, nghẹn lòng xúc động.


Bà Cương (bà nội của anh em Duy) nghẹn ngào xúc động trước tình cảm của cộng đồng dành cho hai cháu mồ côi.

Bà Cương (bà nội của anh em Duy) nghẹn ngào xúc động trước tình cảm của cộng đồng dành cho hai cháu mồ côi.

Ông Trần Công Liêm, em trai chồng bà Cương, người đang chăm nuôi hai anh em cháu Duy bùi ngùi thông tin thêm, rất nhiều người ngỏ ý muốn đưa cháu Duy ra các thành phố lớn để ăn học. Có người ở nước ngoài ngỏ ý khi cháu tốt nghiệp cấp 3 sẽ đưa ra nước ngoài vừa học vừa làm, rồi lại có người chu cấp cho cháu Duy mỗi tháng 500 ngàn đồng ăn học.

“Tình người thật lớn lao, thật cảm kích. Bố mẹ cháu nơi suối vàng hẳn cũng ấm lòng với tình cảm mà hai cháu nhận được” - ông Liêm nói.

Nối tiếp tình yêu thương mà các nhà hảo tâm dành cho anh em Duy, thầy Nguyễn Đình Thức - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Thái, người tiếp nhận tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí dành cho anh em Duy đã cung cấp tất cả chứng từ, danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ đến chiều ngày 12/9 với tổng số tiền 187,4 triệu đồng.

“Tôi và các giáo viên trong trường rất cảm động với tình cảm của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm dành cho hai anh em Duy. Nhà trường mong hai em cố gắng hơn nữa cả trong cuộc sống, học tập để xứng đáng với tình cảm này, để có ngày cảm tạ lại tình cảm của mọi người” - thầy Thức nói.

41656678_480416192459778_3441813394594725888_n

Hai anh Trần Công Duy (bên phải) và Trần Công Lý

Cùng với đại diện báo Dân trí, chính quyền địa phương, lãnh đạo hai nhà trường trao số tiền trên cho hai anh em Duy, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh động viên, căn dặn Duy phải nghe lời bà, người thân, chăm ngoan, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống học tập để báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, của tình cảm, sự sẻ chia của thầy cô và các nhà hảo tâm. PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh giao lãnh đạo hai nhà trường, đồng thời mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ tối đa để hai em bớt đi phần nào nỗi đau mất bố mẹ, thuận lợi nhất trong cuộc sống, học tập.


Duy cùng em trai tiếp nhận số tiền 187.400.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí sẻ chia, giúp đỡ.

Duy cùng em trai tiếp nhận số tiền 187.400.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí sẻ chia, giúp đỡ.

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của lãnh đạo nhiều đơn vị, người thân em Duy đã cùng đại diện một ngân hàng trên địa bàn làm các thủ tục lập số tiết kiệm tất cả số tiền trên để anh em Duy sử dụng hợp lí, hiệu quả trong cuộc sống, học tập còn nhiều khó khăn phía trước.

Trước tình cảm, sự sẻ chia tràn đầy yêu thương của các nhà hảo tâm, của các bác lãnh đạo, các thầy cô, hai anh em Duy và Lý xúc động hứa sẽ cố gắng trong học tập và cả trong cuộc sống. “Hai anh em cháu xin hứa với các bác, các thầy cô, các nhà hảo tâm sẽ yêu thương nhau, nghe lời bà, các thầy cô, chúng cháu sẽ học tập thật tốt để xứng đáng niềm yêu thương mà anh em chúng cháu nhận được” - Duy bùi ngùi gửi lời cảm ơn sau khi nhận quà sẻ chia.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì một tai họa ập đến cướp đi mạng sống của cả bố lẫn mẹ của em Duy. Nén nỗi đau thương tột cùng ấy, Duy đội khăn tang tới trường quyết tâm thi đậu để báo hiếu với bố mẹ.

Duy đã làm được điều đó, nhưng tới ngày khai giảng vừa rồi, Duy đã phải ở nhà vì cuộc sống của em và đứa em trai lên lớp 9 túng thiếu đủ bề.


Cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trước đó Duy đã được Trường THPT Cẩm Bình tiếp nhận từ một trường dạy Nghề để em quay lại ngôi trường em thi đậu trước đó.

Cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trước đó Duy đã được Trường THPT Cẩm Bình tiếp nhận từ một trường dạy Nghề để em quay lại ngôi trường em thi đậu trước đó.

Sau khi báo đăng bài viết về hoàn cảnh em Duy, lãnh đạo Trường THPT Cẩm Bình đã liên hệ người thân đưa em tới trường thông báo tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ em tối đa để em theo học tại trường này.

Ngay sau đó, Duy đã nhập học trong niềm vui, yêu thương đùm bọc của thầy cô, các bạn cùng lớp, cùng trường.

Văn Dũng