Cụm thi số 25:

Cám cảnh mẹ nghèo phải bán thóc đưa con bị gãy chân đi thi

(Dân trí) - Người mẹ nghèo cố gắng làm lụng cả năm được ít tạ thóc. Đến mùa thi, chị phải bán bớt 1 tạ thóc để đưa con đi thi. Trước ngày thi, con chị lại bị tai nạn gãy chân trong lúc đi học về.


Người phụ nữ nghèo mà chúng tôi muốn nói tới là chị Ngô Thị Tâm (SN 1977, trú xóm Hồng Lam, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).  Sáng sớm 30/6, giữa cái nắng thành Vinh vẫn như đổ lửa, chị Tâm dáng người gầy còm, mồ hôi nhễ nhại một vai mang túi đồ, một vai đỡ con mình là em Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997) bước những bước rất khó khăn ra Vinh để dự thi (dự thi tại cụm thi Vinh). Thấy vậy, nhiều SVTN đang làm nhiệm vụ tại đây đã trợ giúp  bằng cách dìu, đỡ nâng bước đi cho Tuấn. 
Sau một hồi thăm hỏi, nhóm SVTN đã đưa mẹ con Tuấn đến thuê phòng trọ để nghỉ ngơi sau đó làm thủ tục thi tại cụm thi Vinh. 
Tâm sự cùng PV Dân trí trong buổi đưa con đi thi tại cụm Vinh, chị Tâm bảo, gia đình chị nghèo lắm, nghèo đến rớt mồng tơi. Nghèo cả cái xã Phú Lộc này ai cũng biết. “Tuấn nhà tui nó bị tai nạn đã gần 1 tháng nay rồi chú à. Hôm đó, (trung tuần tháng 5/2015) cháu Tuấn trên đường đi học về thì bị xe máy tông phải làm bị thương ở chân. Khi đi khám thì các bác sĩ cho biết, chân phải cháu bị rạn xương mắt cá rất nặng và phải bó bột. Điều đáng nói, hôm đó người gây ra tai nạn họ không những dừng lại để đưa con tui đi viện hay trạm xá mà còn bỏ chạy mất tích”, chị Tâm nhớ lại. “Ngày đưa con đi thi tôi phải bán 1 tạ lúa được 550.500 đồng, anh em dòng họ cho cháu được 250.000 đồng, rồi bà con lối xóm thấy tội nghiệp thằng Tuấn người cho 20, 30 ngàn đồng và tôi gom lại đúng được 1,1 triệu. Có tiền, hai mẹ con bắt xe (thuê một cái xe ở trong xã chạy taxi, vì thằng Tuấn nó không ngồi được xe khách) ra Vinh hết 250 ngàn đồng. Ra đến Vinh tôi phải thuê phòng trọ 4 ngày hết 300 ngàn rồi, giờ chỉ còn 550 ngàn trong túi thôi chú nhà báo à. Không biết còn lại 4 ngày thi mẹ con tui ăn cái gì nữa đây, chắc phải ăn mì tôm vậy”, chị Tâm nuốt nước mắt tâm sự. Chị Tâm cũng cho biết thêm, chồng chị anh Nguyễn Hữu Tố (40 tuổi) hiện nay đang bị bệnh thần kinh, nhiều lúc thời tiết thay đổi anh lại lên cơn nhưng chẳng biết làm sao, đành phó mặc cho số phận vậy, bởi gia đình quá nghèo. Chị nói: “Vợ chồng tui có với nhau được 4 đứa con, thằng Tuấn là con trai đầu, đứa thứ 2 học lớp 6, hai đứa sau đang học mẫu giáo. Gia đình chỉ làm 2 sào ruộng, nhưng mùa được mùa mất, quanh năm dường như thiếu ăn, còn nói đến chuyện tiền nong lo cho chồng chữa bệnh thì bói không ra một xu nên đành để anh ở nhà”. Ngoài làm 2 sào ruộng, để có thêm thu nhập, chị Tâm phải đi làm thêm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy từ làm cỏ, bỏ phân, gặt lúa hay làm phụ hồ… chị đều làm tất. “Nhà tui nghèo cả xã này ai cũng biết rồi mà chú. Giờ chỉ mong thằng con nó thi đỗ đại học, sau này ra trường để giúp gia đình thoát nghèo thôi. Những ngày ở Vinh chỉ mong nó làm bài thật tốt. Tôi cũng khuyên con rồi, cứ bình tĩnh mà làm bài, vì có mẹ bên cạnh rồi...”, chị Tâm bùi ngùi tâm sự thêm. Trưa cùng ngày, PV Dân trí có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Hài - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, ông Hài cho biết: “Gia đình chị Tâm thuộc vào hoàn cảnh khó khăn của xã, có chồng cũng đang bị bệnh thần kinh là chính xác. Gia đình anh Tố là hộ nghèo của xã”.  Còn khi được hỏi, Tuấn bảo: "Em bị tai nạn gần một tháng nay nên công việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, chuyện ôn bài cũng không được trọn vẹn. Đến với kỳ thi này, em mong muốn làm bài tốt, đỗ đại học để sau này khi ra trường có công việc ổn định, giúp mẹ, gia đình và các em vượt qua cái nghèo, cái đói, cái khổ đang bủa vây lấy gia đình em bấy lâu nay".

Tuấn được mẹ đưa đến trường thi trong tình trạng bị rạn xương mắt cá chân phải, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Để leo lên tầng 2 của địa điểm thi, Tuấn được mẹ cùng một số tình nguyện viên dìu lên. 

Một số hình ảnh thí sinh đi thi bằng đôi nạng gỗ được PV Dân trí thực hiện vào sáng 30/6 tại địa điểm thi trường ĐH Vinh:

Tuấn được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ, tư vấn sau khi đặt chân đến thành phố Vinh.
Tuấn được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ, tư vấn sau khi đặt chân đến thành phố Vinh.
Tuấn được các sinh viên tình nguyện giúp đỡ, tư vấn sau khi đặt chân đến thành phố Vinh.

Những bước đi tập tễnh của Tuấn khiến nhiều người cảm động.
Những bước đi tập tễnh của Tuấn khiến nhiều người cảm động.
Những bước đi tập tễnh của Tuấn khiến nhiều người cảm động.
Những bước đi tập tễnh của Tuấn khiến nhiều người cảm động.

Tuấn cùng mẹ tại cụm thi Vinh.
Tuấn cùng mẹ tại cụm thi Vinh.
Tuấn cùng mẹ tại cụm thi Vinh.

Sinh viên tình nguyện giúp đỡ Tuấn cài quai mũ bảo hiểm để về phòng trọ.
Sinh viên tình nguyện giúp đỡ Tuấn cài quai mũ bảo hiểm để về phòng trọ.

SVTN dùng xe máy trong đội xe ôm miễn phí chở Tuấn về nhà trọ.
SVTN dùng xe máy trong đội xe ôm miễn phí chở Tuấn về nhà trọ.

SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.
SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.
SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.

SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.

SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.
SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.

SVTN giúp đỡ thí sinh đi lại dép.
Trong khi đó, một thí sinh khác tại địa điểm thi trường ĐH Vinh cũng mang đôi nạng gỗ đi thi. Thí sinh này bị tai nạn trong một vụ tai nạn giao thông.


Nguyễn Duy