Các chàng trai, cô gái “vàng” Olympic Quốc tế trăn trở gì trong năm mới?

(Dân trí) - Nguyễn Thuận Hưng, Nguyễn Khánh Linh là những chàng trai, cô gái giành Huy chương Vàng danh giá trong kỳ thi Olympic Toán học, Vật lý Quốc tế năm 2019. Trở về sau kỳ thi, mỗi người theo đuổi một dự định, cuộc sống riêng nhưng có điểm chung là nhiều trăn trở trước những vấn đề của xã hội.

Đi xe buýt, hạn chế sử dụng túi ni lông

Nhập học khoa Toán Tin, ĐH Sư phạm Hà Nội nửa năm, Nguyễn Thuận Hưng - chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Toán học 2019 rất chững chạc, có nhiều tâm huyết với vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu.

Thuận Hưng là cựu học sinh của Trường THPT Chuyên Trần Phú ở TP Hải Phòng. Giữa rất nhiều cơ hội và sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, Hưng ghi danh vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để học tiếp sau khi giành huy chương Vàng Toán học danh giá.

Hưng cho biết, ở thời điểm đó, nhiều người đã tỏ ý nghi ngại trước lựa chọn nghề Sư phạm của cậu, bởi vì người ta nói “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, nhưng Hưng cho rằng, làm nghề gì mà giỏi, nghiêm túc không lo chết đói.

Hưng dự định, sau khi học xong Sư phạm sẽ tiếp tục du học chuyên ngành Khoa học máy tính để "tầm sư học đạo". Còn trở về nước hay không là câu chuyện đường dài, cậu chưa tính đến.

“Các trường đại học Việt Nam cũng rất tốt nhưng cơ sở vật chất, phương pháp dạy học một số nước sẽ hơn hẳn. Do đó, việc sinh viên ra nước ngoài học cái hay, cái mới của họ là điều tất yếu”, Hưng nói.

Các chàng trai, cô gái “vàng” Olympic Quốc tế trăn trở gì trong năm mới? - 1

Nguyễn Thuận Hưng, Huy chương Vàng Olympic Toán học 2019.

Ví dụ, Hưng rất thích tìm hiểu Tâm lý học, trong khi đó, môn học Tâm lý ở trường đại học lại đưa ra những khái niệm rất chung chung thậm chí thừa thãi như: “Em bé là gì? Thế nào là em bé?”, trong khi một số quốc gia, họ có chương trình học rất hay về lĩnh vực này.

Sinh viên tiếp thu được gì, sau khi học gặp vấn đề về tâm lý biết cách giải quyết như thế nào mới là điều quan trọng.

Trên thực tế, nhiều người trăn trở vấn đề chảy máu chất xám, những người giành Huy chương Vàng quốc tế hay giành vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia sau khi du học không trở về nhưng chưa ai trả lời câu hỏi, khi họ trở về, cơ hội của họ là gì?

Những người trẻ có thật sự có được cơ hội làm việc, cống hiến chuyên môn mà không phải nghĩ đến điều gì khác không? Thực tế cuộc sống đâu đó vẫn cho thấy, những người có tài, có tâm chưa thực sự có đất dụng võ trong khi những người có tiền, “quan hệ” bằng cách nào đó  lại được trọng dụng.

Hưng tự nhận mình khá "dị": Đam mê Toán, yêu bóng đá và... chó cưng. Từ nhỏ, hễ có thời gian là cậu lăn lê ở sân bóng cho đến tối mịt mới về nhà. Ngoài ra, Hưng dành thời gian chăm sóc chó cưng như người bạn.

Trong câu chuyện của mình, Hưng cho biết khi còn học phổ thông, cậu dành phần lớn thời gian cho việc học, không để tâm nhiều vấn đề. Lên đại học, Hưng cảm nhận cuộc sống nhiều chiều hơn.

Từ việc Hà Nội thành phố hoà bình, đẹp đẽ nhưng thời gian gần đây ô nhiễm đến mức báo động.

Ở trường, sinh viên tham gia vào các CLB kêu gọi mọi người sử dụng ít túi ni lông, đi gom rác mỗi tuần. Tuy nhiên, khi ra chợ, Hưng vẫn thấy điều đó không thay đổi nhiều.

Bản thân chàng sinh viên này hàng ngày đi học, đi chơi đều sử dụng xe buýt để góp phần bảo vệ môi trường. “Cần có giải pháp vĩ mô, mạnh tay để hạn chế phương tiện cá nhân hoặc đánh thuế mạnh mặt hàng túi ni lông để thay đổi thói quen của người dân. Ngoài ra, thành phần cũng cần có kế hoạch về việc phê duyệt cho các công trình xây dựng nội đô”, Hưng nói.

Ngày Tết trong ký ức của Hưng là những ngày cả nhà được quây quần bên nhau. Hưng nhớ nhất là những bữa cơm gia đình.

Hưng thừa nhận mình chịu ảnh hưởng lớn từ bố. Người cho cậu sự thoải mái, tự quyết định nhiều chuyện nhưng lại đặt ra nguyên tắc cứng nhắc như: đến bữa cơm phải về ăn, 12 giờ đêm phải có mặt ở nhà đi ngủ.

Còn mẹ, dù bận rộn nhiều việc ở ngân hàng nhưng khi về đến nhà, mẹ thích nấu những món ăn ngon và tự tay trồng rau sạch cho cả nhà. Kể cả khi Hưng lên thành phố học đại học, mẹ cũng chuẩn bị từng gói đồ ăn được sơ chế sẵn để Hưng tự vào bếp.

Hiện tại, Hưng đang tích cực học tiếng Anh và đi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh Trường THPT chuyên Sư phạm và học sinh đội tuyển của TP Hải Phòng.

Hưng thích Toán, cho rằng môn học này rất cuốn hút vì phải tư duy. Mỗi lần giải được bài Toán khó thì thấy như chiến thắng được chính bản thân mình.

Nghiên cứu để tìm ra nguồn năng lượng thay thế

Là cô gái duy nhất trong đoàn Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2019, Nguyễn Khánh Linh - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) đã giành được tấm Huy chương Vàng danh giá và danh hiệu Nữ sinh xuất sắc nhất kỳ thi.

Sinh năm 2001, đến nay cô gái tuổi 19 tràn đầy sức trẻ, ấp ủ nhiều ước mơ, dự định cho tương lai nhưng cũng không quên trăn trở vấn đề của xã hội, đất nước.

Các chàng trai, cô gái “vàng” Olympic Quốc tế trăn trở gì trong năm mới? - 2

Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2019.

Linh cho biết, sau kỳ thi, cô trở thành sinh viên khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐHQGHN). Lý do cô lựa chọn trường ĐH này là vì ở đây, Linh được thỏa sức học tập và nghiên cứu chuyên sâu về Vật Lý.

Linh thích đọc sách, đam mê Vật lý từ nhỏ và cũng là người thể hiện tố chất thông minh rất sớm. Gia đình mở cửa hàng bán sách, vì thế cứ sau giờ học, Khánh Linh lại về cửa hàng “ngồi thiền” hàng giờ chỉ để đọc những tác phẩm văn học kinh điển, sách Lịch sử… sau này là sách tiếng Anh.

Linh dự định sẽ tìm kiếm học bổng để du học chuyên sâu về các lĩnh vực nghiên cứu những ứng dụng của ngành Vật lý học. Cô cho biết, thời gian qua đã nộp hồ sơ vào một số trường đại học trên thế giới có đào tạo ngành nghề em yêu thích. Đồng thời, tham gia CLB Robocon, tham gia sinh hoạt ở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Linh cho rằng, vấn đề về ô nhiễm không khí không chỉ ở Việt Nam mà là vấn dề nan giải của toàn thế giới. Tình trạng biến đổi khí hậu gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên, hoạt động kinh tế, sức khỏe và đời sống xã hội của con người.

Vì vậy, cô luôn trăn trở muốn được học tập nghiên cứu để tìm ra những nguồn năng lượng mới để thay thế những năng lượng tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay nghiên cứu những công nghệ kỹ thuật bảo vệ trái đất.

Chia sẻ về Tết cổ truyền, Khánh Linh cho biết cô thích nhất mỗi khi Tết đến xuân về là việc được đi chợ hoa, tự tay lựa chọn những cành đào tươi thắm nhất về trang trí và về quê chúc Tết ông bà.

Năm nay, Linh dự định sẽ tham gia  hoạt động Tết vì người nghèo với các câu lạc bộ trong trường như gói bánh chưng tặng các bệnh nhân không được về nhà ăn tết, tặng áo ấm cho các em nhỏ vùng cao...

Linh Hà