"Bơ vơ" sĩ tử về Hà Nội luyện thi

(Dân trí) - Mọi năm, cứ thi tốt nghiệp xong là học sinh ào ào về Hà Nội luyện thi, nhưng năm nay thì các nhà xe "mất mùa nặng". Lèo tèo vài thí sinh xuống bến tưởng sẽ có đội “Áo xanh” hướng dẫn, nhưng đội Tiếp sức mùa thi ở Thủ đô chưa vào cuộc.

Không còn cảnh chen chúc

Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc cận cuối tuần nên các sĩ tử còn tranh thủ “xả hơi” ở nhà vào ngày nghỉ chứ không mấy vội vàng lên phố ngay. Sáng ngày đầu tuần hôm qua (2/6), các bến xe, ngả đường ở Hà Nội đã xuất hiện hình ảnh những sĩ tử cùng phụ huynh “tay xách nách mang” chuẩn bị cho công cuộc luyện thi. Tuy nhiên có một điều khá rõ là không tấp nập như mọi năm.
 
   
"Bơ vơ" sĩ tử về Hà Nội luyện thi - 1
Thí sinh này mang theo cả xe đẹp để tiện đi lại, cô đang đứng chờ người đón. (Ảnh chụp trước bến xe Mỹ Đình chiều 2/6. Ảnh: HN)

Tại bến xe Mỹ Đình, cứ mỗi chuyến xe từ các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... cập bến mới có vài ba sĩ tử có người nhà dẫn đi. Cũng có những nhóm vài ba cô cậu học trò đi cùng nhau mà không có người lớn đi cùng.

Đứng chờ người quen đón trước bến xe, thí sinh Thu Huyền, quê ở Vĩnh Phúc, đăng ký dự thi khối C vào trường ĐH Sư phạm, nói: “Bố mẹ đang bận gặt, em tự xuống một mình vì đã có người quen đón. Thi vào trường ĐH Sư phạm I nên em muốn luyện thi tại đó cho chắc ăn”.

Tại bến xe phía Nam, cảnh thí sinh đổ về luyện thi cũng không như dự đoán của nhiều người, thưa thớt hắn so với mọi năm. Vì thế, mùa luyện thi không còn là mùa “hốt bạc” của các tuyến xe khách liên tỉnh.

Chị Bình, chủ xe tuyến Nam Định - Hà Nội than: “Mọi năm, cứ thi tốt nghiệp xong là học sinh ào ào lên luyện thi. Năm nay không hiểu sao vắng hẳn, từ hôm tới giờ chỉ mới được vài ba khách “cặp đôi” (học sinh và phụ huynh). Mất mùa nặng”.

Điều này còn có thể thấy rõ tại các trung tâm luyện thi. Các trung tâm “vào mùa” mở lớp mới để đón sĩ tử nhưng cảnh thí sinh đến đăng ký học “hụt” hẳn so với mọi năm.

Nhân viên của một trung tâm luyện thi ở 336 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) cho biết: “Dịp này năm ngoái, trung tâm phải dồn hết nhân lực để làm thủ tục cho thí sinh nhập học. Mấy hôm nay có đông hơn mấy hôm trước nhưng vẫn “ẻo” lắm. Ngày hôm nay (2/6) đông nhất cũng chỉ có 13 thí sinh đăng ký học. Các lớp mới gần như chưa thể hoạt động vì chưa đủ người”.

“Biết thế này em không xuống”

Rất nhiều phụ huynh, thí sinh khi đứng bơ vơ ở bến xe chưa biết đi đâu về đâu mới bắt đầu than thở. Họ tưởng khi xuống các bến xe, sẽ có đội “Áo xanh” (Tiếp sức mùa thi) hướng dẫn, giúp đỡ nhưng hình như đội Tiếp sức mùa thi ở Thủ đô chưa vào cuộc.

Xuống xe gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được chỗ để về, bố của một thí sinh đến từ Yên Bái, đăng ký vào trường Bách khoa lo lắng: “Tôi cũng chỉ xuống Hà Nội đúng một lần đi chữa bệnh, giờ đưa con xuống luyện thi nhưng còn chưa biết đi đâu. Cứ tưởng là có sinh viên tình nguyện hướng dẫn, giờ xuống chẳng thấy ai. Có mấy người xe ôm nói tìm phòng hộ nhưng lại sợ bị lừa...”.

Cuối cùng hai bố con thí sinh này đã phải lên xe buýt sang nhà người quen ở tận Đình Bảng (Bắc Ninh) để ở nhờ mấy hôm.
 
"Bơ vơ" sĩ tử về Hà Nội luyện thi - 2
Lo lắng ...
 
"Bơ vơ" sĩ tử về Hà Nội luyện thi - 3
Mệt mỏi vì chưa biết đi đâu, về đâu. (Ảnh: HN)
 
Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, một nhóm bạn ba người từ Thái Nguyên xuống ở bến xe Mỹ Đình cũng chưa tìm được chỗ để trọ. Một thí sinh tên Quyên buồn xo: “Chưa biết kết quả thi tốt nghiệp, chúng em đã khăn gói cùng nhau tự xuống vì cứ đinh ninh có đội Tiếp xúc mùa thi giúp đỡ, chỉ dẫn... Giờ mới thầy tại mình xuống sớm quá. Chắc mấy đứa chúng em phải tìm chỗ trọ nào ở tạm. Chỗ ở còn chưa tìm được biết lúc nào mới yên ổn mà ôn luyện.”.

Quyên còn nói thêm: “Em tưởng các bạn khắp nơi đổ về luyện thi nhiều lắm, xuống rồi mới thấy vắng tanh. Trời một lúc lại đổ mữa nữa.... Tự nhiên em thấy nản quá. Biết thế này em cũng không xuống. Ở nhà ôn thi còn hơn”.

Hoài Nam