Bộ trưởng GD-ĐT thăm bà giáo 81 tuổi

(Dân trí) - Chiều 15/11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội đã đến thăm hỏi lớp học Tình thương quận Tây Hồ nằm trong khuôn viên Trường THCS An Dương (quận Tây Hồ) do bà giáo Hồ Hương Nam (81 tuổi) lập ra.

Cụ Hồ Hương Nam (sinh năm 1933) là người gốc Huế, dạy học ở Quảng Bình được hai năm. Năm 1957, bà lấy chồng và chuyển ra Hà Nội sinh sống. Đã từ lâu, khi còn đang giảng dạy trong Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, bà Nam có tâm niệm đưa chữ đến cho người khuyết tật. Trăn trở nhiều đêm, năm 1997 khi vừa nghỉ hưu, bà mở lớp học tình thương và đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con đến lớp.
 
Suốt 16 năm từ khi thôi công việc giảng dạy tại Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, cụ Hồ Hương Nam vẫn miệt mài dạy chữ miễn phí cho trẻ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Suốt 16 năm lớp học đặc biệt này tồn tại, nhiều phụ huynh đòi đóng tiền cho con đi học, nhưng bà đều từ chối. Mà bà vẫn dành dụm số tiền lương hưu ít ỏi, tiền con cái biếu hàng tháng để mua bim bim, bút chì, vở… cho học sinh của mình. Cứ đến thứ 6 hàng tuần, cuối giờ học bà đều phát bim bim để động viên các em đến lớp, cố gắng học tập.
 
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao đổi với cụ Hồ Hương Nam.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao đổi với cụ Hồ Hương Nam.

Xúc động trước cuộc viếng thăm bất ngờ của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, cụ Hồ Hương Nam bày tỏ mong muốn Bộ trưởng cùng các địa phương cố gắng nhân rộng những lớp học tình thương, lớp học miễn phí để trẻ tàn tật có cơ hội được phục hồi chức năng, trí tuệ, biết hòa nhập với xã hội. Theo cụ Nam, đây cũng là một trong những giải pháp để giảm nỗi bất hạnh mà trẻ và gia đình phải gánh chịu.

Lắng nghe tâm tư của cụ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận mong cụ giữ gìn sức khỏe để luôn là chỗ dựa cho con cháu và các học trò ở lớp học tình thương. Người đứng đầu ngành giáo dục cũng hứa sẽ quan tâm đề xuất với lãnh đạo Đảng và Nhà nước có thêm chính sách đối với trẻ khuyết tật.
 
Bộ trưởng tặng hoa và quà cho cụ Hồ Hương Nam.

Bộ trưởng tặng hoa và quà cho cụ Hồ Hương Nam.

Chia sẻ với PV Dân trí ngay sau chuyến thăm hỏi “đặc biệt” này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bộc bạch: “Đây là một nhà giáo đã nghỉ hưu rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người, có một tấm lòng rất phúc hậu, thương yêu và muốn chia sẻ thiệt thòi với các cháu nhằm hòa nhập với cộng đồng. Đây là một truyền thống của nhà giáo Việt Nam, cũng là truyền thống của dân tộc coi trọng và quan tâm đến những người bị thiếu thốn, thiệt thòi”.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng nhấn mạnh, những tấm gương như cụ Nam có nguồn lan tỏa rất lớn và cũng là lời nhắc nhở đối với các nhà giáo đang làm nhiệm vụ trong khi chưa đến tuổi nghỉ hưu, cũng như là trách nhiệm của những người lãnh đạo trong ngành.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN