Trung Quốc:

Bỏ thuốc chuột vào phích nước của bạn để trả thù

(Dân trí) - Để trả thù việc thường xuyên bị các bạn bắt nạt tại trường, một học sinh ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bỏ thuốc chuột vào phích nước của các bạn trong ký túc xá. Cậu HS làm thế vì nghĩ rằng thuốc chuột chỉ khiến các bạn tiêu chảy!

Bỏ thuốc chuột vào phích nước của bạn để trả thù - 1
Một học sinh đang được điều trị ở bệnh viện sau khi bị nôn mửa và chóng mặt do ăn mì nấu bằng nước nóng có thuốc chuột. (Ảnh: China Daily)

Vào một buổi chiều thứ 2, cậu học sinh 12 tuổi tên Liu ở trường trung học cơ sở số 1 thị trấn Yanglin đã bỏ thuốc chuột vào phích đựng nước nóng của các bạn học sống cùng kí túc xá.

Liu nung nấu ý định trả thù bởi cậu thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Cậu bé nghĩ đơn giản “thuốc chuột chỉ khiến các bạn bị tiêu chảy mà thôi”, một điều tra viên của cảnh sát Côn Minh cho biết.

Rất may là các học sinh sau khi uống nước chỉ bị ốm chứ không bị tổn thương nghiêm trọng.

Thuốc chuột được một học sinh 12 tuổi khác tên Dong mua trên đường phố. Cậu học sinh này cũng lên kế hoạch đầu độc những người bạn đã bắt nạt cậu ở trường. Tuy nhiên, Liu đã phát hiện được và sử dụng nó trước. Liu còn bôi thuốc chuột vào khăn của các bạn học.

Khi các học sinh trở về kí túc xá vào buổi tối, họ đổ nước nóng từ phích ra để chuẩn bị nấu mì. Món mì sau đó được 11 học sinh chia cho nhau cùng ăn, trong đó cũng có cả Liu và Dong.

Những học sinh này ngay lập tức bị các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa và đau bụng dữ dội. Các giáo viên đã nhanh chóng đưa các em tới bệnh viện cấp cứu.

“Chỉ có một em bị các triệu chứng nghiêm trọng hơn nhưng hiện đã qua cơn nguy hiểm sau khi được chuyển tới bệnh viên trung tâm ở Côn Minh”, Lu Lifen, nhân viên cảnh sát ở Sở An ninh công cộng hạt Songming cho biết.

Mười học sinh khác, trong đó có Liu đang trong tình trạng ổn định dần và vẫn được theo dõi tại bệnh viện quận.

“Ở lứa tuổi còn quá nhỏ, Liu nghĩ thuốc chuột sẽ chỉ gây ra bệnh tiêu chảy. Cậu bé không bao giờ nghĩ nó lại có độc tính cao như vậy. Vì vậy, cậu cũng ăn mì cùng các bạn”, Lu Lifen nói.

Li Yunfeng, một quan chức cấp cao tại Văn phòng thông tin của Sở An ninh công cộng Côn Minh cho biết thêm: “Cả Liu và Dong mới chỉ 12 tuổi, các em không thể bị trừng phạt trước pháp luật. Các em sẽ được cha mẹ đưa về sau khi rời bệnh viện”.

Theo Chinadaily, ở Trung Quốc, trẻ em dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự của nước này.

Từ trước đến nay, tình trạng bạo lực học đường không xảy ra phổ biến tại tỉnh Vân Nam.

Vào năm 2004, Ma Jiajue, sinh viên năm cuối trường đại học Vân Nam đã bị bốn bạn học cùng lớp đánh chết trong phòng kí túc xá của cậu vì một tranh chấp khi chơi bài.

Năm 2005, Liang Xin, 18 tuổi, cũng là sinh viên trường ĐH Vân Nam, đã bị 7 bạn học cùng lớp đánh đập suốt nhiều giờ bởi cô không cho phép họ sử dụng điện thoại của cô.

Hiện nay, phóng viên báo chí không thể liên hệ với các quan chức ở trường trung học cơ sở số 1 thị trấn Yanglin cũng như ở Phòng giáo dục tỉnh Vân Nam để xin bình luận về việc ngăn chặn những vụ bạo lực học đường tương tự.

Võ Hiền
Theo China Daily