Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đường

(Dân trí) - Nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với Thủy, nhưng đó lại là ngày đau đớn nhất bởi đúng ngày hôm ấy bố em qua đời sau cơn bạo bệnh. Giờ đây giấc mơ giảng đường của em đành phải gác lại bởi mẹ em cũng đang bị ung thư.

Đó là hoàn cảnh éo le, nỗi đau đớn tột cùng của em Hồ Thị Thủy (18 tuổi) ở thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đường - 1

Khi các bạn cùng trang lứa chuẩn bị hành trang lên đường nhập học thì Thủy đang phải chịu tang bố. Và giấc mơ giảng đường đại học của Thủy có lẽ khép lại bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn (Ảnh: Khắc Mai)

Thủy là con út của ông Hồ Khánh Tùng (64 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tâm (56 tuổi). Nhiều năm liền, Thủy luôn là học sinh xuất sắc, 2 năm lớp 10 và 11 đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh.

Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đường - 2

Những tờ giấy khen về kết quả học tập của Thủy

Đầu năm nay, mẹ Thủy được phát hiện bị ung thư vú. Đó thực sự là cú sốc lớn đối với Thủy khi kỳ thi quan trọng (tốt nghiệp THPT) chuẩn bị diễn ra. Kìm nén nỗi đau, Thủy vẫn cố gắng hoàn thành các bài thi của mình.

Khi nỗi đau, nỗi lo về sức khỏe của mẹ vẫn còn đó, thì Thủy tiếp tục chịu một cú sốc khác: bố em bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Bố mẹ Thủy làm ruộng, thỉnh thoảng đi biển mưu sinh. Khi cả bố và mẹ đều mắc trọng bệnh, kinh tế gia đình trở nên túng quẫn, tiền bạc dành dụm nhiều năm qua được dồn để chữa bệnh.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa qua, Thủy đạt 24,7 điểm khối A (Toán 9,2; Vật lý 7,25; Hóa học 8,25). Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Kỹ thuật Quân sự song thiếu một điểm. Thủy sau đó làm hồ sơ xét tuyển bổ sung vào Đại học Dược Hà Nội và trúng tuyển.

Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đường - 3

Có lẽ Thủy chỉ giữ tờ giấy báo trúng tuyển đại học làm kỷ niệm

Ngày 20/8, Thủy nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Dược Hà Nội. Đáng lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đối với Thủy, bởi đó là thành quả suốt 12 năm nỗ lực, phấn đấu. Thế nhưng, đó lại là ngày đau đớn nhất, bởi cũng tối hôm ấy, bố em đã trút hơi thở cuối cùng.

Nếu như các bạn cùng trang lứa đang hồ hởi chuẩn bị hành trang lên đường nhập học thì trong mái nhà của gia đình em Thủy đầy tang tóc, đau thương. Và có lẽ giấc mơ giảng đường sẽ dừng lại với em.

"Giờ em đậu vào ngành Dược nhưng để theo đuổi được thì rất tốn kém. Gia đình gặp nhiều biến cố, em không biết phải làm thế nào cả. Em tính nghỉ đại học, đi làm thuê để kiếm tiền giúp mẹ xạ trị ung thư", Thủy buồn bã nói.

Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đường - 4

Biết thông tin về hoàn cảnh éo le của em Thủy, lãnh đạo huyện Thạch Hà đã tới chia sẻ, động viên

Cô Đoàn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm em Thủy chia sẻ: “Dù gia cảnh khó khăn và nhiều biến cố song em luôn biết vươn lên nghịch cảnh, trở thành học sinh giỏi của trường. Thủy xứng đáng là tấm gương vượt khó cho nhiều bạn khác noi theo”.

“Sau những biến cố của em thì phía nhà trường cũng đang kêu gọi, tìm cách giúp em ấy được nhập học để thực hiện giấc mơ của mình”, cô Huyền cho biết thêm.

Bạn đọc hảo tâm muốn chia sẻ, hỗ trợ em Hồ Thị Thủy có thể liên hệ đến số điện thoại của em Thủy: 039 410 4067. Trân trọng!

Xuân Sinh