Quảng Trị:

Bố mất đột ngột, nam sinh nén nỗi đau đến trường thi trong nước mắt

(Dân trí) - Trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, em Trường bất ngờ gánh chịu sự mất mát to lớn khi bố em đột ngột qua đời. Được gia đình động viên, em đã nén nỗi đau đi thi.

Ngày 25/6, tại cụm thi 31 tỉnh Quảng Trị ghi nhận một trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Nam sinh Ngô Quang Trường (SN 2001, lớp 12A3 trường THPT Gio Linh, trú tại thôn Cao Xá, xã Trung Hải, Gio Linh) bị mất bố trước ngày thi.

Trong nỗi đau quá lớn đó, em Trường muốn bỏ thi nhưng được sự động viên của thầy, cô và các bạn, hôm nay em đã có mặt ở điểm thi.

Bố mất đột ngột, nam sinh nén nỗi đau đến trường thi trong nước mắt - 1

Nam sinh Ngô Quang Trường tại điểm thi. Ảnh: N.V

Được biết, bố em vừa mất tối hôm qua do gặp tai nạn.

Cô giáo chủ nhiệm em Trường cho biết, em là thí sinh rất ngoan hiền. Nhà em nghèo, bố mẹ thường xuyên làm ăn xa, em đang sống với bà nội. Bố em là trụ cột gia đình, đang làm thuê ở phía Nam thì không may gặp tai nạn và mất.

Biết nhà nam sinh có chuyện buồn, giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo trường THPT Gio Linh cùng các bạn đã có mặt kịp thời động viên Trường vượt qua nỗi buồn, cố gắng hoàn thành kỳ thi.

Em Trường đã hoàn thành ngày thi đầu tiên, với 2 môn thi Văn và Toán.

Chia sẻ với hoàn cảnh của nam sinh này, lãnh đạo ngành Giáo dục Quảng Trị cũng chia buồn và khen ngợi tinh thần quyết tâm của em, đồng thời mong muốn em sẽ làm bài thật tốt.  

Đ. Đức