Bố đẻ bạo hành con: Khi mối dây gia đình đứt gãy…

(Dân trí) - Bố mẹ ly hôn, các mối dây liên kết gia đình đứt gãy là những yếu tố khiến bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành trong thời gian dài mà người thân không hay biết cho đến tận khi cháu trốn thoát tìm về nhà ông bà nội.

Bố mẹ ly hôn cách đây 4 năm, cháu K. (hiện nay 10 tuổi) ở với bố, em gái ở với mẹ. Bố K. lấy vợ mới và 3 người ở cùng trong nhà ông bà nội.

Theo thống nhất của hai bố mẹ K., hai anh em K. được gặp nhau cuối tuần ở nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7/2016, bố K. đã không đưa con trai đến chơi với mẹ và em gái như thường lệ.

Lo lắng cho con trai, mẹ đẻ cháu K. liên tục gọi điện nhưng đều thấy chồng cũ tắt máy.

Đây chính là thời điểm bố K. và vợ kế đưa con trai dọn ra ngoài “do mâu thuẫn với bố mẹ chồng” (lời khai của mẹ kế cháu K.) và sau đó đi thuê trọ ở nhiều nơi.

Khi tìm đến nhà ông bà nội cháu K., mẹ đẻ cháu mới biết chuyện.

Mất nhiều ngày tìm kiếm, mẹ đẻ cháu K. tìm được chồng cũ tại nơi làm việc mới. Tại đây người chồng cũ nói với chị là K. đang học trường quốc tế nên phải thường xuyên ở Singapore. Và sau lần đó thì chị cũng không còn liên lạc được với người chồng cũ và con trai mình.

Tháng 8/2016, khi vào năm học mới, mẹ đẻ cháu K. đến ngôi trường nơi cháu đang theo học để gặp con thì được cô giáo cho biết bố cháu không cho con đến trường. Khi các cô giáo liên lạc để hỏi lý do vì sao không cho con đi học trở lại, bố cháu K. nói rằng đã chuyển cho con đi học trường quốc tế.

Kể từ đó không ai trong gia đình nội ngoại gặp được cháu K. do bố cháu cắt đứt liên lạc toàn bộ với gia đình.

Đến ngày 5/12/2017, cháu K. bất ngờ xuất hiện trước của nhà ông bà nội ở quận Ba Đình (Hà Nội) với thương tích đầy người thì mọi người mới biết sự thật.

Hóa ra trước khi trốn thoát khỏi nhà trọ của bố đẻ và mẹ kế ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), cháu K. bị “nhốt” trong nhà, thường xuyên bị đánh và không được đi học hơn 1 năm nay.

Cháu K. cho biết những vết sẹo ngang dọc từ trán xuống má, cằm và mang tai đó là do bị bố và mẹ kế đánh đập, bạo hành trong suốt thời gian qua, kể từ khi bố cháu đưa cháu ra khỏi nhà ông bà nội. Mấy ngày trước khi bỏ trốn, cháu K. bị bố đánh dã man. Dù cháu kêu đau nhưng bố cháu bỏ mặc, không đưa cháu đi bệnh viện mà tiếp tục nhốt cháu ở nhà trọ.

Trước khi trốn thoát, cháu K. đã 3 lần trốn chạy bất thành.

Tối ngày 6/12/2017, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự và thực nghiệm hiện trường đối với bố cháu K.

Ngày 8/12, Công an quận Cầu Giấy triệu tập mẹ kế cháu K. đến trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, cả bố đẻ và mẹ kế đều thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành cháu K.

Tiếp đó, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bố đẻ và mẹ kế cháu K. về tội ngược đãi, hành hạ con.

Bố cháu K. thực nghiệm hành vi bạo hành con.
Bố cháu K. thực nghiệm hành vi bạo hành con.

Người ta vẫn nói rằng “hổ dữ không ăn thịt con”, chúng ta không biết được những nguyên nhân nào khiến người bố đẻ bạo hành con như vậy. Nhưng rõ ràng rằng yếu tố “hỗ trợ” cho việc người bố có thể hành hạ con mình trong thời gian dài mà người thân không ai biết đến là do mối dây gia đình đứt gãy.

Sau khi bố cháu K. đưa con chuyển khỏi nhà ông bà nội, không chỉ mẹ đẻ cháu không biết nơi ở của con trai vì bố cháu nhất định không nói, mà chính ông bà nội cũng không biết con cháu hiện ở đâu vì bố cháu K. cắt đứt liên lạc với gia đình sau khi mâu thuẫn.

Mẹ đẻ cháu K. cho biết sau khi tìm khắp nơi không thấy con, chị đã không trình báo công an hay nhờ chính quyền địa phương vì nghĩ là bố thì sẽ bảo vệ, yêu thương con.

Bản thân mẹ cháu K. không thể ngờ được cháu lại bị bố đẻ bạo hành dã man như vậy bởi trong thời gian chung sống, anh ta không đánh đập vợ con bao giờ. Thời gian đầu sau khi ly hôn, khi cháu K. về chơi với em gái, chị chưa thấy trên người con có vết thương nào.

Sau khi chuyển ra ngoài thuê trọ 1 năm rưỡi trước đây, bố cháu K. dường như đã trở thành một người khác hẳn, khi thường xuyên cùng vợ kế đánh đập con đẻ. Không biết rằng những yếu tố nào đứng đằng sau hành vi tàn bạo của người cha. Nhưng nếu giả sử không cắt đứt liên lạc với người thân thì chắc chắn anh ta không thể “ngang nhiên” bạo hành con mà không bị phát giác.

Trong vụ bạo hành con đẻ gây “rúng động” này, khoan trách chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể bảo vệ trẻ em... khi vụ việc xảy ra. Thực tế, khi các mối dây gia đình đứt gãy như vậy, chính người trong nhà còn không biết con cháu mình đang ở đâu thì thử hỏi làm sao các cơ quan, đoàn thể biết được? Đặc biệt là khi người bố đẻ đã không cho con đi học, “nhốt” con trong ngôi nhà trọ thuộc chung cư mini 5 tầng trong đó mỗi tầng chỉ có 1 căn hộ độc lập, có cửa sắt ngăn với hành lang chung được khóa suốt ngày.

Qua vụ việc này càng thấy rằng con trẻ chịu rất nhiều thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần khi bố mẹ chia tay, gia đình tan vỡ. Và nguy cơ trẻ bị bạo hành là rất lớn, đặc biệt là khi các mối dây liên kết trong gia đình trở nên lỏng lẻo.

Vụ cháu K. bị bố đẻ bạo hành chắc chắn đã làm “giật mình” những người có chung cảnh ngộ vợ chồng ly hôn, con cái phân tán. Thiết nghĩ rằng để bảo vệ tốt hơn các con khi bố mẹ chia tay, bản thân người bố và người mẹ phải chú ý theo dõi khi con sống với người kia, để ý những biểu hiện khác lạ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy hiểm xảy ra đối với con.

Nguyên Chi

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con