Khánh Hòa:

Bố cậu bé “thần đồng” mong có môi trường tốt để phát huy tài năng của con

(Dân trí) - “Hạt giống tốt mà gieo trên đất cằn thì khó tốt” - đó là tâm sự của anh Nguyễn Hữu Phướn (SN 1975, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), bố của cậu bé 8 tuổi được coi là thông minh hơn người. Cậu bé thành thạo toán, hóa, lý, lịch sử… của các lớp thuộc cấp 2, cấp 3 dù mới học lớp 2 trường làng.


Nhiều em bé ở quê gọi bé Nguyễn Hữu Tiến là thần đồng bởi khả năng đặc biệt về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Trong ảnh: Bé Tiến cùng bố.

Nhiều em bé ở quê gọi bé Nguyễn Hữu Tiến là "thần đồng" bởi khả năng đặc biệt về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Trong ảnh: Bé Tiến cùng bố.

Cậu bé tài năng kể trên là Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 2010) mà trước đó báo Dân trí đã phản ánh trong bài viết: “Cậu bé 7 tuổi kể lưu loát về… chiến tranh thế giới thứ hai” vào cuối năm ngoái.

Bé Tiến sinh ra tại một vùng quê ven biển thuộc thôn Ninh Tịnh (xã Ninh Phước) trong gia đình có 2 anh em trai. Bố cháu bé cho biết, đến nay bé Tiến đã đọc được hơn 100 cuốn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 11.

Ngoài ra, bé cũng đọc thêm một số sách khoa học lý giải các hiện tượng trong tự nhiên, xã hội. Theo gia đình, những gì bé đã đọc qua thì nhớ rất kỹ, nhớ đến từng chi tiết và nói lại một cách lưu thoát.

Sau khi báo Dân trí đăng bài viết nói trên, nhiều thầy cô thuộc bộ môn Khoa học Tự nhiên tại một trường cấp 2 ở địa phương đã đến gặp bé Tiến và tỏ ra kinh ngạc trước khả năng của bé.

“Tôi chỉ sợ nếu không có môi trường tốt để phát huy thì tài năng của cháu sẽ mai một đi bởi các chuyên gia nói rằng hạt giống có tốt mà gieo trên đất cằn, đất cứng thì khó mà thành được cây tốt. Tôi rất mong muốn được các cơ quan, tổ chức chuyên môn quan tâm hỗ trợ cháu trong việc học tập, chứ gia đình cũng không dám mơ ước cao sang gì”, bố bé Tiến nói với chúng tôi sau nửa năm báo chí phản ánh về trường hợp của con anh.

Theo gia đình, hiện nay bé Tiến vẫn đang học lớp 2 tại một trường tiểu học ở gần nhà và vẫn ham mê đọc sách mỗi ngày.

Viết Hảo