Bình Định: 2 học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về

(Dân trí) - Trên đường đi học về, hai học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã bị cuốn trôi tử vong khi đi qua tràn có nước lũ chảy xiết.

Chiều 8/12, ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) cho biết, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Minh Tài (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn An) bị lũ cuốn ở địa phương này.

Hai học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về (ảnh chụp sáng 8/12, nước lũ vẫn ngập ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh)
Hai học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về (ảnh chụp sáng 8/12, nước lũ vẫn ngập ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh)

Trước đó, lúc 9h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Đức Thắng (học cùng lớp với em Tài).

Theo ông Tuân, khoảng 9h sáng 8/12, trên đường về nhà sau hai tiết học ở trường, hai em Tài, Thắng cùng một bạn học cùng lớp đi qua tràn Bờ Dọn ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An. Thời điểm đó, nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi hai em này, riêng em đi cùng may mắn thoát nạn.

Trước đó, ngày 6/12, em Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) cũng bị lũ cuốn chết khi đang trên đường đi học về.

Cũng trong sáng nay, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Phúc (25 tuổi, ngụ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định) nổi lên trên cánh đồng ngập nước lũ ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa.

Theo gia đình nạn nhân, chị Phúc làm công nhân của doanh nghiệp may mặc. Cách đây mấy ngày, trên đường đi làm khi nước lũ đang ngập, chị Phúc bị mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm cho đến nay thì nhận hung tin.

Doãn Công