Cần Thơ:

Bé trai 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não nặng ở điểm giữ trẻ

(Dân trí) - Bà mẹ trẻ nước mắt ngắn dài cho biết, con chị mới gửi ở điểm giữ trẻ tư nhân được 4 ngày thì chị hốt hoảng khi nghe tin con mình bị té, người mềm oặt, mắt đứng tròng, phải đưa đến bệnh viện phẫu thuật cấp cứu gấp.

Sáng 16/10, tiếp xúc với PV tại bệnh viện, chị Lê Thuý Oanh (29 tuổi, ngụ ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, con chị là cháu Bùi Hoàng Phát, 13 tháng tuổi, đang được gửi nhóm trẻ Mầm non Tư thục Kiều Ngân (thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng).

"Sáng 15/10, tôi cho cháu Phát ăn cháo ở nhà xong thì đưa bé đến nhóm trẻ. Đến khoảng 12h cùng ngày, cô Kiều chủ nhóm trẻ Kiều Ngân gọi điện báo bé Phát đang ngủ, giật mình thức dậy, khóc nhiều. Vì vậy, báo để cho chị đến rước bé.

Nhưng khi tôi đến nơi thì thấy bé Phát mềm oặt, mắt đứng tròng. Tôi tức tốc đưa bé đến trạm y tế phường Lê Bình thăm khám. Tại đây, nhân viên y tế đã kêu tôi đưa bé đến bệnh viện quận Cái Răng.

Chị Lê Thúy Oanh, mẹ bé Phát tiếp xúc với PV Dân trí sáng 16/10.
Chị Lê Thúy Oanh, mẹ bé Phát tiếp xúc với PV Dân trí sáng 16/10.

 

Mẹ của cháu bé bị chấn thương não tiếp xúc với PV

 

Tại bệnh viện quận Cái Răng, thấy tình trạng không ổn, các bác sĩ đã chuyển bé Phát sang bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Sau khi chụp X quang, thấy bé bị tụ máu màng não trái, bệnh viện đã chuyển bé qua Bệnh viên Hoàn Mỹ chụp CT rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ phẫu thuật.

“Tôi gửi bé Phát ở nhóm trẻ Kiều Ngân là vì con gái đầu lòng của tôi là bé Bùi Ngọc Khánh Vy (5 tuổi) cũng đang được gửi ở đây. Cứ nghĩ gửi bé Phát vào đây để có chị có em. Ai ngờ…” - chị Oanh nói.

Chị Oanh liên tục lau nước mắt khi nhắc đến con trai.
Chị Oanh liên tục lau nước mắt khi nhắc đến con trai.

Tiếp xúc với báo chí, bà Nguyễn Thị Lam Kiều, chủ nhóm trẻ Kiều Ngân nói: Ngày 15/10, lúc đang chơi với chị gái của mình là bé Vy thì bé Phát tè lên người của chị nên Vy xô Phát ngã xuống gạch. Nhưng sau đó thấy bé không có biểu hiện gì nên tôi cho cháu nằm ngủ trên võng. Đến 12 giờ trưa thì bé khóc dữ dội, dỗ hoài không được nên tôi gọi chị Oanh đến đưa bé Phát về nhà.

Bà Nguyễn Thị Lam Kiều, chủ nhóm trẻ Kiều Ngân.
Bà Nguyễn Thị Lam Kiều, chủ nhóm trẻ Kiều Ngân.

Tuy nhiên, chị Oanh lại cho biết, các cháu kể lại là vào buổi ăn trưa, cô Kiều đút canh cho bé Phát ăn, bé không chịu ăn nên cô nắm tóc bé kéo ngược ra sau, bé bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo lại khiến bé Phát té.

Sáng 16/10, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bé Phát nhập viện lúc 15h45’ ngày 15/10 trong tình trạng nằm yên, niêm mạc hồng, có vết xây xát vùng đỉnh đầu, liệt nữa người trái; chụp CT scan thì có máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải.

Tại đây các bác sĩ cho làm xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật cấp cứu để máu tụ dưới màng cứng giải áp. Hiện tại bé còn hôn mê phải thở máy, tiên lượng nặng, đang điều trị tích cực và theo dõi đặc biệt.

Người nhà cháu Phát đang tập trung tại Bệnh viện ngóng chờ kết quả sau mổ của cháu.
Người nhà cháu Phát đang tập trung tại Bệnh viện ngóng chờ kết quả sau mổ của cháu.

Sáng cùng ngày tiếp xúc với PV, bà nội bé Phát cho biết: Hoàn cảnh của con trai và con dâu bà khó khăn. Hàng ngày mẹ của bé Phát đi bán chè ở chợ còn cha Phát chạy xe ôm. “Cha mẹ nó vất vả quanh năm, bây giờ thằng Phát lại thế này, buồn quá cô ơi” - bà nội cháu Phát nghẹn ngào nói.

Được biết, nhóm trẻ Kiều Ngân hoạt động đã được 3 năm, có phép và có 4 người phụ trách. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ mầm non tư thục này,  đồng thời bước đầu phường đã hỗ trợ gia đình cháu Phát 2 triệu đồng để phụ giúp tiền thuốc.

Nhóm trẻ Mầm non Tư thục Kiều Ngân (thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng).
Nhóm trẻ Mầm non Tư thục Kiều Ngân (thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phạm Tâm