Bán 2 tạ thóc đưa con đi thi hai trường

(Dân trí) - Làm lụng cả mấy mùa lúa chỉ được 3-4 tạ thóc, nhưng ông Võ Tiến Dũng (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã phải bán mất hơn 2 tạ để đưa con đi thi tại TP Vinh. Ông bảo "thôi phải bán chứ biết làm sao, nó là tương lai mà...".

Đó là tâm sự của ông Võ Tiến Dũng đến từ xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh mà PV Dân trí gặp ở buổi thi cuối cùng của đợt I tại địa điểm thi Trường ĐH Y khoa Vinh.
 
Ngay từ sáng sớm ở buổi thi cuối, ông Dũng mang hành lý để chờ con thi xong là về vì hết tiền
Ngay từ sáng sớm ở buổi thi cuối, ông Dũng mang hành lý để chờ con thi xong là về vì hết tiền.

Cái nắng xứ Nghệ những ngày đầu tháng 7 dường như không dịu được chút nào mà càng có phần gắt hơn. Sáng 5/7 - buổi thi cuối cùng của đợt I, cái nắng của mảnh đất gió Lào này vẫn như lửa thiêu ngay từ sớm. Các phụ huynh tay xách nách mang tư trang trên những chiếc xe máy cà tàng để khi kết thúc môn thi cuối họ đưa con về quê. Người không có điều kiện thì về luôn ngay khi buổi thi kết thúc, người có điều kiện thì ở lại thành phố đưa con đi chơi một vài nơi gọi là xả hơi sau kỳ thi.

Ngay từ sáng sớm ở buổi thi cuối, ông Dũng mang hành lý để chờ con thi xong là về vì hết tiền
Ông Dũng cho biết: "Đi chùa được thầy bảo, cháu Yến Nhi hợp với tuổi chị, nên Nhi được bố chở ra thành phố để động viên chị trong những ngày diễn ra thi".

Trong số hàng trăm phụ huynh chờ con, tôi bắt gặp ông Dũng - người có vẻ khắc khổ hơn cả ở nhóm phụ huynh tại cụm thi Vinh. Ngồi cùng ông là đứa con nhỏ mới học lớp 2 đi cùng bố để cỗ vũ tinh thần cho chị những ngày diễn rat hi. Ông bảo với tôi rằng, cháu nó xin đi là để cổ vũ tinh thần cho chị làm bài thi được tốt hơn.

Ông chia sẻ: “Tôi cùng con nhỏ đang học lớp 2 (Võ Yến Nhi) và người con đi thi là Võ Khánh Huyền (Huyền dự thi vào ĐH Y khoa Vinh) chạy xe máy hơn 50km từ Đức Thọ ra Vinh để con ứng thí. Kết thúc thi rồi, phải về thôi vì không có tiền nữa”.

Tâm sự vội vàng cùng PV được biết, gia đình ông làm nông nghiệp mùa đực mùa cái, chẳng nuôi được con gì đáng đồng tiền, cả nhà trông chờ vào mấy sào ruộng. Năm nay mất mùa chỉ được 3-4 tạ lúa nhưng đã phải bán hơn 2 tạ chỉ được hơn 1 triệu đồng đưa con ra Vinh dự thi. Những ngày “cố thủ” ở thành phố ồn ào, náo nhiệt từ chi phí thuê nhà trọ, ăn uống… cũng đã hết sạch trơn.

Xong đợt I tại Vinh, bố con ông Dũng tiếp tục hành trình vào Huế để ứng thí đợt II.
Xong đợt I tại Vinh, bố con ông Dũng tiếp tục hành trình vào Huế để ứng thí đợt II.

“Để con được đi thi tôi đã phải bán hơn 2 tạ thóc mà chỉ được có hơn 1 triệu đồng thôi. Ba cha con thuê nhà trọ, ăn ở… mấy ngày thi đã hết sạch rồi. Mà cháu nhà tôi năm nay đăng ký thi hai nơi nên càng khó khăn hơn. Đợt hai này cháu đi thi ở Huế, giờ không biết moi mô ra tiền để đưa con đi thi nữa đây. Đợt này về phải vay mượn anh em, hàng xóm để đưa cháu đi. Mà thú thật, dù có phải bán hết tài sản cũng phải cho cháu nó học hành đến nơi đến chốn, chứ ở nhà thì nghèo lắm”, ông Dũng tâm sự.

Kết thúc đợt I tại Vinh, ông Dũng sẽ cùng Huyền hành trang vào Huế để dự thi đợt II. Ông Dũng bảo, đợt này phải vay mượn anh em, hàng xóm khoảng 2-2,5 triệu, giờ gia đình cũng cạn hết rồi. Số tiền vay này, mong cháu nó thi đại học đỗ khi ra trường cháu nó sẽ trả.

“Đợt hai tôi phải vay anh em, bà con lối xóm được đồng nào hay không đã, nếu vay không đủ thì phải lên ngân hàng thôi. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cho cháu nó thi. Chỉ mong nó đỗ đại học để sau này khi đi làm thì mới có mà trả nợ cho bố mẹ. Chứ theo cái nghiệp làm nông như bố mẹ thì khổ lắm, khổ muôn đời chú nhà báo à”, ông Dũng chia sẻ.

Chia tay PV, cũng là lúc ba cha con ông Dũng lên chiếc xe cà tàng từ biệt thành phố Vinh ồn ào náo nhiệt về quê để chuẩn bị lên đường vào Huế cho kịp thi đợt II. Chúc bố con ông Dũng có một kỳ thi thành công và tốt đẹp.

Lany Nguyễn