Áo trắng học trò in màu kỷ niệm

(Dân trí) - Không chỉ là những dòng lưu bút trong những trang vở, nhiều học sinh cuối cấp chọn cách đánh dấu kỷ niệm trên tà áo trắng -biểu tượng một thời tung tăng cắp sách đến trường - để tạm biệt tuổi học trò.

Sáng tinh mơ, nhóm nữ sinh lớp 12 thướt tha trong tà áo dài trắng mướt đến dự lễ tổng kết năm học. Đã trải qua 11 lễ tổng kết như vậy nhưng năm nay, ngày hôm nay thật khác, thật lạ. Không đơn thuần là kết thúc năm, với các em đây là buổi lễ tiễn biệt tuổi học trò - lứa tuổi hồn nhiên và nhiều mơ mộng.

Áo trắng học trò in màu kỷ niệm

Những tà áo trắng được các bạn giặt, là kỹ càng hơn mọi ngày. Một nữ sinh chia sẻ, cơ hội để em mặc áo dài trắng không còn nhiều, em muốn tận hưởng những ngày cuối của tuổi học trò như thế này. 

Thêm một lý do nữa, các em tuổi 18 muốn chăm chút cho tà áo trắng thật chỉn chu trong ngày hôm nay để đón nhận những dòng lưu bút, biểu tượng, chữ ký từ thầy cô, bạn bè trong giờ chia tay. Trong đó chứa đựng, gói ghém biết bao yêu thương của những năm sát cánh cùng nhau dưới mái trường. 

Dù những nét bút ghi trên tà áo rồi sẽ phai nhòa theo thời gian, Nhưng những kỷ niệm, hình ảnh của thời khắc này sẽ làm nên những ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Để không chỉ sau này khi trưởng thành các bạn quay lại nhớ những kỷ niệm thời học trò mà hơn hết đó chính là động lực, tiếp thêm nguồn sống để mỗi người sống đẹp hơn, vững vàng hơn trong chặng đường dài phía trước.

Cậu học trò lên Lộc với những lời chúc của bạn bè được đánh dấu trên chiếc áo trắng.
Cậu học trò lên Lộc với những lời chúc của bạn bè được đánh dấu trên chiếc áo trắng.

Cậu học trò lên Lộc với những lời chúc của bạn bè được đánh dấu trên chiếc áo trắng.

Cậu học trò lên Lộc với những lời chúc của bạn bè được đánh dấu trên chiếc áo trắng.


Cậu học trò lên Lộc với những lời chúc của bạn bè được đánh dấu trên chiếc áo trắng.
Áo trắng học trò với những dòng lưu bút, những lời chúc, chữ ký của bạn bè, thầy cô sẽ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp về tuổi mộng mơ.

Dòng chữ có thể phai theo thời gian...
 

Dòng chữ có thể phai theo thời gian...
Dòng chữ có thể phai theo thời gian...

Dòng chữ có thể phai theo thời gian...
Những giọt nước mắt chia tay ngày hôm nay rồi sẽ được lau khô. Nhưng ký ức thời khắc này sẽ theo các bạn suốt cuộc đời.

Hoài Nam