9x phá kỉ lục 50 năm ĐH Ngoại thương: Từ số không đến bước ngoặt để thành công

(Dân trí) - Chỉ cần tìm kiếm trên Google, lập tức bạn sẽ thấy ngay hơn 5.000.000 kết quả: “Công phá đề thi quốc gia môn Hóa học Hoàng Đình Quang”, “9x phá kỉ lục 50 năm Đại học Ngoại thương”, “Lớp luyện thi Đại học miễn phí của Á khoa Ngoại thương”, ...

Chắc hẳn ai cũng cho rằng một anh chàng đúng chuẩn “con nhà người ta” như Hoàng Đình Quang sẽ chẳng bao giờ phải tự ti về năng lực của bản thân. Nhưng, ít ai biết rằng, phía sau thành công là những câu chuyện chưa kể. Con người như Quang cũng có những giới hạn của riêng mình, cũng từng tìm kiếm một sự đổi thay khác lạ.

Hoàng Đình Quang – Chuyện chưa kể


Lần dầu gặp Quang là khi em gần hết 3 năm Đại học. Lúc đó, Hoàng Đình Quang vẫn nằm trong vùng an toàn của chính mình: sáng giảng đường, chiều dạy thêm. Thành tích của Quang luôn đứng hàng top và được nhiều người ngợi ca:

• Sinh viên năm 3 khoa Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương

• Giải nhất môn Hóa tỉnh Thái Bình năm lớp 12

• Giải nhì môn Toán tỉnh Thái Bình năm lớp 12

• Á khoa ĐH Ngoại thương năm 2012 với số điểm 29,5

• 2 năm liên tiếp đạt điểm tổng kết cao nhất khoa Kinh tế đối ngoại

• Điểm tích lũy 3,98/4 (tính đến hết năm 3) - số điểm kỷ lục 50 năm chưa từng có ở ĐH Ngoại thương.

• Tác giả cuốn sách “Công phá đề thi Quốc gia môn Hóa học” - tiêu thụ 10.000 bản.

Sau này nghe kể, tôi mới biết, hóa ra đằng sau bảng thành tích sáng chói kia, em luôn thấy mình lạc lõng với tinh thần năng động và cởi mở của Ngoại thương. Chính tính cách khép kín, dè dặt, chỉ biết làm bạn với sách vở khiến Quang luôn là người đứng ngoài nhìn các bạn xung quanh hưởng ứng phong trào này, tham gia cuộc thi nọ.

Quang thấy bối rối trước tình cảnh của bản thân và nhận thức rõ đây là giới hạn đang và sẽ cản trở mình trên chặng đường sắp tới. Quang kể, lần đầu tiên đi phỏng vấn ở một tập đoàn lớn, “...em run đến nỗi nói năng lắp bắp không thành tiếng…. Đỉnh điểm của sự tự ti là khi em bị nhà tuyển dụng hỏi:


Hoàng Đình Quang trong buổi phỏng vấn

Hoàng Đình Quang trong buổi phỏng vấn

“Em đã đơ người mất một lúc. Đúng vậy, ngoài kiến thức sách vở, em đâu còn gì? Tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh” - Quang trầm tư, ngậm ngùi kể lại.

Từ số không đến bước ngoặt đổi thay


Đó là Hoàng Đình Quang của một năm về trước. Gặp lại Quang, tôi khá bất ngờ: Vẫn dáng người nhỏ bé, gầy gò ấy, nhưng sau một năm, vẻ ngại ngùng và nhút nhát, hỏi gì nói đấy của em đã hoàn toàn biến mất. Em không còn là kẻ tách biệt cô độc, cũng không còn dấu vết của sự tự ti. Quang nay mạnh dạn và chủ động, sự tự tin toát ra từ ánh mắt, phong thái của em làm tôi thích thú và tò mò.

Giải thích cho sự đổi thay của mình, Hoàng Đình Quang vui vẻ chia sẻ: “Sau lần phỏng vấn ấy, em quyết định tham gia cuộc thi “Ứng viên tài năng” của CLB Nguồn nhân lực ĐH Ngoại thương. Cuối cùng, em chỉ lọt vào top 6.

Thế nhưng cuộc đời em đã có một bước ngoặt lớn, mà em nghĩ đã tạo nên em ngày hôm nay. Em được tiếp xúc với rất nhiều chuyên gia và các bạn sinh viên thuộc “hàng top”; họ giúp em nâng cao thế mạnh về học thuật và rèn luyện một số kỹ năng mềm. Họ cũng giúp em hiểu được giá trị bản thân và khả năng của mình: không phải em kém hay “mọt sách”, em cũng có những thứ đặc biệt và nổi trội riêng. Từ đó, em đã không còn sợ đi phỏng vấn nữa rồi!”

Quang cười, tiếp lời: “Điều kì diệu không dừng lại ở đó chị ạ! Sau chương trình không lâu, em nhận được cuộc gọi từ rất nhiều bên lớn, trong đó có Đại Việt Group. Đại Việt Group đã mời em phỏng vấn cho vị trí Trợ lý Tổng Giám đốc làm việc tại Sài Gòn, họ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở cho em nữa.”

Hoàng Đình Quang – Từ số không đến bước ngoặt để thành công

Trước ánh mắt “không thể tin nổi” của tôi, Quang bảo mình cũng ngạc nhiên về sự thay da đổi thịt triệt để ấy: “Sau Ứng viên tài năng, giờ không còn rào cản nào ngăn bước chân em đi, bởi em đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình.” Từ một người đang đứng trên vinh quang, Quang chấp nhận bắt đầu lại từ con số không.

Từ số không kinh nghiệm, không kỹ năng, không niềm tin vào bản thân, Hoàng Đình Quang giờ đây là một thanh niên trẻ đầy tự tin, dám nghĩ dám làm. Những điều thu được đã cho cậu tự tin để làm mọi thứ và đủ dũng khí để biến những khát vọng thành sự thực. Đó là quyết tâm đổi mới chính mình, kiếm tìm một bước ngoặt của tuổi 20.

Thành công không phải là điểm đến, nó là cả một cuộc hành trình. Hơn hết, tất cả bắt nguồn từ một bước ngoặt, môt sự đổi thay. Chúng ta còn trẻ, chúng ta có nhiều cơ hội để đổi mới chính mình. Nhưng cơ hội chỉ trở thành bước ngoặt khi bạn dám hành động. Hãy biết nắm bắt và tạo ra bước ngoặt của riêng mình!

Lê Minh Anh