Thái Bình:

3 năm đạp xe đưa bạn tật nguyền đến trường học

(Dân trí) - Thương bạn không may bị tật nguyền, không thể một mình đến trường, suốt 3 năm nay, bất kể dù trời nắng hay mưa, hàng ngày Kiệt đến tận nhà người bạn tật nguyền của mình để chở bạn đến trường trên chiếc xe đạp.

Đó là câu chuyện về tình bạn cảm động của hai em Nguyễn Trần Nguyên Ngọc và Vũ Tuấn Kiệt, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thụy Liên (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Em Trần Nguyên Ngọc không may mắc dị tật từ nhỏ, bản thân không thể tự đến trường đi học. Từ sự đồng cảm với bạn minh, em Vũ Tuấn Kiệt 3 năm nay hàng ngày đều đưa đón bạn bằng chiếc xe đạp để bạn có thể theo đuổi “con chữ”.

Nói về hoàn cảnh của con mình, chị Trần Thị Nghi, mẹ của Ngọc cho biết, từ khi còn nhỏ, Ngọc đã bị mắc dị tật ở chân và hiện có một khối u ở vùng mông khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Hồi Ngọc học cấp 1, bố mẹ thay nhau đưa Ngọc đi học.

Suốt 3 năm qua, bất kể nắng mưa, Kiệt hàng ngày vẫn đến đón người bạn tật nguyền của mình đến trường
Suốt 3 năm qua, bất kể nắng mưa, Kiệt hàng ngày vẫn đến đón người bạn tật nguyền của mình đến trường

Nhưng lên cấp 2, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ đều bận rộn với công việc nên gia đình không có ai đưa Ngọc đến trường được. Ước mơ đến trường của Ngọc càng “xa vời” hơn khi tình trạng bệnh tật ở chân của Ngọc nặng hơn nên gia đình phải đưa đi chạy chữa ở nhiều nơi, từ bệnh viện tuyến huyện lên tới Trung ương, nhưng không hề có biến chuyển.

Chị Nghi cho biết: “Để chữa bệnh cho con, tôi phải vay mượn của người thân, thậm chí cắm cả sổ đỏ vay ngân hàng để lấy tiền đưa con đi viện. Nhưng khi chân chưa lành thì hiện nay cháu còn bị mắc bệnh ở mắt, mí mắt trái cứ sụp xuống và sưng to. Giờ gia đình tôi không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con nữa”.

Biết bạn mình không may mắn như mình, nên em Vũ Tuấn Kiệt đã xin ý kiến bố mẹ tình nguyện đạp xe đưa bạn mình đến trường hàng ngày từ khi bắt đầu lên học cấp 2. Kể từ đấy, hàng ngày đến giờ đi học, Kiệt đạp xe đến nhà bạn rồi chở bạn đến lớp học. 3 năm trôi qua, bất kể nắng mưa, Kiệt vẫn làm “đôi chân” chắp cánh ước mơ cho Ngọc đến trường.

Tình bạn của Kiệt và Ngọc đã trở thành câu chuyện, tấm gương sáng của học sinh trong trường THCS Thụy Liên
Tình bạn của Kiệt và Ngọc đã trở thành câu chuyện, tấm gương sáng của học sinh trong trường THCS Thụy Liên

Em Vũ Tuấn Kiệt tâm sự: “Quãng đường em đưa Ngọc từ nhà tới trường hơn 3km, có một hôm, em đưa bạn đi học thì gặp trời mưa to, đi giữa đường xe bị thủng săm nên phải dắt bộ đưa bạn đến lớp. Khi đến lớp thì đã muộn giờ học. Cô giáo có hỏi và em đã kể câu chuyện vì sao đi học muộn lúc đó cô đã thông cảm và động viên chúng em rất nhiều. Từ nay cho đến hết năm học cấp 2, em sẽ tự nguyện đưa bạn tới trường”.

Cô Dương Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Liên cho biết: “Tình bạn của Kiệt và Ngọc đã trở thành câu chuyện, tấm gương sáng và chân thực để các em học sinh Trường THCS Thụy Liên học tập và noi theo. Khi biết được câu chuyện cảm động của hai em, nhà trường đã trao thưởng và tuyên dương, từ đó để hai em có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường học tập”.

Nhờ sự giúp đỡ của Kiệt, gia đình và thầy cô trong trường 3 năm liền mặc dù khó khăn trong việc đi lại nhưng Ngọc luôn đạt học lực khá.

Tâm sự về bạn mình, Ngọc chia sẻ: “Nhờ có Kiệt giúp đỡ mà em có thể hàng ngày đến trường, bản thân em bị bệnh nên cũng không làm được việc gì, với em học tập là niềm vui. Em tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn lên trong học tập, từ đó mới không phụ công của thầy cô, gia đình và đặc biệt là bạn Kiệt”.

Đức Văn

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục