Nghệ An:

3 em học sinh trả lại gần 10 triệu đồng nhặt được cho người đánh mất

(Dân trí) - Sau khi nhặt được số tiền gần 10 triệu đồng, 3 em học sinh ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã mang đến giao nộp cho UBND xã để tìm trả cho người đánh mất.

Các em học sinh cùng chính quyền đã trả lại số tiền hơn 9 triệu đồng cho anh Soi.

Tối 20/3, ông Tạ Quanh Tính, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đại diện chính quyền địa phương vừa  trả lại hơn 9 triệu đồng cho anh Nguyễn Viết Soi (SN 1986, trú ở địa phương) sau khi đánh rơi.

Trước đó vào ngày 1/3, ba em học sinh gồm em Võ Văn Thạch (học sinh lớp 8C) và Nguyễn Di An (học sinh 6B, trường THCS xã Nghĩa Phúc) cùng em Nguyễn Thiện Quang (học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Trãi) đang trên đường đi chơi từ xóm Trung Tâm đến xóm Nam Tiến, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thì bất ngờ nhặt được số tiền hơn 9 triệu đồng rơi giữa đường.

Ngay sau đó các em đã tự nguyện đến bàn giao số tiền trên cho UBND xã Nghĩa Phúc để tìm trả cho người đánh mất.

Sau đó, anh Soi làm đơn trình báo lên UBND xã về việc đánh rơi số tiền hơn 9 triệu đồng. Ngày 20/3, sau khi xác minh cụ thể, UBND xã Nghĩa Phúc đã trao lại số tiền hơn 9 triệu đồng cho anh Soi trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương và các em học sinh.

Nguyễn Tú