Nghệ An:

20 học sinh nghèo vượt khó quê Bác nhận quà đầu năm mới

(Dân trí) - 20 suất quà của Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An và một doanh nhân trao trặng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi không chỉ khuyến khích các em phấn đấu vươn lên trong học tập mà còn động viên, an ủi các em trong cuộc sống.

Chiều 17/2, tại Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (huyện Nam Đàn, Nghệ An) - Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An cùng đại diện báo điện tử Dân trí tại Nghệ An đã tổ chức buổi lễ trao tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Được biết, 20 suất quà (gồm 10 suất quà của Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An và 10 suất quà của anh Nguyễn Đàm Văn - một doanh nhân xứ Nghệ) trao cho 20 em học sinh với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

20 em học sinh được nhận quà dịp này là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thiệt thòi khi mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo hay bố, mẹ mất sớm.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, các em đã biết vươn lên trong học tập, trong cuộc sống để đạt được nhiều kết quả cao trong học tập và trở thành những người con hiếu thảo, những học trò ngoan hiền...

Cụ thể, như trường hợp của em Đinh Hồng Anh (lớp 9B) có mẹ bị bệnh hiểm nghèo, em trai học cùng trường nhưng đã biết vươn lên trong cuộc sống gia đình còn quá nghèo khó, nhiều thiếu thốn…

Thế nhưng, những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường nhiều năm liền Hồng Anh luôn là học sinh giỏi.

Hay trường hợp của em Lê Thị Hương Thủy (lớp 8C, nhà cách trường 8km) bố bị bệnh nặng, nhà nhiều anh em đi học nhưng Thủy luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn.

Nhiều trường hợp không được may mắn hơn, các em đang theo học tại trường nhưng mắc các bệnh hiểm nghèo như: em Nguyễn Thị Trang (lớp 9B, nhà cách trường 14km) gia đình hộ nghèo, bản thân bị bệnh tim nhưng nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.


Em Nguyễn Thị Trang lớp 9B, nhà ở xã Nam Hưng, đi học phải ở trọ, gia đình hộ nghèo (nhà có 6 chị em, Trang con út). Em cũng bị bệnh tim được mổ từ năm lớp 6 nay đã đỡ hơn. Gia cảnh dù khó khăn, nhưng Trang đã biết vươn lên trong học tập để trở thành một học sinh giỏi.

Em Nguyễn Thị Trang lớp 9B, nhà ở xã Nam Hưng, đi học phải ở trọ, gia đình hộ nghèo (nhà có 6 chị em, Trang con út). Em cũng bị bệnh tim được mổ từ năm lớp 6 nay đã đỡ hơn. Gia cảnh dù khó khăn, nhưng Trang đã biết vươn lên trong học tập để trở thành một học sinh giỏi.

Hoặc trường hợp em Nguyễn Thị Thúy Nga (lớp 9B, nhà cách trường 14km) gia đình hộ nghèo liên tục nhiều năm liền, bản thân bị bệnh nhưng cố gắng học tập và là học sinh giỏi đội tuyển của tỉnh.

Thầy Nguyễn Lâm Trạch - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Chánh Kỷ cho biết, hiện tại trường có 395 học sinh ở 4 khối đang theo học. Theo thầy Trạch, trường tập trung rất nhiều em học sinh học giỏi và ngoan ngoãn.

Tuy nhiên vì có nhiều gia đình các em hoàn cảnh khó khăn nên trường luôn tìm cách tạo điều kiện, kêu gọi hỗ trợ để giúp và động viện các em phần nào bớt khó khăn để vươn lên phong trào học tập.

Những dịp lễ, Tết, để động viên các em vượt khó học tập, nhà trường cũng luôn vận động các cô, thầy trong trường quyên góp ủng hộ những ngày công để động viên, giúp đỡ, sẻ chia tới các em để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn cố gắng kêu gọi mọi tổ chức, cộng đồng hướng về các em, chia sẻ để động viên, an ủi các em thiệt thòi trong cuộc sống vươn lên học tập.

Tại buổi trao quà, thay mặt cho toàn trường cùng các em học sinh, thầy hiệu trưởng Nguyễn Lâm Trạch xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Đàm Văn và báo điện tử Dân trí đã trao tặng những món quà có ý nghĩa, động viên và thúc đẩy các em học sinh biết vươn lên hoàn cảnh học tập để trở thành những người có ích.


Anh Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An trao các suất học bổng đến các em.

Anh Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An trao các suất học bổng đến các em.

Anh Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Thông qua Phòng Giáo dục đào tạo huyện Nam Đàn, chúng tôi biết được trường hợp của các em học rất giỏi nhưng gia đình lại nghèo khó. Có những em không may mắc các bệnh hiểm nghèo, bố mẹ mất sớm, rất thiệt thòi. Vì vậy chúng tôi đã trích một số tiền nhỏ từ Ban chấp hành của Hội Bóng đá cũng như của tôi (công ty riêng) để trao tặng đến các em, động viên các em cố gắng vươn lên khó khăn học tập để sau này đạt thành tích cao và mong muốn các em sau này thành người có ích cho xã hội, cho đất nước….”.


Buổi lễ trao học bổng.

Buổi lễ trao học bổng.

Nguyễn Duy