Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: "Con hứa sẽ bình an trở về"

(Dân trí) - Không hẹn trước ngày trở về, nhưng Thượng sĩ Trần Mạnh Hùng vẫn tranh thủ từng phút nghỉ ngơi, ngắn ngủi để viết nhật ký gửi cho người mẹ đang ngày đêm mong đợi.

"Sẵn sàng khi Tổ Quốc cần", Thượng sĩ Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1998, quê tại Diễn Châu, Nghệ An) hiện đang là học viên lớp DH50A, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, Học viện Quân Y đã xung phong lên đường tham gia chống dịch tại TPHCM cùng hơn 1000 sinh viên của Học viện với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 1

Thượng sĩ Trần Mạnh Hùng trước khi lên đường vào Nam.

Ngày 22/08/2021: "Háo hức, chờ mong, hồi hộp"

Đây có lẽ là cảm xúc ngay lúc này của không chỉ riêng con mà còn là của toàn bộ sinh viên Học viện Quân Y khi nhận được thông báo sẽ lên đường xuất quân vào TPHCM chống dịch.

Con vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng ngày 22/08/2021, sau khi hoàn thành môn thi cuối kì, với tiến độ cực kì nhanh chóng và khẩn cấp, tất cả được tập huấn toàn bộ kĩ năng lấy mẫu xét nghiệm và những điều cần lưu ý khi chăm sóc và điều trị F0 tại nhà ngay trong ngày hôm đó. Mọi thứ diễn ra vô cùng khẩn trương mà con nghĩ chắc có lẽ mỗi người chỉ kịp sắp xếp đồ đạc và gọi điện về cho gia đình ngay trong đêm.

- "Mẹ ơi ngày mai con lên đường vào Nam chống dịch rồi ạ!" - nghe xong lời thông báo của tôi là một khoảng im lặng của mẹ, rồi mẹ chỉ đáp lại tôi bằng chút bất an và đầy sự nghẹn ngào.

- "Con là niềm hạnh phúc của mẹ, nhưng giờ quan trọng hơn hết con đã là người của Tổ Quốc, là người phục vụ nhân dân, ngay lúc này nhân dân miền Nam đang cần những người như các con. Mẹ chỉ mong con và các bạn bình an trở về, đồng ý với mẹ điều đó nhé!"

Ngày 23/08/2021: "Sẵn sàng cùng nhân dân chiến thắng đại dịch Covid-19"

Toàn bộ học viên khóa 49,50,52 xuất quân lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt, hơn ai hết tất cả đều cảm nhận được khí thế quyết tâm trên khuôn mặt của mỗi người.

Đặc biệt hơn, lần này "xung trận", đồng chí Phó Thủ Tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Đại tướng Phan Văn Giang đích thân đi cùng. Có thể nói, lần xuất quân này, con và những đồng đội nhận được sự gửi gắm không chỉ của lãnh đạo cấp trên mà còn là niềm tin của nhân dân cả nước. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ xây nên lòng quyết tâm trong mỗi một học viên của Học Viện Quân Y rồi!

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 2
Mạnh Hùng bắt tay lắng nghe lời động viên của Đại tướng Phan Văn Giang.

Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn đón chúng con bằng một cơn mưa khá nặng hạt, không khí ảm đạm, mất đi cái sự náo nhiệt vốn có của nó càng làm con thương Sài Gòn nhiều hơn.

Điều đáng tiếc là sau khi xuống sân bay, cứ tưởng tất cả mọi người sẽ được chào tạm biệt nhau, động viên nhau trước khi bắt tay vào nhiệm vụ nhưng mà mọi người chỉ kịp chào nhau từ xa, mỗi người mỗi tổ chia nhau về địa điểm mình phụ trách ngay lập tức. Mọi thứ luôn khẩn trương ngay từ lúc nó mới bắt đầu.

Con cùng hai thành viên của lớp xếp vào tổ 247, được phân công về huyện Nhà Bè đồng hành cùng hơn 10 tổ đội khác. Vùng mà bọn con phụ trách đang là vùng xanh (tức mức độ nhẹ). Còn những đồng chí đồng đội khác thì lại vất vả hơn rất nhiều, người thì Quận 7, người thì quận Bình Tân... , đều là những vùng đỏ nguy hiểm. Không biết làm gì hơn ngoài tự động viên bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và mong rằng các đồng chí của mình cũng luôn giữ vững niềm tin và ý chí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày đầu tiên ở đây, công việc chính của con là sắp xếp nơi ăn ở, triển khai trạm y tế lưu động tại địa phương. Xác định công việc chính bao gồm lấy mẫu, tư vấn và điều trị F0 mức độ nhẹ tại nhà. Chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng và sẵn sàng cho tất cả công việc sắp tới

Ngày 24/08/2021: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, đồng hành cùng với F0 vượt qua dịch bệnh"

Sáng sớm cả tổ đội được giao nhiệm vụ lấy mẫu test nhanh cho người dân tại Thị trấn Nhà Bè, trong một buổi chiều đã tiến hành lấy mẫu cho hơn 500 người, kết quả test nhanh hơn 10 người dương tính. Đây vẫn là con số ít so với tình hình tại các vùng đỏ mà các đồng đội của con thông báo lại.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 3
Cả tổ đội của Hùng đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để test nhanh Covid-19 cho người dân.

Quá trình lấy mẫu khá thuận lợi cho bọn con vì người dân ở đây rất hợp tác và chịu khó chờ đợi cũng như tuân thủ yêu cầu. Thời tiết không nóng nhưng trái lại mưa khá nặng hạt nên cũng làm giảm tiến độ một chút.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 4

Thượng sĩ Trần Mạnh Hùng.

Cố gắng trong 4 tiếng đồng hồ cuối cùng công việc của ngày hôm nay cũng xong, thật sự đây là lần đầu tiên con mặc bộ đồ bảo hộ lâu như thế, quần áo lót bên trong đã ướt toàn bộ, miệng cũng khát khô, bụng thì đói nhưng nhìn thành quả đầu tiên mà tất cả chúng con làm được thì thật sự bao nhiêu mệt mỏi cũng được đền đáp.

Tối về 3 anh em con vừa ăn vội bát cơm, vừa ngồi lại thảo luận về những điểm còn sai sót trong công tác lúc chiều, vừa rút kinh nghiệm một số điều còn chưa thực hiện được để công việc lần sau sẽ đạt hiệu quả tuyệt đối. Quả thực hôm nay mệt nhưng thật sự rất phấn khởi và vui mừng vì những gì mình đã làm mẹ ạ!.

Ngày 25/08/2021: Con nhớ mẹ quá….

Hôm nay tổ của con sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại cho toàn bộ bệnh nhân F0 đã được chẩn đoán trước đó của xã Phú Xuân. Đặt tâm thế lần này nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn rất nhiều nên chúng con tập trung cao độ và khá khắt khe trong việc yêu cầu người dân hợp tác.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 5
Mạnh Hùng cùng 3 tổ đội lấy mẫu tại xã Phú Xuân.

Một điều đáng mừng ở đây là kết quả test nhanh cho thấy hơn 50% bệnh nhân F0 cách ly 14 ngày tại nhà đã cho kết quả âm tính. Đó là một kết quả khá khả quan, qua quá trình lấy mẫu con cũng vừa động viên người dân, đồng thời tiến hành phổ biến và nhắc nhở mọi người những chỉ thị và quy định mới để người dân nắm rõ hơn. Hy vọng trong lần kiểm tra tới , sẽ là 100% kết quả âm tính.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 6

Kết thúc một ngày làm việc khá căng thẳng, trên khuôn mặt ai cũng thấm mệt nhưng vẫn không che dấu được sự phấn khởi và tự hào về bản thân vì đã giúp một phần nhỏ công sức vào chiến dịch chống dịch lần này của nhân dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung mẹ ạ!

Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa, cũng có muộn rồi nên con không dám gọi cho mẹ. Nhìn những cuộc gọi nhỡ của mẹ hay những hình ảnh mà mẹ gửi về động viên con cũng cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Vào đến tâm dịch con mới thấy nhớ mẹ biết nhường nào.

Ngày 27/08/2021: Niềm vui được gần gũi, lắng nghe người dân

Trải qua 4 ngày cơ động đến từng ngõ hẻm và địa điểm để lấy mẫu, tổ của con cùng hơn 10 tổ khác được phân công về Huyện Nhà Bè cơ bản đã lấy mẫu test nhanh và PCR gần như hoàn toàn cho địa bàn này.

Chúng con đã thực hiện được hơn 1/3 công việc của mình. Nhưng có lẽ công việc quan trọng nhất sắp tới của bọn con sẽ chứa rất nhiều những khó khăn. Việc tư vấn từ xa, đánh giá và điều trị F0 tại nhà không hề dễ dàng. Tư vấn từ xa rất khó để đánh giá khách quan tình trạng của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhi và người cao tuổi.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 7
Mạnh Hùng thăm khám bệnh nhân tại nhà.
Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 8
Hỏi han và động viên các trường hợp người cao tuổi là F0.
Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 9
Cấp thuốc cho F0 và hướng dẫn chi tiết căn dặn giờ uống.

Đa phần các trường hợp, chúng con phải đến tận nhà để đánh giá và xem xét có chuyển viện hay tiếp tục điều trị tại nhà. Việc di chuyển tìm địa điểm khá khó khăn đặc biệt mùa này Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, luôn đặt tâm thế rằng bệnh nhân có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào nên con không cho phép bản thân chậm trễ bất kì một giây phút nào.

Rất may trong những trường hợp thăm khám, chỉ một vài trường hợp bệnh nhân cao tuổi kèm theo bệnh lý nền có Spo2 giảm thấp nên mới phải chuyển viện , còn phần lớn là tiếp tục cách ly điều trị tại nhà. Điều con cảm thấy vui nhất chính là được lắng nghe người dân F0 và thấy được tình cảm của họ dành cho bọn con lớn đến nhường nào.

Ngày 28/08/2021: Một kỷ niệm khó quên

Hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ nhất với con cho tới thời điểm hiện tại. Chúng con vẫn tiếp tục công việc điều trị tại nhà cho các bệnh nhân F0 nhưng bệnh nhân lần này đặc biệt hơn cả - bệnh nhân nữ, 80 tuổi, F0 ngày thứ 5, khó thở mức độ nhẹ kèm theo bất lực vận động cánh tay trái do ngã.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 10
Bệnh nhân F0 được Hùng sơ cứu trước khi thở oxy.

Chẩn đoán sơ bộ ban đầu là cụ còn gãy thêm 1/3 giữa cánh tay trái. Trước khi tiến hành cho cụ thở oxy bọn con cần cố định cánh tay của cụ đề phòng chấn thương thứ phát gây tổn thương mạch máu và thần kinh. Quả thực mà nói những gì con đã được thầy cô dạy trên ghế nhà trường đã được phát huy tối đa ngay lúc này.

Giữa lý thuyết và thực tế thật sự rất khác biệt, việc cố định tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự rất áp lực vì ban đầu sẽ gây đau cho cụ mà hiện giờ cụ còn có khó thở. Thao tác phải thật nhanh và chuẩn xác, chỉ trong chưa đến 5 phút đã cố định xong và chuyển cụ vào trong nhà cho thở oxy.

Hai mươi phút sau đó Sp02 -(Saturation of peripheral oxygen - độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi-PV) của cụ đã về mức bình thường và hết tình trạng khó thở. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển viện để xử trí tình trạng gãy tay.

Thu hoạch lớn nhất của con vào ngày hôm đó không chỉ là củng cố những gì đã được thầy cô truyền thụ mà hơn hết là tình cảm của gia đình bệnh nhân đối với tất cả đội con nói riêng và nhân viên y tế nói chung, con chắc chắn rằng, họ đã có một cái nhìn thực tế, một cái nhìn tích cực về những nhân viên đang ngày đêm cống hiến sức lực với hy vọng đem lại sức khỏe cho nhân dân.

Ngày 29/08/2021: Một ngày con có thể gọi về cho mẹ dài phút hơn

Hôm nay là một ngày tạm thời không có bệnh nhân cần tư vấn và điều trị. Con ở nhà nhắn tin hỏi han tình hình với đồng đội ở các địa phương khác, quả thật rất thương các bạn vì tình hình ở đó căng thẳng hơn khu vực của con rất nhiều. Một tuần chưa kịp nghe cuộc gọi của mẹ quá 5 phút thì nay con đã có thể gọi cho mẹ đến 30 phút.

Đứa bạn con chia sẻ một trường hợp mà làm nó không kìm nổi nước mắt. Khi di chuyển từ hộ gia đình mà nó mới đến thăm khám trở về thì bắt gặp hai mẹ con đang ngồi bên vệ đường, người mẹ tầm 40 tuổi đang ngồi ôm ngực còn đứa bé thì chỉ biết ôm mẹ khóc. Ngay lập tức tổ đội của đứa bạn con chạy lại và cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân được cho thở oxy, sau 15 phút đo lại Sp02 về 96%, test nhanh Covid (+).

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 11

Thả mình vào thực tế con quả thực mới hiểu được những khó khăn và hậu quả mà đại dịch Covid- 19 gây ra.

Hỏi ra thì mới biết hai mẹ con vừa từ điểm lấy mẫu về thì dọc đường người mẹ xuất hiện khó thở rất may đã được cấp cứu kịp thời. Trường hợp này sẽ tiếp tục cách ly và theo dõi tại nhà, nếu có chuyển biến xấu sẽ xem xét chuyển viện.

Quả thực mà nói, một tuần công tác tại đây chúng con mới hiểu được người dân địa phương đang thực sự cần những y bác sĩ, sinh viên quân y như chúng con, cần hệ thống y tế như thế nào.

Thả mình vào thực tế con quả thực mới hiểu được những khó khăn và hậu quả mà đại dịch Covid- 19 gây ra. Khó khăn, nguy hiểm là thế, nhưng những điều đó không hề làm con lùi bước.

Xúc động nhật ký gửi mẹ của sinh viên Quân Y: Con hứa sẽ bình an trở về - 12

Mẹ hãy cứ an tâm ở nhà chờ con về nhé, con của mẹ sẽ cùng đồng đội bình an trở về!

Là những quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, là những người bác sĩ tương lai, con hiểu rõ nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Hy vọng nhân dân luôn chấp hành đúng chỉ thị và quy định phòng chống dịch, luôn sẵn sàng đồng lòng và hợp tác cùng cán bộ và nhân viên y tế, đó là một sự động viên lớn lao đối với chúng con và con tin đại dịch này sẽ sớm được đẩy lùi, miền Nam rất nhanh thôi sẽ khôi phục lại nhịp độ vốn có của nó.

Mẹ hãy cứ an tâm ở nhà chờ con về nhé, con của mẹ sẽ cùng đồng đội bình an trở về!