Vợ Thiếu tá biên phòng hi sinh trong cuộc chiến chống ma túy được đặc cách làm giáo viên

(Dân trí) - Vợ của liệt sĩ, Thiếu tá Vi Văn Nhất - sĩ quan Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được tuyển đặc cách làm giáo viên Mầm non tại địa phương.

Ngày 8/11, ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện này vừa có quyết định tuyển dụng đặc cách đối với chị Lương Thị Chon (27 tuổi), trú tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân vào làm giáo viên Mầm non.

Vợ Thiếu tá biên phòng hi sinh trong cuộc chiến chống ma túy được đặc cách làm giáo viên - 1
Chị Lương Thị Chon được đặc cách làm giáo viên Mầm non.

Chị Lương Thị Chon là vợ của Thiếu tá Vi Văn Nhất - sĩ quan Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hi sinh khi làm nhiệm vụ hồi tháng 6/2019.

UBND huyện Thường Xuân đã bố trí chị Chon về dạy tại Trường Mầm non xã Bát Mọt ở gần nhà để có điều kiện chăm sóc hai con nhỏ. Hiện chị Chon đã nhận lớp và đi dạy học bình thường.

Chị Lương Thị Chon có trình độ chuyên môn Trung cấp Sư phạm Mầm non.

Vợ Thiếu tá biên phòng hi sinh trong cuộc chiến chống ma túy được đặc cách làm giáo viên - 2

Chị Chon đã nhận lớp dạy học bình thường.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 14h30 ngày 3/6/2019, Đồn biên phòng Bát Mọt phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Khi đến khu vực km131 trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phát hiện người đàn ông mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra. Quá trình kiểm soát hành lý, bất ngờ có một đối tượng nấp ở gần đó đã dùng súng bắt vào đội hình tuần tra để giải cứu đối tượng.

Vợ Thiếu tá biên phòng hi sinh trong cuộc chiến chống ma túy được đặc cách làm giáo viên - 3
Hai cô con gái của Thiếu tá Nhất và vợ là chị Chon còn quá nhỏ.

Tổ công tác đã dùng súng bắn khống chế đối tượng, nhưng lợi dụng địa hình phức tạp, đối tượng đã chạy về phía bên kia biên giới.

Do bị đối tượng dùng súng bắn trúng, 3 cán bộ của tổ công tác bị thương. Đến 18h cùng này, do mất quá nhiều máu, Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa đã hi sinh. Trung úy Nguyễn Bình Minh và Đại úy Vũ Xuân Vuông bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Nhất hi sinh, bỏ lại người vợ trẻ và 2 cô con gái còn nhỏ là cháu Vi Thị Trang Nhi (SN 2015) và Vi Thị Trang Nhung (SN 2018).

Duy Tuyên