Kiên Giang:

Trưởng Phòng Giáo dục: Chủ đất đóng cửa trường là sai

(Dân trí) - Bức xúc vì nhiều phòng học bỏ trống, bà Nguyễn Thị Măng đóng cửa điểm trường Ngã Sáu khiến cả trăm học sinh đang theo học tại đây phải nghỉ học. Xung quanh việc này, ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) khẳng định, việc làm của bà Măng là sai.

Chiều 12/10, PV Dân trí có buổi trao đổi với ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận xung quanh việc bà Nguyễn Thị Măng (người hiến trên 4.000m2 đất xây dựng trường THCS Bình Minh vào năm 2007, nay là điểm Ngã Sáu thuộc trường tiểu học Bình Minh, ấp Bời Lời B, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận) đóng cửa điểm trường Ngã Sáu mấy ngày qua.

Ông Tâm trình bày, trước tiên với những người dân hiến đất như bà Măng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện rất trân trọng. Do vậy, khi sự việc xảy ra lần đầu vào đầu tháng 9, ngành giáo dục có đến vận động gia đình bà Măng mở cửa cho các cháu học, ổn định tâm lí phụ huynh để công tác vận động học sinh lớp 1, 2 có hộ khẩu ở xã Bình Minh đang theo học tại trường tiểu học Tân Thuận 2 về điểm Ngã Sáu thuộc trường tiểu học Bình Minh tốt hơn.

Về việc gia đình bà Nguyễn Thị Măng đóng cửa trường học, ông Huỳnh Mnh Tâm - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận khẳng định là sai
Về việc gia đình bà Nguyễn Thị Măng đóng cửa trường học, ông Huỳnh Mnh Tâm - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận khẳng định là sai

Tuy nhiên, sự phối hợp của hai hiệu trưởng trường này chưa tốt, dẫn đến công tác vận động các học sinh đang theo học lớp 1, 2 trường tiểu học Tân Thuận 2, có hộ khẩu xã Bình Minh về điểm trường Ngã Sáu không đạt, dẫn đến 3 phòng học bỏ trống làm gia đình bà Măng bức xúc.

Sau khi hay tin gia đình bà Măng tiếp tục đóng cửa điểm trường Ngã Sáu (từ 8-11/10) để phản đối về việc không có học sinh lớp 1, 2 sang học, chiều 11/10 đại diện lãnh đạo UBND huyện cùng Phòng Giáo dục đã đến vận động bà Măng mở cửa và sẽ vận động các học sinh lớp 1,2 về học. Đồng thời, Phòng Giáo dục chỉ đạo giáo viên tăng cường phụ đạo thêm buổi chiều để bù lại những ngày các cháu nghỉ học.

Sau khi gia đình bà Nguyễn Thị Măng hiến hết đất xây trường học, cuộc sống gia đình bà Măng phụ thuộc vào quán cóc này buôn bán bánh kẹo sinh sống. Do vậy, khi học sinh học lèo tèo, cuộc sống gia đình bà Măng khó khăn
Sau khi gia đình bà Nguyễn Thị Măng hiến hết đất xây trường học, cuộc sống gia đình bà Măng phụ thuộc vào quán cóc này buôn bán bánh kẹo sinh sống. Do vậy, khi học sinh học lèo tèo, cuộc sống gia đình bà Măng khó khăn

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc gia đình bà Măng đóng cửa trường học, ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận khẳng định là sai. Nếu thời gian tới gia đình bà Măng tiếp tục đóng cửa, Phòng Giáo dục huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện để có hướng giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Sáng nay (13/10), hai lớp học 1, 2 do các thầy cô và chính quyền địa phương vận động qua điểm Ngã Sáu vào hôm qua, không có thêm học sinh nào đến học, thậm chí còn “rơi rụng” 3 học sinh.


Sáng nay (13/10) hai lớp 1, 2 vừa được vận động từ trường tiểu học Tân Thuận 2 sang điểm Ngã Sáu không có thêm học sinh nào sang học, thậm chí vắng thêm 3 học sinh.

Sáng nay (13/10) hai lớp 1, 2 vừa được vận động từ trường tiểu học Tân Thuận 2 sang điểm Ngã Sáu không có thêm học sinh nào sang học, thậm chí vắng thêm 3 học sinh.

Riêng việc ngành giáo dục và chính quyền địa phương đang ra sức “vận động” các học sinh lớp 1, 2 học tại trường tiểu học Tân Thuận 2 về điểm Ngã Sáu, ông Tâm khẳng định việc làm này là đúng.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng luật pháp không bắt buộc con em họ phải học tại trường theo hộ khẩu; không ai có quyền ép con họ phải học trường này, trường kia.

Nguyễn Hành